Không những ở trọ trong những ngày diễn ra kỳ thi đại học, nhiều TS còn được “bao ăn” và chăm sóc sức khoẻ miễn phí khi đổ bệnh vì những lo lắng trước ngày thi. Cô Huyền chia sẻ, năm 2006, có người quen gởi con lên ở nhờ mấy ngày diễn ra kỳ thi. Thấy việc làm này vừa ý nghĩa mà còn giúp đỡ được TS nên vợ chồng cô Huyền nảy sinh ý định giúp thêm nhiều TS nghèo khác. “Nhiều em ở quê lên, hoàn cảnh rất khó khăn. Mình thấy cũng thương, hỗ trợ các em được phần nào cũng thấy vui lây”, cô Huyền nói.
Thời gian đầu, vợ chồng cô Huyền nhận TS về ở miễn phí tại chính căn nhà của mình. Những năm sau, do nhu cầu của các TS nghèo ngày càng nhiều nên cứ gần đến mùa thi, vợ chồng cô tằn tiện chi tiêu, vận động người thân thuê nhà cho các TS ở trọ miễn phí. Từ chỗ ban đầu chỉ có vài chục TS, những năm gần đây, cứ mỗi mùa thì vợ chồng cô Huyền đón khoảng 150 TS ở trọ miễn phí.
Nơi ở mới của các TS, là một căn hộ có hai phòng lớn, có nhà vệ sinh, tường ốp gạch rất sạch sẽ… Theo thầy Long, sau khi chủ nhà đồng ý cho thuê lại, vợ chồng thầy Long tiến hành tu sửa ngay và đã đón thí sinh vào ở trong đợt 2 thi ĐH. Ngoài việc ăn ở miễn phí và những khoản lặt vặt khác như xà phòng, bánh bao ăn sáng và buổi tối… cho các TS cũng được vợ chồng cô Huyền lo “trọn gói”.
“Mình chỉ hỗ trợ nơi ở và đóng góp một ít tiền hỗ trợ suất ăn cho các em. Phần còn lại là vận động thêm bạn bè và người thân”, thầy Long chia sẻ. Nhờ đó, 8 năm qua, hàng trăm sĩ tử nghèo khắp các tỉnh ĐBSCL được giúp đỡ.
Người giúp chỗ trọ, người giúp sức lo cho các TS những bữa cơm miễn phí và chăm lo việc đi lại, ăn ngủ cho các TS nghèo trong suốt kỳ thi đại học. Cả 2 đợt diễn ra kỳ thi đại học, ngày nào bà Hoàng Thị Cúc Hương (64 tuổi) cũng đến chùa Khánh Quang (Cần Thơ) phụ giúp nấu cơm cho các TS. Việc làm tình nguyện này, bà Hương đã thực hiện xuyên suốt từ nhiều năm qua. “Bây giờ lớn tuổi cũng không làm việc gì nên thời gian rảnh rỗi vào đây phụ nấu góp một phần công sức giúp những TS nghèo từ quê lên thành phố thi đại học”, bà Hương bộc bạch.
Không chỉ mình bà Hương, con gái bà là giáo viên một trường mầm non trên địa bàn TP Cần Thơ cũng xin nghỉ dạy nửa tháng cùng mẹ vào chùa phụ nấu cơm cho các sĩ tử nghèo. Hay chị Võ Thị Thu Đào, làm việc tại một công ty bất động sản trên địa bàn TP Cần Thơ cũng xin nghỉ dài hạn để cùng tiếp sức mùa thi. “Đến đây làm tình nguyện viên phụ giúp các sĩ tử nghèo cảm thấy rất vui vì được giúp đỡ các thí sinh nghèo đi thi”, chị Đào bộc bạch