Theo gia đình anh P., sáng ngày 9/3, anh có đến cơ quan làm việc, nhưng đến 10h cùng ngày thì anh tắt điện thoại nên mọi người không thể liên lạc được. Nghi có chuyện chẳng lành, mọi người trong gia đình đổ xô đi tìm, nhưng vẫn không thấy anh P. ở đâu. Đến rạng sáng ngày 10/3, thì mọi người trong gia đình và đồng nghiệp làm báo tại Cần Thơ nhận được tin anh P. đang bị đa chấn thương (gãy chân nhiều đoạn, tràn dịch màng phổi, chấn thương sọ não…) hôn mê bất tỉnh, đang cấp cứu tại Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ. Những người dân đưa anh P. đến bệnh viện cấp cứu cho biết, anh bị nạn ở đầu hẻm 512 đường CMT8, quận Bình Thủy.
Theo Trung tá Dương Hoàng Tiến - Phó trưởng Công an quận Bình Thủy (TP Cần Thơ), khoảng 1h sáng ngày 10/3, trên đường tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT Công an quận Bình Thủy nhận được tin báo có một nam thanh niên nằm bất động ở đầu hẻm 512, đường CMT8 nên đến tìm hiểu. Khi đến nơi, lực lượng Công an phát hiện anh P. bị thương rất nặng nên đã nhờ quần chúng nhân dân đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Qua kiểm tra sơ bộ, được biết anh P đến thuê phòng nghỉ tại một nhà nghỉ ở hẻm 512 từ buổi trưa. Đến tối ngày 9/3, anh P. khóa cửa phòng cầm luôn chìa khóa ra ngoài làm gì không ai biết, cho đến nửa đêm thì xảy ra sự việc. Làm việc với Công an quận Bình Thủy, gia đình cho biết anh P. có biểu hiện về thần kinh và đang uống thuốc điều trị.
Đến 16h30 cùng ngày, trao đổi với PV Báo CAND, TS-BS Đặng Quang Tâm - Giám đốc Bệnh viện ĐKTW Cần Thơ, cho biết: Tình trạng bệnh nhân P. đang rất nguy kịch. Bị đa chấn thương toàn thân dẫn đến hôn mê sâu. Giám đốc Đặng Quang Tâm đã chỉ đạo các y, bác sĩ của bệnh viện bằng mọi khả năng cứu chữa cho anh P.