Đào mất mùa, giá cao nên khó bán
Đi khắp phố Hàng Lược có thể thấy rất nhiều người dân các vùng Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng Bá, Nghi Tàm vận chuyển đào về đây bán. Do trời lạnh, đào không nở nên hoa đào năm nay thành hiếm, và là cơ hội để các chủ đào đẩy giá cao. Các cành đào, cây đào được bày bán ở đây chủ yếu là đào Nhật Tân, giá dao động từ 1 – 2 triệu đồng/cây. Loại cành bé chỉ để cắm bình từ 150 – 300 nghìn đồng.
Một chủ bán đào trên phố Hàng Lược cho biết: “Đào thế này là mĩ mãn rồi, còn chê và đâu được, năm nay rét đào có nở đâu, đây là hàng tuyển cả rồi đấy”. Rồi anh lần lượt báo giá “cành này 1 triệu, cành kia 1,5 triệu, gốc kia thì phải 2 triệu…” Khi một khách hàng hỏi thăm cây đào trong góc, thấy khách lắc đầu vì giá quá cao, anh liền xuống nước: “1 triệu rưỡi được không, lại đây xem đã nào, cho vài ba lời đã chứ…” nhưng vị khách nữ kia đã phóng xe đi thẳng.
Cùng cảnh ngộ của chủ bán đào ở trên còn rất nhiều chủ đào khác nữa. Những cành đào vừa phải, cao tầm 1m – 1,2m đều được bán với giá trên 1 triệu nhưng chẳng mấy người đoái hoài vì giá đắt mà hoa không đẹp. Chị Hạnh, người dân trồng đào phường Phú Thượng xót xa: “Năm nay khó bán lắm. Đào không nở, mà trời lạnh, công chăm bón cũng cao nên cố tăng giá tí để bù lỗ. Nhưng bù không nổi, mà giá cao cũng chẳng ai mua…”
Trước cửa số nhà 31 Hàng Lược có một gốc đào 20 năm tuổi khá đẹp, thu hút nhiều người dân đến xem và hỏi giá. Tuy nhiên người hỏi thì nhiều nhưng người “chịu” được cái giá 12 triệu của nó thì ít, và gốc đào vẫn ở bên chủ từ mấy ngày nay. “Nhiều người hỏi mua lắm chứ, có người còn muốn thuê nữa, nhưng 6 triệu thì bèo quá không thuê được” chủ gốc đào lâu năm ở Nghi Tàm phân trần. Anh cho rằng để giữ được gốc đào trong thời gian dài, đặc biệt là thời tiết rét đậm rét hại như năm nay là hiếm, mà hoa đào còn nở rộ đúng dịp Tết thì càng khó hơn. Anh cũng cho biết thêm muốn thuê được gốc đào này phải tầm 8 triệu, không kém. Có thể nói mặc dù đào mất mùa, hoa ít, hoa xấu nhưng người dân vẫn không thể giảm giá vì còn phải bù lỗ. Đó là lý do nhiều cành đào, cây đào vẫn co ro trong giá rét chưa tìm được chủ mới.
Nhận thấy đào đắt nên nhiều người dân chuyển hướng sang các loại mai vàng, mai đỏ. Tuy nhiên mai vàng được vận chuyển từ miền
Giống mai đỏ nhập về từ Quảng Châu được chủ cửa hàng hoa giới thiệu là “rẻ hơn đào nhiều” nhưng cũng khá kén khách. Chị Lan ở Khâm Thiên cho biết: “Chẳng qua so với đào thì rẻ hơn chứ một chậu bé tí mà 700 – 900 nghìn đồng thì cũng chẳng phải là rẻ, năm ngoái mình nhớ chỉ khoảng 400 gì thôi”. Tuy vậy, người bán mai vẫn nài nỉ thêm: “Chơi mai này lạ, hoa đẹp, lâu tàn, để được lâu, phải 4 – 5 tháng đấy”.
Quất được mùa vẫn “hét” giá “trên trời”
Trái ngược với đào thì quất lại “hiên ngang” nảy nở trong giá rét. Năm nay được xem là được mùa quất, rất nhiều cây dáng đẹp, lá tươi, quả chín nở rộ kịp thời đón Tết. Tuy nhiên ở chợ hoa, các chủ bán quất vẫn thi nhau hét giá. Nếu quất thông thường cao khoảng 1 – 1,2m có giá từ 800 nghìn đến 1 triệu đồng thì các cây quất thế có giá từ 1,5 triệu trở lên. Đặc biệt những cây vừa “thế”, vừa “tứ quý” (có đủ lộc, hoa, quả xanh, quả chín) thì càng đắt, từ 1, 6 – 1,8 triệu. Anh Việt Hùng ở Đốc Ngữ đang chọn mua quất tâm sự: “Cứ tưởng đào mới là đắt, quất thì rẻ, hóa ra quất cũng đắt ngang đào”. Anh Hùng đi khắp chợ, nhưng vẫn chưa chọn được cây quất nào ưng ý.
Thấy khách băn khoăn trước giá cả, người bán quất ở ngã 3 Hàng Lược – Hàng Khoai giải thích: “Quất này là quất Tứ Liên, đẹp hơn quất Văn Giang, lá mượt, không bị cụp, xoắn. Năm nào nhà em cũng bán đây chẳng ai chê được”. Giới thiệu nhiều nhưng người mua vẫn thưa thớt, một chủ bán quất ngao ngán: “Chẳng thấy người mua, toàn thấy người hỏi giá thôi…”.
Bỏ qua đào, mai, quất với giá ngất ngưởng, nhiều người dân chọn nụ tầm xuân làm cây cảnh trang trí ngày Tết, hoặc làm quà tặng. Những nụ tầm xuân không chỉ được bày bán đơn giản để người dân mua về tùy ý sắp đặt, mà đã được cắm khéo léo vào các chậu sứ, có trang trí nơ, hoa nên thêm phần đẹp mắt. Cửa hàng hoa 21 Hàng Khoai mới mở hàng được 1 tiếng mà đã bán được 4 chậu hoa tầm xuân cắm sẵn. Chủ cửa hàng hoa này tiết lộ: “Một chậu có 50 cành giá 500 nghìn, tính ra cũng không đắt vì để được lâu, nhiều người chọn làm quà biếu lắm…”.
Chùm ảnh chụp tại chợ hoa: