Đến chiều 8/4, Công an quận Bình Thạnh, Thanh tra xây dựng quận Bình Thạnh và một số ban, ngành liên quan vẫn tiếp tục làm rõ vụ dùng máy xúc ủi đổ sập căn nhà số 201, Hoàng Hoa Thám, phường 6, quận Bình Thạnh, TP HCM.
Trước đó khoảng 16h40 ngày 7/4, anh Đặng Ngọc Thiện (22 tuổi, con trai chủ nhà) đang nằm bên trong buồng thì nghe tiếng động mạnh từ phía sau làm lung lay căn nhà. Anh choàng dậy bỏ chạy ra ngoài thì phát hiện 4 thanh niên bịt khẩu trang đang điều khiển xe máy xúc càn vào nhà của anh. Chỉ trong tích tắc, căn nhà bị giật sập. Toàn bộ tài sản chứa trong nhà gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt, hai chiếc xe gắn máy bị vùi trong đống đổ nát. Anh Thiện hô hoán thì 4 đối tượng trên leo lên xe bỏ chạy.
Ngay trong đêm phóng viên Báo CAND ghi nhận, căn nhà cấp 4 mái tôn có diện tích 3,8x13m bị đổ sập hoàn toàn chôn vùi các vật dụng của gia đình, không có người bị thương. Cạnh căn nhà bị sập là một bãi đất trống, bên cạnh là một chiếc xe máy xúc.
Ông Đặng Thanh Hồng (57 tuổi, chủ căn nhà số 201) bức xúc cho biết, đây là lần thứ 2 căn nhà của ông bị các đối tượng phá hoại. Lần đầu tiên vào ngày 17/11/2012, căn nhà của ông bị một số đối tượng dùng búa đập phá làm sập và hư hại phần sau căn nhà, làm ông bị gãy tay và lần này căn nhà bị các đối tượng mạnh tay hơn là dùng máy xúc giật sập hoàn toàn.
Hình ảnh căn nhà của ông Hồng bị một số đối tượng bịt mặt dùng máy xúc giật sập.
Theo ông Hồng, nhiều khả năng 4 đối tượng trên chỉ là người được thuê đến để phá hoại nhà của ông bởi chiếc máy xúc đã được đưa đến bãi đất trống cạnh nhà ông gần một tuần nay. Ông Hồng cho hay có lẽ nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc căn nhà của ông bị giật sập là do căn nhà ông đang ở và mảnh đất trống kế bên cùng một chủ, người chủ này bán đất cho ông xây nhà bằng giấy tay nay lại tiếp tục bán cho một công ty khác. Có lần phía công ty mua lại miếng đất này đã trả ông một khoản tiền để ông di dời đi nơi khác nhưng ông không chịu, từ đó giữa hai bên xảy ra xích mích, gia đình ông Hồng thường xuyên bị một số đối tượng đe dọa.
Ông Hồng cho biết, tháng 2/2005, ông Hồng và vợ là bà Nguyễn Thị Thu Thủy (48 tuổi) có mua một phần đất trong lô đất số 201 với diện tích 3,8x13 bằng giấy tay của ông Đỗ Văn Bính (ngụ phường Bến Thành, quận 1) với giá 30 lượng vàng và 200 triệu đồng. Vợ chồng ông Hồng đã trả 30 lượng vàng và 125 triệu đồng, số tiền còn lại khi nào giấy tờ hoàn tất ông Hồng sẽ giao đủ cho ông Bính. Tuy nhiên, sau khi bán nhà cho ông Hồng, ông Bính tiếp tục bán phần đất này cho một công ty khác.
Phát hiện ra vụ việc “một miếng đất bán cho hai người”, ông Hồng đã gửi đơn khởi kiện lên TAND quận Bình Thạnh. Tuy nhiên, khi ông Hồng khởi kiện thì vợ chồng ông Bính đã di dời đi chỗ khác nên đến tháng 9/2012, TAND quận Bình Thạnh đã quyết định đình chỉ giải quyết vụ việc tranh chấp. Tháng 10/2012 khi gia đình ông Hồng tìm được chứng cứ và địa chỉ cư trú của gia đình ông Bính và tiếp tục nộp đơn lên tòa án và TAND quận Bình Thạnh đã hủy quyết định đình chỉ, chuyển đơn của ông Hồng đến tòa sơ thẩm. Vụ việc chưa được giải quyết thì chiều 7/4 căn nhà của ông bị các đối tượng dùng máy xúc giật sập