Theo lời kể của chị Lê Thị Ánh Th., năm 1994, chị và ông Trong thành vợ thành chồng. Thường ngày, ông Trong đi làm việc tại thị trấn, còn chị Th. ở nhà làm việc nhà, họ đã có 2 con trai sinh năm 1995 và 2002. Tuy nhiên, theo người dân địa phương, vài năm trở lại đây, ông Trong mỗi lần uống rượu say đã đánh đập vợ một cách tàn nhẫn.
Chị Th. kể: "Đi làm trên xã về, có rượu vào là ông ấy đánh tôi. Càng ngày ông ta đánh tôi càng dữ dội hơn. Bất kể lúc nào, lý do gì, ông ấy cũng tìm cách đánh tôi. Đi nhậu về cũng đánh, đưa bạn bè về nhà ăn nhậu, ăn xong bạn bè về, ông ta lại kiếm chuyện để đánh tôi".
Năm 1998, ông Trong đã dùng xăng đốt căn nhà của hai vợ chồng. Vụ hỏa hoạn không chỉ thiêu rụi căn nhà mà ông Trong cũng bị lửa bắt vào người bỏng rất nặng, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy gần một tháng…
Khoảng 10h ngày 27/6, ông Trong về nhà kêu chị Th. vào nhà nói chuyện. Khi chị Th. vào thì thấy chồng ngồi chờ sẵn, trên mặt bàn có một cây viết một đầu có lưỡi dao nhọn. Chị Th. sợ không dám ngồi mà đến trụ sở chính quyền địa phương báo tin, lãnh đạo thị trấn kêu ông Trong lên làm việc thì chị Th. mới dám về nhà. Đến 18h cùng ngày, ông Trong về nắm tóc, lôi vợ vào nhà đánh đập thậm tệ… Mới đây nhất, ngày 3/7, ông Trong gọi điện thoại cho chị Th. đe dọa: "Sáng ngày mai tao sẽ giết mày". Quá hoảng sợ, chị Th. phải về nhà cha mẹ ruột để lánh nạn, cho đến hôm nay vẫn chưa dám trở lại nhà…
Theo người dân ở thị trấn Đại Ngãi, ngoài chuyện nhậu nhẹt bê tha, mỗi lần uống rượu vào là về nhà gây gổ, đánh đập vợ. Nguyên nhân thứ hai được xem là đỉnh điểm của những trận đòn những năm gần đây là ông Trong gặp lại "người xưa" từ nước ngoài về thăm quê…
Trước việc ông Trong bạo hành vợ hàng chục năm nay, ông Trần Thanh Cận, Chủ tịch UBND thị trấn Đại Ngãi cho biết: "Đúng là vợ chồng ông Trong có rầy rà với nhau nhiều lần và hiện đã làm đơn ra tòa xin ly hôn, nhưng việc đánh vợ như thế nào thì tôi chưa nghe bên Công an báo cáo. Có gì các anh liên hệ sau để biết thêm" (?!).
Còn bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng ủy thị trấn Đại Ngãi lại thoái thác: "Mấy hôm nay chị đi dự hội nghị nên không biết ông Trong có đánh vợ hay không? Để ngày mai (8/7), chị về cơ quan kiểm tra lại rồi em gọi điện liên hệ chị nhé". Khi chúng tôi hỏi: "Từ trước đến nay, chị có nghe nói ông Trong thường đánh vợ không" thì bà Nga khất: "Chị đang bận họp, hôm sau em liên hệ nhé".
Người dân ở thị trấn Đại Ngãi rất bất bình trước hành vi bạo hành vợ nhiều năm qua của ông Nguyễn Minh Trong cũng như sự thờ ơ của chính quyền địa phương. Dư luận đề nghị UBND huyện, Công an huyện Long Phú sớm xác minh có biện pháp xử lý hành vi bạo hành vợ của ông Nguyễn Minh Trong để bảo vệ an toàn tính mạng cho chị Lê Thị Ánh Th.