Ông Hồ Văn Bài (65 tuổi, bố của em Văn) khóc nức, cho biết: "Mẹ nó mất sớm, một mình tôi nuôi 5 đứa con thì 2 đứa bị mắc bệnh, được mỗi thằng Văn khỏe mạnh, chăm chỉ thì giờ nó đã chết...". Em Văn đi Malaysia từ tháng 7/2010, gia đình đã phải vay ngân hàng 23 triệu đồng để nộp cho Công ty VietCom.
Theo biên bản làm việc ngày 26/10/2011 tại Hà Nội với sự tham gia của ông Phạm Hoài Minh (Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cung ứng nhân lực và thương mại VietCom gọi tắt là VietCom, trụ sở ở quận Ba Đình, Hà Nội) và ông Hồ Văn Choàng (cán bộ Công an huyện Đakrông, đồng thời là người bà con của Văn), ông Hồ Văn Hường (Trưởng Công an xã Hướng Hiệp) thì diễn biến về cái chết của em Văn xảy ra như sau (nội dung văn bản này do phía Công ty VietCom tự soạn): Em Văn được Công ty VietCom sắp xếp làm việc tại Nhà máy Điện tử JCY HDD (Malaysia) nhưng sau đó Văn đã bỏ ra ngoài làm công việc khác. Đến tháng 10/2011, Văn được đưa đi cấp cứu tại BV Kuala Lumpur vì tự dùng dao đâm vào ngực mình. Ngày 23/10, sức khỏe của Văn dần hồi phục nhưng sau đó em lại dùng dây để thắt cổ tự vẫn ngay trong phòng bệnh.
"Họ nói như thế nhưng lại không cho chúng tôi xem bất cứ biên bản, bằng chứng nào về cái chết trên của em Văn. Chúng tôi mong muốn đưa thi thể của em Văn về mai táng theo tập tục thì họ lại muốn hỏa táng và gửi tro cốt của em vào chùa tại Malaysia", ông Hồ Văn Choàng cho biết.
"Phía Công ty VietCom nói em Văn đã vi phạm hợp đồng nên nhà máy, công ty bảo hiểm tại
Sáng 29/10, chúng tôi đã đến xã vùng cao Ba Lòng để tìm hiểu thêm về thông tin cái chết của lao động Phan Văn Thế (SN 1990, trú thôn Lương Hạ). Tại đây, ông Nguyễn Thu (Trưởng Công an xã Ba Lòng) cho hay: "Em Thế và 9 thanh niên trong xã đã được Công ty VietCom đưa đi lao động tại Malaysia cùng một đợt (tháng 7/2010) nhưng khoảng 20 ngày lại đây gia đình bất ngờ nhận được tin như sét đánh, em Thế đã tử nạn tại Malaysia" (?).
Ông Phan Văn Thao (bố của Thế) mếu máo kể: "Cách đây 1 tháng cháu Thế có điện thoại về, nhưng ngày 20/10, Phan Thị Hương (cô ruột và cùng đi lao động tại
Khi Hương đang cuống cuồng đi tìm thì biết thông tin ngày 7/10 có một nhóm trộm cướp người Việt bị truy đuổi và một số đã nhảy từ trên lầu xuống. Cháu Hương cùng một số người đến dò hỏi thì thấy người ta (không rõ là cơ quan chức năng hay cá nhân, tổ chức nào) treo một tấm ảnh Thế bị trói, mặt bê bết máu. Vì không biết tiếng và thiếu hiểu biết nên cháu Hương cũng không biết tấm ảnh đó nói gì và cũng không biết phải trình báo với ai".
Ông Thao còn cho biết, từ ngày nhận được tin, gia đình đã liên tục gọi cho một người tên là Hải (thuộc Công ty VietCom, người trực tiếp đến xã Ba Lòng để tuyển lao động) nhưng người này nói cũng không biết thông tin gì về em Thế tại Malaysia.
Dù vẫn chưa chắc chắn Thế còn sống hay đã chết nhưng vì quá hoảng hốt và thương xót cho con nên gia đình của Thế đã làm lễ ma chay cho em. Khi chúng tôi đến, nội thân đều đeo khăn trắng.
Đại úy Trần Huy Điểu, Chánh Văn phòng Công an huyện Đakrông cho biết: "Hai gia đình cũng như Công an các xã đã báo thông tin sự việc lên cho chúng tôi, tuy vậy thông tin chưa có gì để khẳng định. Sự việc lại xảy ra ở nước ngoài nên vượt quá tầm của chúng tôi, nên tôi mong các cơ quan hữu quan vào cuộc để làm rõ hơn về thông tin 2 nạn nhân này và trách nhiệm của Công ty VietCom"