Vừa qua, tại hội chợ "Người Việt - hàng Việt hội nhập WTO" tổ chức ở nhà thi đấu TDTT Phú Thọ, quận 11 và Hội chợ - triển lãm "Tôn vinh hàng Việt Nam" tổ chức tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình (TP HCM) được đơn vị tổ chức quảng bá rầm rộ là Hội chợ hàng Việt đã thu hút rất đông NTD đến tham quan, mua sắm.
Tuy nhiên, nhiều người đã hậm hực bỏ về vì hội chẳng đúng như những gì mà đơn vị tổ chức thông tin, hàng Việt thì ít mà chiếm đa số là hàng ngoại. Chủ yếu là hàng Trung Quốc không rõ chất lượng.
Theo ghi nhận cuả chúng tôi, tại các gian hàng thời trang như: mắt kính, dây thắt lưng, ví da, quần áo… mang các thương hiệu nổi tiếng nước ngoài như: Gucci, Levi's, Boss… nhưng giá rẻ bèo chỉ 20.000 - 100.000đ/sản phẩm, quần Jean mang nhãn hiệu CK giá cũng chỉ hơn 90.000đ/chiếc, trong khi các sản phẩm mang các nhãn hiệu nổi tiếng như trên thực tế có giá cao hơn gấp hàng chục lần. Ngoài ra, có rất nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm còn nguyên nhãn mác bằng chữ nước ngoài như sản phẩm dầu gội dầu làm đen tóc, quần áo, bàn ủi hơi nước…; máy massage xuất xứ Trung Quốc, Malaysia; cây lau nhà đa năng xuất xứ Đài Loan…
Còn việc trưng bày hàng hoá tại đây thì bát nháo, lộn xộn, chẳng khác hàng bán lề đường. Mặt hàng giày dép được rao là "cao cấp" nhưng lại đổ đống xuống sàn để thanh lý với giá còn rẻ hơn hàng chợ, chỉ 40.000-50.000 đồng/đôi… Còn tại "Hội chợ triển lãm thương mại 2011" diễn ra tại quận Tân Phú - TP HCM vào dịp cuối năm cũng không đúng như sự mong đợi cuả nhiều NTD. Các gian hàng được trưng bày trên một mặt bằng rộng nhưng chẳng khác gì hàng đổ đống xuống nền cho khách tha hồ lựa chọn với nhiều biển hiệu rao khuyến mại, đại hạ giá. Các mặt hàng khuyến mạị, đại hạ giá này chủ yếu là hàng may mặc, giày dép.
Ngoài ra, các loại hoá mỹ phẩm được người bán giới thiệu là hàng ngoại nhập, cùng một nhãn hiệu nhưng mỗi nơi bán mỗi giá. Điều đáng nói là trong khi ở hội chợ bán đầy rẫy hàng khuyến mại thì ở lề đường ngay sát khuôn viên hội chợ nhiều loại quần áo tương tự cũng được đổ đống, bày bán chẳng khác gì hàng trưng bày trong hội chợ khiến nhiều NTD lắc đầu ngao ngán…
Không riêng TP HCM mà tại các địa phương, trong thời gian qua nhiều NTD cũng bức xúc không kém vì tình trạng quảng bá hội chợ hàng Việt không đúng sự thật cuả một số đơn vị tổ chức. Như mới đây, tại Gia Lai, hội chợ diễn ra từ ngày 12 đến 17/1 cũng khiến nhiều NTD như thất vọng vì hàng hóa bán ở đây chẳng khác… hàng tồn kho. Có khoảng 70% là hàng may mặc, giày dép, nhưng phần lớn là hàng có xuất xứ Trung Quốc. Một số sản phẩm dán nhãn "Made in Việt
Giải thích lý do vì sao hội chợ hàng Việt nhưng lại để hàng ngoại bày bán tràn lan, một số đơn vị tổ chức hội chợ nói rằng để học hỏi những kỹ thuật tiên tiến cuả nước ngoài. Trong khi thực tế ai cũng biết rằng, hội chợ muốn đông khách, muốn thu được nhiều tiền thì phải có nhiều gian hàng tham gia. Vì vậy, để đủ số lượng như dự kiến thì đơn vị tổ chức phải kêu gọi cho bằng được các doanh nghiệp tham gia. Nếu số lượng doanh nghiệp có uy tín trong nước không đủ thì phải mời các đơn vị… bát nháo. Bà Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao cho biết, đa số thương hiệu hàng tiêu dùng của Việt Nam có chất lượng rất tốt nhưng đang bị cạnh tranh gay gắt với hàng Trung Quốc về giá cả và mẫu mã. Trong mấy năm trở lại đây, người Việt đã có tâm lý thích dùng hàng Việt, vì vậy nhiều cơ sở đã lợi dụng điều này để thay đổi nhãn mác đánh lừa NTD.
Thực tế trên cho thấy, những Hội chợ như trên đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến niềm tin cuả NTD. Vì vậy, để NTD biết nhiều đến hàng Việt cần có chấn chỉnh kịp thời cuả các cơ quan chức năng để cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ngày càng hiệu quả hơn