Đêm 29 rạng sáng 30-4, nhiều người lưu thông qua cầu Sài Gòn (hướng từ Bình Thạnh về quận 2) phát hiện anh N.T.K (31 tuổi, ngụ quận 10, TP Hồ Chí Minh) cãi nhau với người thân sau đó dừng xe ở giữa cầu Sài Gòn.
Anh K để xe trên đường rồi leo qua lan can cầu nhảy xuống sông Sài Gòn. Người thân anh K đuổi kịp nhưng không thể giữ anh K lại được, đau đớn khóc ngất bên thành cầu.
| Người thân anh K khóc nhất tại hiện trường |
Phòng cứu hộ cứu nạn thuộc Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh đã triển khai lực lượng lặn mò nhưng đến 6 giờ sáng cùng ngày vẫn chưa tìm thấy thi thể anh K.
Những người thân đứng trên bờ khóc lóc đòi nhảy theo anh K được lực lượng Cảnh sát PƯN 113, công an địa phương giữ lại và gọi xe cứu thương đưa ra khỏi hiện trường.