Theo các nhân chứng kể lại, ngày 6/3, anh Đức điều khiển xe tải BKS 62L-9532 chở hàng từ Tân An đến Cần Thơ. Cùng đi trên chuyến xe này còn có hai người nữa, trong đó có một tài xế.
Sau khi giao hàng xong, xe BKS 62L-9532 trở về Tân An đậu tại hẻm 136 đường Huỳnh Hữu Thống, phường 3. Trong chuyến về người ta thấy người điểu khiển xe không phải là anh Đức. Đến sáng hôm sau, người dân địa phương nhìn thấy anh Đức ngồi trong ca bin nhưng đã chết.
Người tài xế đi cùng kể lại, khi về tới Tân An, anh Đức ngồi im lặng, tưởng anh đang say ngủ nên không đánh thức. Trước khi rời xe, người tài xế thứ hai còn mở kính để anh Đức không bị chết ngạt