Khoảng 7h30' ngày 9/5, nhiều người hiếu kỳ đã bu kín một góc đường Võ Văn Ngân, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức khi phát hiện một phụ nữ ôm mặt khóc gào thét tên chồng trước cổng của Công ty TNHH Tín Nguyễn (Tín Phát 3, số 192 Võ Văn Ngân). Người phụ nữ được xác định là bà Nguyễn Thị Ngưng (56 tuổi, ngụ Thủ Đức).
Trong nước mắt, bà Ngưng kể lại: Sáng nay, bà đến Công ty Tín Phát 3 đón chồng làm bảo vệ ở đây là ông Nguyễn Văn Bức (59 tuổi). Bà thấy nhiều nhân viên của công ty này cũng đứng ngoài và không biết chuyện gì xảy ra bên trong.
Phá cửa vào thì phát hiện ông Bức nằm sấp bên dưới sàn nhà trên một vũng máu sát với cửa cuốn. Khám nghiệm tử thi, lực lượng Công an không tìm thấy vết tích nào trên người ông Bức.
Vụ việc được báo về Đội CSĐT tội phạm về TTXH - Công an quận Thủ Đức (TP HCM) điều tra làm rõ