Theo nguồn tin từ nhiều bạn đọc đến Báo CAND, hơn một tháng nay tại khu vực làng Đại học (ĐH), địa bàn giáp ranh phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương với phường Linh Trung, quận Thủ Đức (TP HCM) xuất hiện một nhóm khoảng 6 tiểu đệ tử "cái bang" (từ 8-12) tuổi, hằng ngày quây quanh các quán cơm, cà phê, trước cổng KTX ĐHQG - TP HCM, các con đường dẫn vào làng ĐH hành nghề ăn xin, tạo nên cảnh bát nháo...
Ăn xin chuyên nghiệp
Theo ghi nhận của phóng viên Báo CAND, sau khi được "sư phụ" thả xuống cổng sau làng ĐH từ lúc tờ mờ sáng, các "cái bang" nhí này di chuyển đến ngã ba (nhánh đường rẽ vào Trường ĐH KHXH&NV, cơ sở Thủ Đức) rồi tụ tập lại ngồi đợi cho trời sáng hẳn (vì thời điểm này chỉ có người đi tập thể dục, các hộ dân chuẩn bị bán hàng điểm tâm buổi sáng cho sinh viên).
Đến 6h sáng, khi mặt trời lên cao thì cả nhóm di chuyển lên phía trước cổng Trường ĐH KHTN rồi ghé vào tiệm tạp hóa để mua đồ ăn sáng. Sau đó, cả nhóm tụ tập lại trước cổng trường ngồi đợi các sinh viên đi ngang qua để xin tiền.
Chị Hạnh, người bán đồ ăn sáng tại ngã ba đường dẫn vào làng ĐH cho biết: "Lạ gì mấy đứa nhỏ này, cả tháng nay rồi ngày nào cũng thấy mấy đứa tụ tập chỗ này để đi ăn xin. Từ tờ mờ sáng, lúc mọi người chưa dọn hàng thì đã có người chở tụi nhỏ đến rồi".
Dụng cụ "hành nghề" được trang bị cho các "cái bang nhí" cũng khá "tươm tất": một bộ đồ rách bươm ngả màu cháo lòng, nón vành, túi xách đeo hông rất chuyên nghiệp. Sau khi "điểm tâm" xong, cả nhóm chia nhau ra đi "cày" nát các nhánh đường rẽ vào các trường ĐH, quán xá, trước cổng KTX… ngồi quỳ bất động, thấy có người đi qua thì lạy sấp mặt xuống đất rồi ngửa nón xin tiền.
Hân, sinh viên năm thứ 2, Trường ĐH KHXH&NV nói: "Ngày nào em cũng thấy một bé chừng 12 tuổi mặt đen đúa, ăn mặc rách rưới quỳ lạy với dáng vẻ thiểu não chìa nón ra xin tiền các bạn sinh viên đi ngang qua. Lúc đầu thấy thương, thằng nhỏ cứ quỳ hoài ngoài nắng, bảo đi vào chỗ mát ngồi thì không chịu, vẻ mặt cứ lầm lầm, lì lì không chịu nói gì hết. Ngày nào em cũng bớt tiền ăn sáng cho vài ngàn nhưng thấy quỳ mãi ở đây nên thôi".
Hỏi tên, bé trai nói tên
Cứ khoảng 2-3 tiếng thì tụ tập lại mua đồ ăn rồi đường ai nấy đi. Đến chiều tối khoảng 6h30' đến 7h thì tụ tập lại phía sau cổng Trường ĐH TDTT II đợi "sư phụ" đến đón về.
Cho tiền mới chịu đi
Sinh viên Nguyễn Thị Oanh, năm thứ 4, Trường ĐH KHXH&NV kể lại: "Em đang ăn trưa với các bạn thì có một bé gái đi lại quỳ lạy xin tiền. Em nói, chị không có tiền lẻ, em ăn cơm thì chị gọi ăn với chị thì bé gái lắc đầu, níu chặt em, không chịu đi. Bí quá em phải mượn bạn mấy ngàn lẻ bỏ vào chiếc mũ bé gái đang cầm trên tay thì nó mới chịu đi chỗ khác và tiếp tục soạn lại bản cũ".
Nhiều sinh viên gặp tình cảnh của các "cái bang nhí" đều thấy thương xót muốn cho tiền nhưng lại sợ lòng tốt của mình bị lợi dụng. "Thấy hoàn cảnh của các em thì rất đáng thương. Mình cũng muốn cho tiền nhưng chỉ sợ số tiền mình cho lại không được dùng vào ý nghĩa nhân đạo, không khéo lại tiếp tay cho các đối tượng lừa đảo, "chăn dắt", sử dụng các em nhỏ như một công cụ kiếm tiền, trục lợi bất chính", Thắng - sinh viên Trường ĐH KHTN tâm sự.
Chiều 7/3, PV Báo CAND ngồi uống nước ngay trước cổng KTX thì bé
Sau đó, bé
Một nam sinh viên nói: "Mọi người quá quen với cảnh này rồi nên không ai cho tiền, ngày nào cũng thấy thằng nhỏ lượn qua đây, quỳ lạy xin tiền hết". Một nữ sinh viên bàn bên cạnh, lại gần hỏi
Thấy tội nên nữ sinh viên kêu chủ quán lấy một chai nước ngọt bỏ túi xách của
Anh Trưởng, chủ quán café trước Trường ĐH KHXH&NV cho biết: "Cứ hai đứa quỳ lạy xin tiền sinh viên đi ngang trước cổng trường thì hai đứa còn lại đi dạo quanh các quán cà phê gần đó, chừng 1 - 2 giờ đồng hồ là mấy đứa nhỏ lại quay lại tiếp".
Theo tìm hiểu của PV, cứ mỗi ngày từ 5h sáng có người đàn ông (khoảng 45 tuổi) điều khiển xe máy chở các "cái bang nhí" từ phía ĐH Nông Lâm TP HCM qua cổng sau Trường ĐH TDTT II thả xuống để đi vào làng ĐH đi xin tiền. Đến khoảng 6h30' tối, tùy theo ngày thì người đàn ông nói trên quay lại phía sau Trường ĐH TDTT II hoặc mấy đứa trẻ đi bộ ra trước cổng Trường ĐH Nông Lâm có một người đàn ông đợi sẵn chở về, kết thúc một ngày đi hành nghề cái bang.
Trước đó, từ tin báo của quần chúng, Công an phường Phước Long A (quận 9) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM đưa 3 mẹ con đang vật vạ ăn xin ở chân cầu Rạch Chiếc (quận 9) về cơ sở bảo trợ gồm: P.T.M.Oanh (42 tuổi, vô gia cư) và hai đứa con ruột là P.V.H. (12 tuổi) và P.T.K. về cơ sở bảo trợ.
Qua kiểm tra trong túi xách, cơ quan chức năng phát hiện hơn 72 triệu đồng, 4 chỉ vàng, 2 bông tai vàng, một dây chuyền… trong túi xách của người mẹ, ước tính tổng tài sản gần 100 triệu đồng.
Được biết, 3 mẹ con bà Oanh, chuyên hành nghề ăn xin tại khu vực cầu Sài Gòn, Rạch Chiếc và xa lộ Hà Nội (địa bàn quận 2, quận 9). Thủ đoạn của bà Oanh là cho hai con ruột H. và K. nằm co quắp giữa cái nắng ở chân cầu để gợi lòng thương của người qua đường, còn mình thì trùm đầu kín mít ngồi trên cầu, thời gian "hành nghề" từ sáng sớm đến tận khuya.
Theo ông Nguyễn Trung Trực, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ xã hội TP HCM: Người dân cần nhận ra các màn kịch trên đường phố để tránh bị lợi dụng. Cho tiền những đối tượng này sẽ làm phát sinh thêm nhiều người ăn mày giả tạo không những gây mất mỹ quan đô thị mà còn lợi dụng, tổ chức bóc lột sức lao động trẻ em