Tiếng khóc vỡ òa của những thân nhân khi phải vào trong nhà đại thể nhận mặt con em mình. Cánh cổng sắt cách ly giữa những người sống và người chết thật mong manh bởi ai cũng mong muốn người nằm trong đó không phải là con em họ. Không khí tang thương bao trùm, những tiếng khóc thương oán hờn vang lên làm những người chứng kiến cũng không thể cầm được nước mắt.
Đến nhà tang lễ An Bình trễ nhất là gia đình của nạn nhân Ngô Quang Thiện. Cả gia đình khi hay tin đã không kịp mang theo hành lý bắt ngay chuyến xe đêm để kịp lên nhận dạng con. Vào đến nhà tang lễ người thân của Thiện không dám bước vào nhà xác, không dám lại gần để nhìn mặt con bởi hình ảnh của đứa con thân thương giờ không còn nguyên vẹn. Nước mắt tuôn trào, khóe mắt đỏ hoe ông Ngô Văn Thu (sinh năm 1967, quê quán Gia Lai, cha của Thiện) dường như ngã khụy. Người đàn ông trầm tính này chỉ biết vuốt nước mắt khóc thương đứa con trai xấu số. “Nó ngoan lắm, hiền lành thật thà như con gái. Là con giữa trong gia đình ba chị em nhưng nó quyết tâm học ghê lắm nên khi con đổ đại học dù nhà làm nông khó khăn nhưng cũng ráng cho con theo học. Nó mới về quê chơi và lên trên lại nhà trọ. Cách đây mấy ngày Thiện còn gọi điện về xin tiền ba mẹ mua quần áo mới về diện chơi tết với bạn bè, nó nói với tôi là 20 âm lịch về! Vậy mà!.
Nhiều người tụ tập tại nhà đại thể đưa các sinh viên về quê.
Ông Thu cho hay, khoảng 19h cả nhà đang xem ti vi đến chương trình thời sự phát tin 4 sinh viên bị nổ chết, cả nhà như lặng người đi khi bản tin đọc đúng tên, tuổi, quê quán và cả trường của Thiện đang theo học cũng như nơi Thiện ở trọ. Cả nhà gọi điện liên tục và sau khi có xác nhận của Công an ngay lập tức cả gia đình đón xe lên TP HCM.
Trong 4 nạn nhân, Nguyễn Hoàng Nhân (quê quán Sóc Trăng) là người còn nguyên vẹn nhất và người thân cũng nhanh chóng nhận dạng ra thi thể em. Anh Nguyễn Hoàng Phục (36 tuổi, anh họ Nhân) cho biết, Nhân là con thứ 4 trong gia đình 4 anh chị em. Hôm thứ 6 (10/1) Nhân về nhà chơi và nói chuyển phòng trọ đến sát trường để ở cùng bạn bè. Tính từ lúc Nhân chuyển phòng trọ đến khi Nhân gặp nạn chưa đầy 24 giờ. Khi Nhân gặp nạn gia đình cũng không hay biết chỉ đến khi lên mạng xem báo gia đình mới tá hỏa rằng Nhân và bắt xe từ Sóc Trăng lên ngay trong đêm. Cha của Nhân, ông Nguyễn Văn Đến dường như gục ngã trước thông tin này nên người nhà không dám cho ông lên nhận xác.
Có mặt tại nhà tang lễ sớm nhất là gia đình của nạn nhân Bùi Quốc Lợi (Cần Thơ). Ngồi rủ rượi bên ghế chờ, chị Bùi Thị Mỹ Phượng (người thân Lợi) lấy tay quẹt hàng nước mắt nghẹn ngào: “Nó gọi điện thoại về nhà bảo sắp được nghỉ Tết nên sẽ về sớm với gia đình vậy mà không ngờ nó ra đi thảm như vậy!”. Lợi là người vừa chuyển đến phòng trọ này hôm 10/1 ở cùng phòng với Nhân và một người bạn tên Ngô Huy Thuận (quê quán Hà Nội). Khi vụ nổ xảy ra Thuận đi ra ngoài nên may mắn thoát nạn.
Ngồi trong nhà tang lễ nhưng ông Đoàn Văn Học (sinh năm 1965, quê quán Đắc Nông, cha của Đoàn Trung Hiếu) liên tục nhận được điện thoại dưới quê của vợ. Ông liên tục trấn an người vợ đang xót thương đứa con trai ở quê nhà. Khi được hỏi đến việc ông có hay Hiếu là người mua hóa chất về chế pháo hoa chơi Tết hay không, ông chia sẽ: “Nó ngoan hiền lắm, ở nhà đâu thấy nó nghịch ngợm quậy phá gì đâu! Khi đọc tin nó mua hóa chất về chế pháo tôi cũng rất bàng hoàng nhưng vụ việc đã xảy ra rồi nên chỉ chờ cơ quan điều tra làm rõ. Trước mắt tôi phải làm thủ tục để lo đưa cháu về an táng, cho mẹ nó gặp lần cuối!”
Trung tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận 1 cho biết, thông tin chính xác là lúc 14h30’ ngày 11/1. 4 nạn nhân tử vong đều là sinh viên của trường Đại học Bách Khoa TP HCM gồm: Ngô Quang Thiện (20 tuổi, khoa điện, quê Gia Lai), Đoàn Trung Hiếu (23 tuổi, khoa giao thông, quê Cư Jút, Đắk Nông), Bùi Quốc Lợi (21 tuổi, sinh viên hệ tại chức Khoa kỹ thuật xây dựng, quê huyện Cờ Đỏ, Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Nhân (22 tuổi, sinh viên hệ tại chức khoa kỹ thuật xây dựng, quê Kế Sách, Sóc Trăng). Khu vực bị nổ là lầu 1 có diện tích khoảng 32m2 được chia ra làm 3 phòng cho sinh viên thuê.
Ông Võ Ngọc Thanh, Chánh văn phòng UBND quận 10 cho biết, phía Công an quận 10 vẫn đang phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân. Đây là một vụ tai nạn, mất mát quá lớn, UBND quận 10 đã cử đoàn đến động viên chia sẽ với gia đình các nạn nhân, mong họ chóng vượt qua nổi đau này để lo hậu sự cho các em.
Về phía UBND quận 10 đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 10 triệu đồng và em bị phỏng 5 triệu đồng. Phía trường Đại học Bách khoa TP HCM cũng hỗ trợ 4 nạn nhân thiệt mạng 10 triệu đồng/người và hỗ trợ em Lê Văn Hạ (sinh viên năm 2, Khoa điện, điện tử Đại học bách Khoa) số tiền 10 triệu đồng