Tiếp chuyện với chúng tôi, một lão ngư ở thôn Phú Tân, xã An Cư cho biết, gần một tuần nay, nước trong đầm Ô Loan bỗng dưng đổi màu xanh rêu đục, có nơi chuyển dần sang đỏ ngầu tựa như nước lũ nguồn đổ về. Rất nhiều người hành nghề đánh bắt hải sản trong đầm bị mẩn ngứa da sau khi lội xuống nước. Tiếp đó là thảm cảnh cá chết trôi nổi nhiều nơi trên mặt đầm với những dấu hiệu bất thường. Không chỉ những loài cá nhỏ như cá giò, bống thệ, móm, đục mà ngay cả các loại cá lớn như mú, hồng, đấu, chim… cũng ngắc ngư, lờ đờ rồi chết.
Trước thảm cảnh nêu trên, nhiều ngư dân phải gác dầm, không chèo xuồng ra đầm đánh bắt tôm cá mỗi đêm như thường lệ, mà chuyển sang vớt cá chết. Chưa hẳn vì lo ngại cá chết lâu dưới nước bốc mùi hôi thối, mà họ tranh thủ vớt những con cá vừa đuối sức mang ra chợ bán. Có người mỗi ngày vớt được cả chục ký cá, nhưng số cá chết trôi dạt vào bờ, tồn đọng lại nhiều thêm, bốc mùi hôi thối.
Ngay sau khi phát hiện cá chết hàng loạt trong đầm Ô Loan, Trung tâm Giống và Kỹ thuật thủy sản Phú Yên đã thu thập mẫu nước gửi đến Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 3 tại Nha Trang xét nghiệm để có hướng xử lý, tái tạo môi trường đầm Ô Loan và hỗ trợ người nuôi tôm cá có biện pháp cần thiết để ngăn ngừa và hạn chế hậu quả thiệt hại có thể xảy ra