Dưới cái nắng gay gắt của một buổi chiều cuối tuần, chúng tôi đảo xe gắn máy men theo đường bên hông của siêu thị miễn thuế thì phát hiện hàng hóa lậu được tập kết ngay trên đường (cách cửa khẩu Mộc Bài khoảng 200m). Để thị sát, PV phải giả là một tiểu thương đi tìm nguồn hàng. Phát hiện thấy người lạ, một đối tượng mặt mày bặm trợn trong bọn chúng liền gằn giọng “bọn tao không cần thuê xe chở hàng đâu”. Khi đó, chúng tôi đành dựng xe cách bọn chúng khoảng 15m rồi nói “đang chờ bạn để chở hàng từ bên kia về”.
Sau đó, gã thanh niên đi về phía các “cửu vạn” đang tập kết hàng hóa ra lệnh “bọn mày nhớ phân hàng ra theo từng loại rượu, đường, bánh kẹo…”. Tiếp đó, đối tượng này ngồi ngay lề đường để điều khiển quá trình phân loại hàng và “cảnh giới” cho đồng bọn khi phát hiện lực lượng Hải quan cửa khẩu phát hiện.
Theo điều tra của PV, bọn chúng đi xe gắn máy chủ yếu mang BKS của tỉnh Tây Ninh như 70F7-30xx… Ngoài ra, có một số chiếc mang BKS của Campuchia. Các đối tượng phần đông là người Việt
Để quá trình vận chuyển được trót lọt, bọn chúng cắt cử một thành viên làm nhiệm vụ nghe ngóng, dò đường để thông báo kịp thời tình hình cho đồng bọn. Thời gian mà các đối tượng lựa chọn vận chuyển hàng chủ yếu là sau 20h mỗi ngày. Khi đã mang hàng về Việt Nam, bọn chúng sẽ phân loại hàng hóa rồi “xé lẻ” cho các “chân rết”. Số tiền bán hàng mà các đối tượng thu được sau mỗi chuyến trót lọt có thể lên tới hàng chục triệu đồng.
Có mặt trong siêu thị miễn thuế chúng tôi phát hiện “đội quân” hàng lậu cũng len lỏi trong dòng người đông đúc để tiếp thị hàng. Mặt hàng mà bọn chúng quảng bá chủ yếu là rượu ngoại. Các mặt hàng này về mẫu mác giống như hàng trong siêu thị nhưng giá cả có thể rẻ hơn vài chục đến vài trăm nghìn đồng một chai.
Khi đã chọn được “con mồi” đoán chắc sẽ bán được hàng. Những đối tượng có mặt tại siêu thị Mộc Bài quây vòng lấy khách hàng. Tại đây chúng vừa giới thiệu hàng vừa dùng đủ loại ảo thuật tiểu xảo, lừa gạt khiến cho nhiều người sập bẫy mua phải hàng giả… mà nếu cứ nhìn vỏ chai rượu hay mẫu mã, bao bì rất khó phát hiện…
Trao đổi với chúng tôi về thực trạng trên, ông Trịnh Văn Chón (trưởng ấp Chánh, xã An Thạnh), cho biết: Chính quyền địa phương đã thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để ngăn chặn nạn buôn bán hàng lậu, hàng gian vào dịp cuối năm. Bên cạnh biện pháp tuyên truyền, giáo dục đến từng hộ gia đình, địa phương cũng đề xuất chính quyền cấp trên xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Tuy nhiên, đa phần các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn và từ nơi khác đến sinh nhai vào thời điểm cận Tết. Mọi người nên thận trọng phòng tránh bọn buôn lậu lợi dụng, lôi kéo mua hàng kẻo tiền mất, tật mang