Từ sáng sớm 29/7, xóm nhỏ chìm trong khói hương và không khí tang thương vây luôn cả lối nhỏ dẫn vào xóm với cái chết đau lòng của 5 cháu nhỏ bị chết dưới ao cá vào chiều 28/7. Chưa bao giờ nơi xóm nghèo này lại xảy ra những chuyện thương đau và mất mát lớn lao đến vậy. Tất cả như là một cơn ác mộng vừa đi qua, không ai tin được là điều mới xảy ra vào chiều hôm qua bên ao cá nhỏ 5 cái xác được tìm thấy khi bóng chiều đổ về.
Anh Minh đôi tay run run, ôm tấm di ảnh 3 con vào lòng vừa khóc vừa kể lại: "Khoảng 17h30' ngày 28/7, hai vợ chồng tui đi làm cỏ lúa cả ngày ngoài đồng về, gọi con mãi nhưng không thấy con trả lời. Tìm quanh nhà không thấy tưởng mấy đứa rủ nhau đi chơi chỗ mô. Tui đi ra ao cá trước nhà mới đào để rửa tay chân thì phát hiện thấy mấy đôi dép nằm trên bờ, linh tính báo điều chẳng lành cho tui, hoảng quá tui vội lao mình xuống ao thì sờ thấy xác 3 đứa con đã lạnh ngắt, bên cạnh đó có 2 thi thể của hai đứa bé cùng làng". Anh không nói được gì thêm khi nhắc đến đây.
Ao cá mới đào là nơi xảy ra cái chết thương tâm của 5 cháu nhỏ.
Được biết, anh Nguyễn Văn Minh (39 tuổi) và chị Lê Thị Hằng (30 tuổi) lập gia đình với nhau được hơn 12 năm nay và có với nhau được 3 đứa con là cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân (12 tuổi, chuẩn bị lên lớp 5), Nguyễn Thị Phương Nga (9 tuổi) và con trai út là Nguyễn Thặng (5 tuổi). Còn 2 cháu nhỏ là nạn nhân cùng vụ chết đuối là cháu Nguyễn Thị Kiều Hạnh (10 tuổi) và Nguyễn Thị Diễm My (8 tuổi) con của anh chị Nguyễn Văn Tuyến và chị Ngô Thị Lành đều là người cùng thôn với anh Minh.
Nơi xảy ra cái chết thương tâm của 5 cháu nhỏ gọi là cái ao nước nhưng thực ra cũng không hẳn là cái ao nước mà là một cái hố nước sâu chừng 3 mét với diện tích khoảng 300 mét mà anh Minh và chị Hằng mới gom góp tiền để thuê người đào ao. "Vợ chồng tui đào cái ao nhỏ để thả cá với nuôi mấy con vịt để tăng gia sản xuất cũng mong có thêm chút tiền để nuôi 3 cháu ăn học, ai ngờ… ao chưa xong, cá cũng chưa có mà…!", chị Hằng ngất lịm đi khi nói đến đây.
Ngôi nhà nhỏ của anh Minh, chị Hằng và 3 đứa con trú ngụ cũng không hẳn là nhà, ngôi nhà chỉ có 4 cái cột chính bằng tre và xung quanh bịt bằng tấm bạt xanh và mấy tấm tôn để che nắng che mưa tạm bợ. Hằng ngày, anh chị đi làm cả ngày, đều gửi con cho ông bà ngoại trông hộ, hôm nay do đi làm vội nên để 3 cháu ở nhà chơi với nhau.
Không khí tang thương cũng tràn ngập trong ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Tuyến (40 tuổi) và chị Ngô Thị Lành (34 tuổi). Chị Lành nấc nghẹn khi kể lại: "Hai vợ chồng tui cũng đi làm đồng về tối, khi về đến nhà đang ngồi uống cốc nước thì nghe tin người ta bảo xuống nhận hai đứa nhỏ về mà không tin nổi vào tai mình. Tui rụng rời hết chân tay, lặng đi không đứng dậy được nữa…".
Hai cháu Nguyễn Thị Diễm My (10 tuổi, đang lên lớp 5) và Nguyễn Thị Kiều Hạnh (8 tuổi, đang lên lớp 3, cả hai đều hoc sinh Trường Tiểu học số 2 Thủy Phù, Hương Thủy). Các cháu mấy năm đi học đều là học sinh giỏi xuất sắc và có giấy khen. Hằng ngày các cháu thường sang nhà anh Minh chơi với 3 đứa con nhà anh Minh. Theo nhiều người dân thì có thể cả 5 cháu cùng chơi với nhau, lúc ra ngoài ao cho vịt ăn thì bị trượt chân ngã và xuống cứu nhau nên tất cả đều bị chìm xuống ao, do ao sâu và nhà anh chị nằm ở cuối thôn nên khi các cháu kêu cứu không ai nghe thấy. Tay mấy đứa nhỏ bấu víu vào nhau không rời khi được mọi người xác lên.
Ngay trong tối 28/7, chính quyền địa phương và bà con thôn xóm tập trung về hai gia đình gặp đại nạn để động viên an ủi cũng như giúp đỡ về mặt tinh thần cho hai gia đình