Bước sa ngã của những hotgirl làm giàu từ ma túy

Năm 2017, dư luận từng xôn xao trước việc Ngọc “Miu”, một hotgirl đất Sài thành, bị cơ quan chức năng bắt giữ khi tham gia đường dây buôn ma túy tổng hợp xuyên quốc gia. Bị cuốn vào cuộc chơi của con nhà giàu, từ một cô gái có vẻ đẹp trong sáng, tham gia MV ca nhạc của một số ca sĩ nổi tiếng, hotgirl Ngọc “Miu” đã trở thành người tình của ông trùm ma túy Văn Kính Dương.

Được “ông trùm” cung phụng, chu cấp một cuộc sống xa hoa, hotgirl 9X bị lệ thuộc và tự biến mình thành tay chân đắc lực cho “ông trùm”. Những câu chuyện từ hotgirl trở thành tội phạm ma túy như vậy không phải là hiếm.

1. Cuộc sống sang chảnh không kém những hotgirl con nhà giàu: đi du lịch, mua sắm hàng hiệu, nhà đẹp, xe hơi... Đó là những hình ảnh thường xuyên xuất hiện trên Facebook cá nhân của kiều nữ Phạm Thị Diễm Hương (25 tuổi), cô chủ một spa làm đẹp tại phố Lương Đình Của (quận Đống Đa, Hà Nội). Chỉ đến khi hotgirl này bị cơ quan Công an bắt giữ trong một phi vụ mua bán thuốc lắc và ma túy đá, vỏ bọc làm giàu từ spa của kiều nữ 9X này mới “lộ sáng”.

Tốt nghiệp cao đẳng du lịch, sau khi vào miền Nam thẩm mỹ, tân trang sắc đẹp, nhận thấy đây là thị trường tiềm năng nên Hương ở lại học nghề thẩm mỹ và ra Hà Nội lập nghiệp. Thiếu nữ 9X chung vốn với một người bạn mở spa làm đẹp trên phố Lương Đình Của. Chỉ một thời gian ngắn, bạn bè, người thân thấy hotgirl giàu lên nhanh chóng, mua sắm nhà chung cư, ô tô và cuộc sống thì cực kỳ sang chảnh.

Giống như nhiều kiều nữ nhà giàu khác, Diễm Hương thích một cuộc sống độc lập nên không sống chung với bố mẹ mà thuê hẳn một căn hộ sang trọng tại khu đô thị Time City với giá 12 triệu đồng/tháng. Tần suất hình ảnh hotgirl với đôi chân dài “miên man” xuất hiện trên Facbook cá nhân được cập nhật liên tục khiến ai cũng ghen tỵ.

Hotgirl kéo vali lên máy bay đi du lịch, khoe đôi chân dài trước xế hộp, hai tay xách đầy túi đồ hiệu ở trung tâm thương mại, hay những cuộc vui cùng bạn bè trên quán bar. Đôi khi lại là hình ảnh gợi cảm của hotgirl khi “tự sướng” trước gương, trong những căn phòng sang trọng, tiện nghi như một tiểu thư con nhà giàu. Và Diễm Hương khoe với mọi người rằng, công việc bà chủ spa mang lại cho cô mức thu nhập lên tới cả trăm triệu đồng mỗi tháng.

Hotgirl Diễm Hương với những hình ảnh sang chảnh trên Facebook.
Hotgirl Diễm Hương với những hình ảnh sang chảnh trên Facebook.

Cho đến ngày 7-3 vừa qua, việc làm giàu của hotgirl 9X này mới được hé lộ. Từ những cuộc chơi thâu đêm trên các quán bar, đắm chìm trong thuốc lắc, ma túy đá, Diễm Hương có mối quan hệ mật thiết với một “đại lý” chuyên cấp hàng là Nguyễn Đức Tài (26 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy). Mỗi khi cần lấy hàng, Hương liên hệ với Tài báo số lượng.

Ngày 5-3, Hương nhờ Tài mua 300 viên thuốc lắc và 1 lạng ma túy đá. Hai bên thống nhất giá cả cho lô hàng này là 110 triệu đồng. Về phía Tài, anh ta chỉ là trung gian mua bán hưởng chênh lệch nên sau khi nhận đặt hàng của Diễm Hương, Tài liên hệ với đầu cấp hàng là Hoàng Thị Tứ (38 tuổi, ở phường Văn Chương, quận Đống Đa). Tứ không nghề nghiệp, có tiếng về buôn bán ma túy tại khu vực Khâm Thiên.

Để đối phó với Cơ quan Công an, Tứ không xuất hiện giao dịch mà thuê Lê Thanh Huyền (42 tuổi), một phụ nữ lang thang, làm nhiệm vụ chăm sóc đứa con tật nguyền của Tứ và đi giao hàng cho khách. Tứ trả công cho Huyền sau mỗi lần giao hàng.

Sau khi nhận đơn đặt hàng của Diễm Hương, do có việc bận không đi lấy hàng được nên Nguyễn Đức Tài cho Hương số điện thoại của Hoàng Thị Tứ liên hệ hẹn địa điểm giao hàng. Theo yêu cầu của Tứ, ngày 6-3, Hương phải chuyển trước vào tài khoản của Tứ số tiền 50 triệu đồng.

Trưa 7-3, Hương gọi điện thoại yêu cầu Tứ mang hàng đến khu đô thị Time City. Tứ thuê Huyền làm shipper với tiền công 500.000 đồng, dặn giao hàng xong nhận của Hương 60 triệu đồng mang về cho Tứ. Để thực hiện thương vụ này, Diễm Hương đóng vai kiều nữ đi ô tô Kia Morning lượn lờ trong khu đô thị.

Đến điểm hẹn, nhận ra Huyền đi xe máy đến giao hàng, Hương dừng ô tô, vẫy Huyền mang hàng vào xe cho cô ta. Khi Hương vẫn ngồi trên ghế lái nhận túi ma túy và giao tiền cho Huyền thì bị các trinh sát Đội 2 Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội bắt quả tang.

Bị bắt giữ, đưa về cơ quan điều tra, hotgirl 9X Diễm Hương rũ ra như tàu lá héo. Trên Facebook cá nhân, hotgirl này đặt ra mục tiêu đến năm 40 tuổi sẽ mua được 7 cái nhà. Giờ thì ước mơ làm giàu theo kiểu bất chính, bất chấp pháp luật của kiều nữ đã khép lại.

2. Theo các trinh sát  Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội, khi trào lưu sử dụng ma túy tổng hợp xâm nhập vào giới trẻ thì trường hợp những cô gái trẻ trung, xinh đẹp bị lôi cuốn vào thú vui thác loạn không phải là hiếm. Ban đầu có thể chỉ là ham vui, những kiều nữ với danh xưng “hotgirl” này nhanh chóng bị hấp dẫn bởi lợi nhuận khủng từ việc buôn bán ma túy và việc họ trở thành tội phạm chỉ là thời gian.

Cách đây ít lâu, khi kiểm tra một phòng khách sạn trên phố Châu Long, quận Ba Đình, Cơ quan Công an đã phát hiện một “ổ lắc” có sự tham gia của hotgirl Thái Thị Oanh (24 tuổi, quê Phố Châu, Hà Tĩnh). Trẻ, đẹp, khuôn mặt baby, Thái Thị Oanh được dân chơi Hà Nội biết đến với biệt danh “hotgirl phố núi”. Muốn mời được hotgirl phố núi tham gia các cuộc bay lắc, dân chơi phải trả cho Oanh từ 2-5 triệu đồng.

Ban đầu là tham gia các cuộc vui thác loạn, sau khi bắt mối với các đối tượng chuyên cung cấp ma túy, hotgirl phố núi nhận trách nhiệm gọi “hàng” cho cả bọn. Tiếng tăm và độ chịu chơi của hotgirl phố núi được lan truyền trong dân chơi. Đêm 9-8-2016, Đào Văn Cường (35 tuổi, ở ngõ 143 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, một  nhân viên sàn giao dịch bất động sản mời nhóm bạn đi ăn chơi tại một quán karaoke trên phố Triệu Việt Vương. Hotgirl phố núi được gọi đến chung vui cùng 3 cô gái khác.

Đến rạng sáng, cả bọn rủ nhau đi thuê khách sạn làm bãi đáp thác loạn. Cường mang theo đôi loa máy tính, cùng cả bọn đến “bãi đáp” tại khách sạn A25 trên phố Châu Long. Mặc dù thuê 3 phòng nghỉ nhưng cả bọn chỉ tụ vào một phòng. Là người sành sỏi trong các ngón nghề của dân chơi nên Thái Thị Oanh gọi điện cho mối hàng, đặt mua 15 viên thuốc lắc với giá 370.000 đồng/viên.

“Hotgirl phố Hiến” Bồ Thị Kim Thoa bị tuyên án tử hình trong vụ vận chuyển hơn 7kg ma túy.
“Hotgirl phố Hiến” Bồ Thị Kim Thoa bị tuyên án tử hình trong vụ vận chuyển hơn 7kg ma túy.

Đào Văn Cường dùng loa máy tính mang theo nối với điện thoại cá nhân bật nhạc cho cả nhóm “cắn” thuốc. Đến 1h45 cùng ngày, khi cả bọn đang phê thuốc thì bị Cơ quan Công an kiểm tra, bắt giữ.

Một hotgirl làm giàu từ ma túy khác cũng đã bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội bắt giữ, là Bồ Thị Kim Thoa (28 tuổi, quê Khoái Châu, Hưng Yên). Theo cán bộ điều tra thụ lý vụ án “hotgirl phố Hiến” tham gia vận chuyển hơn 7kg ma túy tổng hợp này kể lại, quá trình xác minh nhân thân của Bồ Thị Kim Thoa, dân chơi Hưng Yên ai cũng biết và nhắc tới Thoa “Lý”, người đẹp từng khiến nhiều tay chơi  chao đảo.

Không sở hữu vẻ đẹp bốc lửa, nhí nhảnh trẻ trung như những hotgirl thành thị, Bồ Thị Kim Thoa khiến đàn ông say như điếu đổ bởi khuôn mặt khả ái, dịu dàng nữ tính kiểu con nhà lành. Vẻ đẹp mong manh như gió thổi, mây trôi, cặp mắt u hoài của kiều nữ phố Hiến đã hút hồn không biết bao nhiêu đấng mày râu, từ những người đàn ông xuất thân trí thức cho đến những tay chơi giang hồ.

Trước khi trở thành hotgirl ăn chơi có tiếng ở Hưng Yên thì Bồ Thị Kim Thoa trải qua cuộc sống nghèo khó của một gia đình thuần nông. Nhà nghèo, có chút nhan sắc nhưng mải chơi nên việc học hành lỡ dở, Thoa “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Nhưng đáng tiếc cho kiều nữ đã rơi vào một cuộc hôn nhân không hạnh phúc.

Có lẽ vì xinh gái, được nhiều đàn ông theo đuổi nên Thoa bị chồng ghen khủng khiếp. Những trận đòn ghen vẫn còn vết tích trên người kiều nữ sau khi ly hôn. Thoa quyết định chọn giải pháp chia tay, để lại đứa con cho nhà chồng chăm sóc.

Quá khứ xinh đẹp, giao du với nhiều đàn ông nên sau khi thành người tự do, Thoa bước chân vào chốn ăn chơi, tìm những người đàn ông si tình bao bọc. Và rồi kiều nữ 9X chọn con đường trở thành “má mì”, chuyên đi chăn dắt gái cung cấp cho các nhà hàng, karaoke, những mối quen mà cô ta từng đặt chân.

Thoa thuê hẳn một ngôi nhà ở phố Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, Hưng Yên, nuôi hơn chục cô gái dịch vụ. Tiếng tăm của hotgirl phố Hiến cũng nổi từ đây, khi chốn ăn chơi nào Thoa cũng góp mặt. Và rồi bay lắc, đập đá... là thú chơi tất yếu mà kiều nữ này dính vào. 

Thích ăn chơi hưởng thụ, lại muốn làm giàu nhanh, sau một thời gian chập với các đối tượng chuyên bay lắc, Bồ Thị Kim Thoa nhận thấy lợi nhuận khủng từ việc buôn bán ma túy tổng hợp nên trong lòng kiều nữ toan tính đến việc làm ăn lớn cùng những kẻ giang hồ.

Trong số bạn bè mà Thoa kết giao có Dương Hữu Tùng (35 tuổi, ở xã Quảng Châu, Hưng Yên), thuộc dạng có “số má” với 3 tiền án. Đầu năm 2015, Tùng bị truy nã về tội “Che giấu tội phạm”, sau đó bỏ trốn sang Hong Kong (Trung Quốc).

Thông qua mạng xã hội Facebook, Thoa kết nối với Tùng và giữ liên lạc. Biết Thoa có nhiều mối quan hệ với “dân xã hội”, Tùng đặt vấn đề làm ăn chung. Tùng sẽ gửi “hàng” về cho Thoa nhận và tìm mối tiêu thụ. Cách thức chuyển hàng đơn giản như gửi bưu phẩm từ nước ngoài về. Sau khi Thoa đồng ý, Dương Hữu Tùng đề nghị cho một “đàn em” của Tùng là Vũ Ngọc Hoàng (25 tuổi) tham gia cùng.

Đầu tháng 3-2017, Tùng sử dụng điện thoại đầu số nước ngoài liên lạc với Bồ Thị Kim Thoa, yêu cầu Thoa chuyển số CMND để dùng làm địa chỉ nhận bưu phẩm từ nước ngoài về. Qua trao đổi, biết bưu phẩm có chứa ma túy nhưng vì tiền công rất hậu hĩnh, Thoa nhận lời. Theo hướng dẫn của Tùng, Thoa cùng Vũ Ngọc Hoàng sẽ tới bưu điện ở Cầu Giấy (Hà Nội) nhận bưu phẩm. Thoa sẽ được trả công 40 triệu đồng.

Nhận bưu phẩm xong, Thoa giao lại cho Vũ Ngọc Hoàng là xong. Ngày 21-3, Tùng thông báo cho Thoa biết bưu phẩm đã về đến Việt Nam. Sáng 22-3, người của Tùng đến gặp Thoa đưa trước 10 triệu đồng.

Theo chỉ dẫn của Tùng, Vũ Ngọc Hoàng lên Hà Nội thuê khách sạn ở để “đón hàng”, còn Thoa sẽ lên sau. Chiều 23-3, Thoa từ Hưng Yên lên Hà Nội gặp Hoàng, cùng nhau đến bưu điện ở Cầu Giấy nhận bưu phẩm. Tùng sử dụng điện thoại đầu số nước ngoài liên tục liên lạc, gọi điện và nhắn tin để kiểm tra việc nhận hàng của Thoa và Hoàng. Theo hướng dẫn của Tùng, Hoàng vào bưu điện thăm dò trước. Không phát hiện ra điều gì bất thường, Hoàng gọi điện cho Thoa bảo kiều nữ vào nhận bưu phẩm.

Tuy nhiên, khi Thoa nhận xong bưu phẩm và mang ra ngoài giao cho Hoàng thì bị Phòng CSĐT tội phạm về ma túy - Công an TP Hà Nội bắt giữ. Tang vật thu giữ 1 thùng carton ghi tên người nhận “Bồ Thị Kim Thoa”, bên trong thùng có 6 hộp giấy đựng 22.418 viên ma túy tổng hợp được bọc giấy bạc, tổng trọng lượng hơn 7,4kg.

Quá trình bị lực lượng chức năng bắt giữ, lợi dụng sơ hở, Bồ Thị Kim Thoa bỏ trốn. Kiều nữ thuê taxi về Hưng Yên, gọi điện thoại cho mẹ chồng cũ nói giúp đỡ vì cô ta đi trốn nợ. Tưởng thật, chồng cũ của Thoa đã đi đón cô ta rồi đưa đến gia đình người quen ở Hải Phòng ẩn náu.

Cảm thấy không yên tâm, Thoa chỉ ở tạm nửa ngày rồi đi taxi về Hải Dương, ở nhờ nhà một số người quen. Cô ta lấy lý do trốn nợ cờ bạc hoặc xích mích với chồng, xin ở nhờ mỗi nhà vài ngày. Đến ngày 7-4, trong lúc Thoa toan tính địa điểm bỏ trốn tiếp thì bị Cơ quan Công an bắt giữ.

Tháng 12-2017, Bồ Thị Kim Thoa và Vũ Ngọc Hoàng bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội đưa ra xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Trả lời thẩm vấn tại tòa, hotgirl Hưng Yên cho rằng cô ta không biết bên trong bưu phẩm có ma túy. Tuy nhiên, Vũ Ngọc Hoàng lại khai khi cùng Thoa đi lên Hà nội nhận hàng, cả hai đều biết bên trong là ma túy.

Các phiên liên lạc giữa Bồ Thị Kim Thoa và Dương Hữu Tùng cũng cho thấy, theo phân công thì Thoa còn là người chịu trách nhiệm tìm đầu mối tiêu thụ số ma túy này, còn Hoàng chỉ là người vận chuyển theo hướng dẫn của Tùng. Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bồ Thị Kim Thoa và Vũ Ngọc Hoàng cùng mức án tử hình.

Hương Vũ

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.