Ngày 29/7, bức ảnh chân dung chiến sỹ - một trong những di vật mà dự án "Những linh hồn phiêu bạt" do các cựu chiến binh Australia và New Zealand thực hiện đã trở về với người thân.
Người trong ảnh được xác định là liệt sỹ Ngô Quý Toản, ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bức ảnh được nhóm binh sỹ New Zealand tìm thấy ngày 12/8/1968 sau khi hai chiến sỹ Quân giải phóng bị rơi vào điểm phục kích ở ven đường giữa núi Định và núi Tóc Tiên.
Sau nhiều lần được các phương tiện thông tin đại chúng đăng tải, chương trình "Cuộc sống thường ngày" của VTV1 cũng phát đi, phát lại bức ảnh này ngày 28/7, một người thân của liệt sỹ đã nhận ra. Xác định chính xác tên tuổi, thân nhân liệt sỹ, đại diện dự án "Những linh hồn phiêu bạt" đã đến tận gia đình trao lại di vật này cho thân nhân liệt sỹ.
Sau 45 năm hy sinh, thân nhân liệt sỹ Ngô Quý Toản đã nhận được bức ảnh chân dung người thân của mình và những thông tin về nơi hy sinh. Hy vọng, những thông tin của các cựu chiến binh Australia và New Zealand cung cấp sẽ giúp gia đình sớm tìm thấy hài cốt liệt sỹ