Mặc dù mùng 6 tháng Giêng mới là chính hội, nhưng bắt đầu từ mùng 1 tháng Giêng năm nay, người dân đã nô nức kéo nhau về trẩy hội đền Hai Bà Trưng (Mê Linh, Hà Nội). Ăn theo lễ hội, nhiều người hành nghề bói toán dạo đã tìm lấy một góc sân đền trải chiếu để hành nghề.
Sáng mùng 4 Tết, có mặt tại đền Hai Bà Trưng, hình ảnh đập vào mắt người đi lễ là nhiều đám đông túm năm tụm ba đang ngồi quanh các "thầy" để chờ xem bói. Một thầy bói chừng gần 60 tuổi, đầu đội chiếc mũ len đang ngồi trên chiếc chiếu để phán tướng số. Ai muốn xem bói thì đặt lễ cho thầy bằng cách để tiền xuống dưới một tờ báo đã được thầy để sẵn tại chiếu.
Anh bạn đi cùng tôi sau khi đặt lễ 20.000 đồng đã nhờ thầy xem đường tình duyên thế nào. "Thầy xem giúp con bao giờ có được duyên kỳ ngộ nên duyên vợ chồng", anh bạn tôi tâm sự. "Trai tay trái, gái tay phải, đưa tay trái đây cho tôi xem", thầy phán. Sau khi đưa tay ra, thầy liền giải thích: "Đây là đường đời, đây là đường tình duyên còn đây là đường công danh, sự nghiệp. Thế anh sinh năm bao nhiêu?". "Con sinh năm 77", "77 là năm Đinh Tỵ. Mà Đinh Tỵ là tuổi rắn. Trai đinh nhâm quý giáp là tài lắm đấy nhé. Anh có nhiều tài đúng không?', thầy vừa phán vừa hỏi.
"Con đang sốt ruột đường tình duyên, phiền thầy xem giúp xem năm nay con có lấy vợ được không?", anh bạn tôi sốt ruột. "Cứ từ từ. Để xem nào, đường tình duyên ngắn nên cũng khó khăn đây. Tuy nhiên, có nhìn thấy một dấu chấm nhỏ gần cuối đường tình duyên không? Anh hiện đang có 4 người đang theo nhưng anh ưng nhất cô nhà ở hướng
Ngay bên cạnh đó, một thầy bói khác chừng hơn 60 tuổi, mặc áo the đang say sưa ngồi trên chiếu phán cho các "con nhang đệ tử". Chờ đến lượt mình, tôi lại gần và đặt lễ 10.000 đồng để nhờ thầy xem bói xem năm Nhâm Thìn như thế nào. Sau khi hỏi tuổi và xem chỉ tay, thầy phán: "Anh sinh năm 84, tuổi Giáp Tý tức là con chuột. Giờ sinh là vào lúc chín giờ sáng nên lúc nào cũng ngót bụng rồi, phải ra đồng kiếm ăn. Cuộc đời nói chung tiền vận có vất vả nhưng trung vận và hậu vận ăn nên làm ra hơn. Đường đời của anh dài nên sống thọ. Nếu làm nhiều việc thiện sẽ được tăng thêm tuổi thọ".
Khi tôi ngỏ ý muốn thầy xem giúp đường công danh sự nghiệp thì thầy mà rằng: "Tôi chỉ xem thế thôi. Muốn xem thêm thì phải đặt thêm lễ". Khi tôi đang chuẩn bị rút thêm tiền để nhờ thầy phán tiếp thì có hai người đàn ông lại gần nhắc nhở: "Đã nhắc nhở các ông không được bói toán ở đây rồi mà vẫn ngang nhiên hoạt động. Có dẹp ngay đi không". Hóa ra là người của Ban tổ chức lễ hội. Thấy vậy, hai thầy liền nhanh chóng cất hết tiền đặt lễ vào túi rồi ôm chiếu "chuồn" thẳng.
Đầu năm, nhiều người có nhu cầu muốn xem bói biết điều may, rủi cả năm. Đây là cơ hội thuận lợi để những người hành nghề bói toán dạo, bói toán rong nhảm nhí hoạt động nhất là tại các lễ hội. Đã có không ít người vì tin theo những lời bói toán nhảm nhí, bói dựa mà khiến tiền mất tật mang. Đề nghị mọi người hãy tránh xa các hoạt động bói toán này. Các cơ quan chức năng cũng như các ban quản lý lễ hội cần nhắc nhở cũng như có hình thức xử lý với những người hành nghề bói toán rong, dạo