Thầy bói này khoe, đã ngồi xem bói ở đây gần 3 năm nay, không chỉ khách trong nước mà cả người nước ngoài cũng tới xem rất đông. Mỗi lần xem, ông ta lấy trung bình từ 30.000đ đến 40.000đ, riêng với học sinh, sinh viên “khuyến mãi” giảm giá chỉ còn 20.000đ. Nhiều người vì tò mò, mê tín, liền trở thành nạn nhân của trò bói dạo bịp này.
Theo quan sát của phóng viên, chưa đầy nửa tiếng, có tới 8 người vào xem, chủ yếu là thanh niên và phụ nữ. Người nào, thầy cũng phán theo kiểu khen nhiều, chê ít như: Trông cháu khôi ngô tuấn tú, thế nào cũng làm lên nghiệp lớn, hay con tuổi Trâu khổ trước sướng sau cứ yên tâm…
Người đàn ông này đang hành nghề bói dạo bịp ở hồ Gươm.
Bạn Nguyễn Thị Hạnh, sinh viên Trường Đại học KHXH&NV Hà Nội, một nạn nhân của trò lừa bịp này cho biết: Hôm ấy, em và một người bạn rủ nhau đến hồ Gươm chơi, đang đi thì có người kêu lại xem bói. Ban đầu, ông ta nói những câu chung chung, đến khi hỏi về sức khỏe, học hành thì đều nói sai. Từ trước tới giờ, sức khỏe em rất tốt, chưa phải vào viện mổ lần nào, vậy mà ông ta phán hồi nhỏ sức khỏe rất yếu, trải qua nhiều trận ốm thập tử nhất sinh, cũng may là có “bề trên” phù hộ nên mới qua khỏi. “Dựa vào kinh nghiệm, người này chỉ nhìn bề ngoài rồi nói lung tung. Khi bị vạch mặt, ông ta vội chuyển vị trí khác để tiếp tục hành nghề”, Hạnh bức xúc nói.
Vài năm nay, ở những địa điểm văn hóa, giải trí công cộng tập trung đông người tại Hà Nội thường xuất hiện các đối tượng lừa bịp kiểu này. Mặc dù các cơ quan chức năng, và báo đài nhiều lần cảnh báo nhưng không ít người vẫn mắc bẫy. Đề nghị mọi người nêu cao cảnh giác để tránh bị lừa