Từ câu chuyện chiếc thang máy "bẫy người"
Có mặt tại khu nhà NƠ 6 tìm hiểu cuộc sống của các hộ dân được bố trí tái định cư về đây, chúng tôi mới thấu hiểu hết nỗi niềm, cũng như tại sao khi nhắc đến nhà tái định cư là rất nhiều người như "dị ứng". Câu chuyện về khu nhà tái định cư tại Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp này có rất nhiều, nhưng nổi bật trong số đó chính là câu chuyện về chiếc cầu thang máy.
Khu nhà này có 8 tầng, cũng được bố trí 2 chiếc cầu thang máy. Một chiếc được dán tờ thông báo ngay ở cửa: "Cầu thang máy có sự cố nguy hiểm, yêu cầu bà con không phận sự miễn vào cầu thang". Chiếc còn lại vẫn hoạt động bình thường. Thế nhưng, khi vừa bước chân vào, ấn nút để đi lên tầng 5, cánh cửa đóng rồi rồi lại tự nhiên mở ra. Thang máy không chạy. Nghe được một tiếng cảnh báo vọng vào; "Đi cầu thang bộ đi, đi cầu thang máy vào rồi sợ không ra được đâu". Hoảng hốt, chúng tôi vội vàng bước ra ngoài đi cầu thang bộ.
Đem câu chuyện vừa gặp với chiếc cầu thang kể lại với ông Nguyễn Hữu Bình, P216, ông Bình chia sẻ, chiếc cầu thang máy chính là nỗi bức xúc nhất của người dân ở đây hiện nay. Ông Bình cho biết, người dân về ở đây được khoảng 4 năm. Khi mới dọn về ở, khu nhà này không được trang bị thang máy. Tất cả dân cư trong tòa nhà phải đi cầu thang bộ. Nhiều cụ già nhà ở trên tầng cao đi lại bằng cầu thang bộ chịu không nổi đã phải bán nhà mà đi. "Thấy cảnh đi lại quá khổ nên chúng tôi phải kêu mãi được lắp đặt 2 thang máy nhưng dường như chỉ để "che mắt thế gian". Một cái không sử dụng được, còn một cái thì như là cái "bẫy người". Cũng chẳng mấy ai dám đi thang máy vì vào đó rồi không biết có ra được không", ông Bình kể.
Ông Bình cho biết, rất nhiều trường hợp đã bị kẹt trong thang máy hàng tiếng đồng hồ. Người dân lại phải lấy xà beng, dao rựa ra để cạy cửa. Chuyện ai đó bị mắc kẹt trong thang máy là chuyện xảy ra như cơm bữa. Đang câu chuyện với ông Bình, bà vợ ông xen vào, chính bà cũng là người đã bị kẹt một tiếng rưỡi đồng hồ trong thang máy. "Kêu mãi mới được lắp thang máy để bà con đi lại đỡ khổ, nhưng chính chúng tôi lại phải đang kiến nghị để bỏ thang máy đi chấp nhận đi bộ. Nếu không bỏ chiếc thang máy ấy đi người lớn thì còn biết xử lý chứ chẳng may trẻ con chạy vào thì khổ. Hoặc nhà nào có khách lạ đến không biết lại đi vào thang máy, chẳng may nó lại rơi tự do 2, 3 tầng thì chẳng biết đâu mà lần", ông Bình chia sẻ.
Đến chuyện hàng chục hộ dân bị "bỏ quên"
Khảo sát một vòng khu vực tòa nhà NƠ 6, Khu đô thị mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, bằng mắt thường bất cứ ai cũng có thể nhận thấy rõ thực trạng xuống cấp của tòa nhà này. Tận mắt chứng kiến, chúng tôi mới thấu hiểu nỗi khổ và sự bức xúc của người dân đang sinh sống ở đây.
Dưới chân tòa nhà ở mặt sau và ở trên các lan can đầy rác rưởi, nhếch nhác không khác gì các khu tập thể cũ đã xuống cấp. Điều đáng nói nhất là chất lượng công trình dù mới được đưa vào sử dụng vài năm đã thể hiện sự xuống cấp. Chân đế tòa nhà đã bị lún sụt nhiều điểm. Nhiều điểm đã được sửa chữa nhưng nay lại tiếp tục lún khiến cho miếng vá trên bị nứt vỡ. Khảo sát tất cả các tầng đều cùng một hiện tượng hành lang nhếch nhác. Gạch lát nền bị xô dẫn đến bong ở nhiều điểm, nhìn qua lớp cửa sắt của nhiều căn hộ mặc dù chưa có người ở cũng đều có hiện tượng này.
Ông Nguyễn Hữu Bình, P216, bức xúc cho biết, thực trạng khu nhà này đã quá báo động. Người dân đã ý kiến rất nhiều, hàng loạt đơn từ, kiến nghị đã được gửi đi suốt mấy năm qua nhưng cũng chẳng có ai hồi đáp. "Bốn năm qua, chúng tôi đã ý kiến rất nhiều nhưng chẳng ai quan tâm cả. Nhà chúng tôi phải bỏ tiền mua nhưng sự thực là người ta quá vô trách nhiệm. Có lẽ hiếm ở đâu mà dân lại bơ vơ giữa Thủ đô như chúng tôi đây", ông Bình chua xót. Ai đến nhận nhà cũng phải sửa chữa tốn cả đống tiền mới ở được. Tường thì chỉ cần lấy tay xoa nhẹ là sơn bong ra bụi mù mịt. Cửa thì vài ba năm đã bị mối mọt, dùng tay bẻ ra cả tảng. Ông Bình cho biết, tòa nhà này hiện đang có dấu hiệu nghiêng ra phía đằng sau dù mới được đưa vào sử dụng, điều đó chứng tỏ chất lượng công trình thực sự có vấn đề.
Ông Lê Công Khánh, P716, cho biết chuyển về sinh sống tại nhà tái định cư NO6 từ năm 2010. Ông Khánh là người hằng ngày chứng kiến chất lượng tòa nhà ngày càng đi xuống. Điều khiến cư dân ở đây ấm ức hơn đó là, nếu như ở các khu nhà ở thương mại ngay kế bên thang máy có hỏng hóc, đèn chiếu sáng có "tịt ngóm"… thì nhanh chóng được khắc phục. Còn tại khu nhà dành cho dân tái định cư này, cư dân không khác gì bị… "đem con bỏ chợ". Chưa hết, tại nhà NƠ 6, đơn vị quản lý, vận hành tòa nhà là Xí nghiệp Quản lý dịch vụ và Khai thác khu đô thị (Công ty TNHH MTV Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội) không ký hợp đồng với đơn vị cung cấp nước nên các hộ dân ở đây đã phải tự đứng ra liên hệ với chủ đầu tư của các tòa chung cư kế bên là Tổng Công ty Đầu tư và Xây dựng Hà Nội, chấp nhận trả tiền với mức giá cao (8.500 đồng/m3) để đưa nước về sử dụng. "Nhà tái định cư nhưng người dân vẫn phải bỏ tiền ra mua chứ có được cho không đâu. Thế nhưng, người ta chỉ bàn giao cho cái xác nhà, còn lại là người dân phải tự lo. Người dân tái định cư chúng tôi ở đây quá khổ", ông Khánh bức xúc.
Ông Nguyễn Hữu Bình chia sẻ, rất nhiều người thuộc diện tái định cư đã đến xem nhà nhưng chẳng mấy ai dám đến ở, chính vì thế mà khu nhà này còn rất nhiều phòng trống không có người ở. "Chẳng có người dân ở đô thị nào giống chúng tôi ở đây. Mặc dù đến ở mấy năm nay nhưng người dẫn vẫn phải tự lo nước sinh hoạt, thi thoảng người ta dọa cắt là lại lo sốt vó. Cả tòa nhà dân phải tự quản, tự phòng. Thậm chí, đến giờ chúng tôi cũng chẳng thuộc tổ dân phố, cụm dân cư nào. Dân tái định cư chúng tôi đã phải hy sinh quyền lợi quá nhiều. Nhà tôi trước đây ở trên đường Nguyễn Công Trứ, khu vực trung tâm, mọi điều kiện đều thuận lợi. Nhường đất lại cho dự án nhà nước, đáng ra chúng tôi phải được tạo điều kiện để ổn định cuộc sống, thế nhưng giờ cứ như người phải đi ăn nhờ ở đậu. Kiểu làm ăn vô trách nhiệm thế này không thể nào chấp nhận được. Thế nhưng, 4 năm qua kêu mãi cũng chẳng đến đâu", ông Bình than thở