Vụ một giám đốc doanh nghiệp tại tỉnh Hà Nam bị thanh trừng:

Bỏ ra 500 triệu đồng thuê và dạy sát thủ tập bắn

Để thanh trừng nạn nhân Lê Hữu Trí, đối tượng Nguyễn Sỹ Đạt không thuê sát thủ chuyên nghiệp mà âm thầm thuê 2 đối tượng là người ở nơi khác gây án. Việc sử dụng những người “mới”, chưa có tiền án tiền sự, không thuộc diện bị chú ý khi vụ án xảy ra đang là thủ đoạn mới của các đối tượng hình sự, ma túy thuộc diện “cộm cán” hiện nay nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Vụ nổ súng giữa ban ngày

Khoảng 15h15 ngày 4-7-2016 (tức mùng 1 tháng 6 âm lịch), tại khu vực miếu Thần thuộc tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý (tỉnh Hà Nam) xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Anh Lê Hữu Trí (SN 1975, ở tổ dân phố Bảo Lộc 1), Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí bị bắn tử vong.

Theo các nhân chứng cung cấp, trước khi xảy ra vụ án, khoảng 15h, anh Trí điều khiển ô tô nhãn hiệu Cadilac chở Nguyễn Minh Hồng và Đào Việt Dương đi lễ tại miếu Thần (cách nhà anh Trí khoảng 500m). Do đường nhỏ nên anh Trí dừng xe ở đường ngoài, để Dương ở lại trông xe, anh Trí và Hồng đi bộ vào miếu làm lễ. Khoảng 15 phút sau,  cả hai quay ra xe, cách cổng miếu khoảng 10m thì có tiếng súng nổ.

Anh Hồng quay lại thấy một đối tượng cầm súng chĩa thẳng về phía anh Trí bắn, sau đó bỏ chạy về hướng thôn Bảo Lộc 2, lên xe máy của đồng bọn tẩu thoát. Sau khi vụ án xảy ra, anh Trí được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong tại bệnh viện. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra thu được 6 vỏ đạn và 3 đầu đạn được xác định bắn ra từ súng quân dụng K54.

3 đối tượng gây án bị bắt giữ.
3 đối tượng gây án bị bắt giữ.

Khám nghiệm tử thi, xác định trên cơ thể nạn nhân có 7 vết thủng da hình tròn. Ngay sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, tổ chức các hoạt động điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Vụ nổ súng giữa “thanh thiên bạch nhật” gây rúng động dư luận không chỉ bởi tính chất gây án vô cùng manh động, quyết liệt của đối tượng  trong việc hạ sát nạn nhân bằng, mà còn bởi nạn nhân Lê Hữu Trí - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH Hữu Trí - đang là người có “máu mặt” ở tỉnh Hà Nam trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển vật liệu  cho các công trình xây dựng,  đầu tư xây dựng cảng thủy nội địa... Rất nhiều người dân, các doanh nghiệp và ngay cả giới giang hồ ở tỉnh đều “ngại” khi được hỏi về vị giám đốc này.

Bên cạnh đó, vụ nổ súng xảy ra trong bối cảnh tình hình ANTT tại địa bàn phường Thanh Châu, TP Phủ Lý thời gian gần đây có nhiều diễn biến phức tạp. Cuối năm 2015, cũng tại phường Thanh Châu xảy ra vụ đối tượng dùng súng quân dụng chĩa qua khe cửa nhà đồng chí Lê Đức Tùng - Trưởng Công an TP Phủ Lý -  bóp cò. Điều này đã gây bất an trong nhân dân khi từ trước đến nay, Phủ Lý chỉ là một địa phương nhỏ, các đối tượng thuộc diện hình sự cộm cán cũng không có “tên tuổi” so với giang hồ ở một số địa phương khác.

Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, ngay sau khi nhận tin báo của Công an tỉnh Hà Nam, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát, lãnh đạo các cục nghiệp vụ đã trực tiếp về Hà Nam chỉ đạo hoạt động điều tra. Lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã triệu tập Công an 9 tỉnh giáp ranh họp tại Công an tỉnh Hà Nam do Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì, chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Công an Hà Nam trong điều tra vụ án.

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Đồng thời, sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam tập trung lực lượng sớm điều tra, làm rõ vụ án để xử lý trước pháp luật, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát, Công an tỉnh Hà Nam thành lập Ban chuyên án, Tổng cục Cảnh sát thành lập Ban chỉ đạo điều tra chuyên án và giao cho Cục Cảnh sát hình sự (C45) chủ trì phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ tập trung đấu tranh, quyết tâm điều tra làm rõ bằng được vụ án.

Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến, đây là vụ án các đối tượng có sự bàn bạc, tính toán kỹ lưỡng trước khi gây án. Vì vậy các dấu vết đối tượng để lại rất ít. Mặt khác, do quan hệ phức tạp của nạn nhân nên có quá nhiều nghi vấn mâu thuẫn liên quan giữa nạn nhân Trí với nhiều nhóm đối tượng có thành phần khác nhau. Trong khi người thân và gia đình của nạn nhân cũng không biết nhiều về những mâu thuẫn này. Điều này gây ra không ít khó khăn cho quá trình điều tra, làm rõ thủ phạm.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ của các lực lượng tham gia phá án, sau đúng 1 tháng 2 ngày tổ chức đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ, ngày 6-8, Ban chỉ đạo chuyên án đã quyết định phá án, tiến hành bắt, khám xét đồng loạt 3 đối tượng về hành vi “giết người”  gồm: Nguyễn Sỹ Đạt (SN 1970) ở tổ dân phố Bảo Lộc 1, phường Thanh Châu, TP Phủ Lý; Lê Thái Duy (SN 1988) ở tổ 26 phường Kim Tân, TP Lào Cai; Lê Việt Hoàn (SN 1981) ở thôn Cầu Nhân, xã Mỹ Thuận, huyện Mỹ Lộc, Nam Định.

Kẻ chủ mưu dạy sát thủ không chuyên tập bắn

Theo Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến,  ngay từ khi tiến hành điều tra vụ án, kẻ chủ mưu Nguyễn Sỹ Đạt là một trong những đối tượng chính nằm trong “vòng ngắm” của cơ quan điều tra. Có quan hệ họ hàng với nạn nhân Lê Hữu Trí nhưng quan hệ giữa Đạt và anh Trí không được mặn mà, thậm chí những năm gần đây còn trở nên “mặt trăng - mặt trời” sau vụ một người em trai của anh Trí là Lê Công M bị bắn vào năm 2009.

Tháng 7-2015, sau khi Đạt thụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ra tù, trở về địa phương, mối thù giữa anh Trí và Nguyễn Sỹ Đạt ngày càng sâu sắc, nhất là khi việc làm ăn của anh Trí ngày càng phất lên, còn “miếng bánh” của Đạt cùng đàn em ngày càng khó khăn và bị thu hẹp.

Mâu thuẫn không đội trời chung như vậy nhưng trong suốt quá trình cơ quan điều tra phá án, Nguyễn Sỹ Đạt tỏ ra khá bình tĩnh, không có biểu hiện khác lạ. Là anh họ nạn nhân, khi gia đình anh Trí tổ chức tang lễ, Đạt đến viếng như bình thường. Thái độ lạnh lùng, “cao tay” này của Đạt nằm trong chuỗi những hành động được anh ta tính toán, lên kế hoạch chi tiết từ việc theo dõi, nắm chắc quy luật sinh hoạt của nạn nhân một thời gian dài trước khi ra tay.

Là đối tượng giang hồ thuộc loại có “số má”, cộm cán tại đất Phủ Lý nên ngay cả việc thuê sát thủ trừ khử anh Lê Hữu Trí cũng được Nguyễn Sỹ Đạt lựa chọn. Để đánh lạc hướng điều tra của Cơ quan công an, Đạt không thuê sát thủ là đối tượng hình sự đang sinh sống trên địa bàn Hà Nam mà mất công tìm 2 “sát thủ” Lê Thái Duy và Lê Việt Hoàn là những đối tượng không hề có tên tuổi trong giới giang hồ, đang sinh sống và làm ăn tận Lào Cai. Thông qua các mối quan hệ, Đạt đã móc nối được với Lê Việt Hoàn, đối tượng có 1 tiền án về tội cướp tài sản, thuê Hoàn giết anh Trí với giá 500 triệu đồng.

Đạt đã trực tiếp chuẩn bị súng đưa cho Hoàn để gây án. Do Hoàn không phải sát thủ “chuyên nghiệp” nên trước khi gây án, Đạt đã đưa Hoàn vào khu vực Ba Sao, Hà Nam, để hướng dẫn và bắn thử súng. Còn Lê Thái Duy, được Đạt hướng dẫn đi lại cho thông thuộc đường đi lối lại trên địa bàn phường Thanh Châu, đặc biệt tại khu vực thôn Bảo Lộc 1, xung quanh khu vực miếu Thần, nơi Đạt quyết định là địa điểm lấy mạng nạn nhân Lê Hữu Trí bởi sinh sống ở gần đó nên Đạt biết rất rõ anh Trí có thói quen đi lễ miếu vào ngày rằm, mùng một.

Theo kế hoạch, ngày 19-6-2016 (tức ngày rằm tháng 5 âm lịch), Hoàn cùng Duy mang theo súng đến khu vực miếu Thần chờ anh Trí đến để thực hiện kế hoạch hạ sát nạn nhân bằng súng. Tuy nhiên ngày  hôm đó, anh Trí không đến miếu Thần nên kế hoạch của nhóm sát thủ đã không thành. Việc gây án được Đạt quyết định rời đến mùng 1 âm lịch kế tiếp.

Ngày mùng 1 tháng 6 âm lịch, Hoàn và Duy mượn chiếc xe máy Wave màu đỏ, chuẩn bị sẵn áo chống nắng, súng trong cốp xe, chờ hiệu lệnh của Đạt sẽ gây án. Sau khi ăn sáng xong, Hoàn và Duy ngồi uống nước tại một số quán gần khu vực miếu Thần “phục” anh Trí đi lễ sẽ ra tay.

Ngồi từ sáng đến trưa không thấy anh Trí xuất hiện, Nguyễn Sỹ Đạt gọi điện thoại bảo Hoàn về quán bia đằng sau nhà Đạt ngồi uống bia chờ. Đến khoảng 15 giờ, Nguyễn Sỹ Đạt gọi điện cho Hoàn thông báo anh Trí đã xuất hiện ở miếu Thần. Duy liền lấy xe máy chở Hoàn đi. Đến chỗ vắng, Hoàn bảo Duy dừng xe lấy áo chống nắng ra mặc và che biển số xe. Sau đó Hoàn lấy súng, lên đạn, giắt vào bụng. Duy lái xe chở Hoàn đi vòng lối sau miếu và nấp sẵn ở gần cổng miếu để chờ anh Trí ra.

Chờ khoảng 10 phút, thấy anh Trí đi từ miếu ra, Hoàn từ phía sau rút súng bắn hết băng đạn 6 viên làm anh Trí gục ngã tại chỗ. Sau đó Hoàn cầm súng chạy đến chỗ Duy đang chờ sẵn, tẩu thoát khỏi hiện trường. Đến khu công nghiệp Châu Sơn (Kim Bảng, Hà Nam), Hoàn bảo Duy dừng xe để cởi áo chống nắng, tháo kẹp biển số xe, cất súng vào cốp, di chuyển về hướng Ba Sao, Kim Bảng, Hà Nam.

Trên đường tẩu thoát, Hoàn gọi điện thoại cho Nguyễn Sỹ Đạt thông báo đã bắn chết anh Trí. Đạt hẹn Hoàng tiếp tục đi đến điểm hẹn tại khu vực núi Cấm. Đạt đi ô tô tới. Tại đây, Hoàn bảo Duy chạy trước về khu phim trường Suối Ngang, còn Hoàn chuyển sang ô tô của Đạt, mang theo 2 chiếc áo chống nắng và khẩu súng để Đạt phi tang.

Đến hồ Tam Trúc, Đạt dừng xe, tự mình tháo rời các bộ phận của súng ném xuống hồ, vứt 2 áo chống nắng của Hoàn và Duy mặc khi gây án xuống ven đường. Hoàn và Đạt quay về khu phim trường gặp Duy, cùng nhau uống bia đến 22 giờ thì giải tán. Khoảng 1 tuần sau, Đạt chuyển cho Hoàn 110 triệu đồng.

Căn cứ lời khai, sơ đồ hiện trường mà các đối tượng khai nhận nơi tiêu hủy chứng cứ, cơ quan CSĐT Bộ Công an (C45) và các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Hà Nam đã tổ chức truy tìm. Kết quả thu giữ 1 xe ô tô Camry, 1 xe máy đối tượng sử dụng khi gây án, 1 súng quân dụng K54 ném xuống hồ sau khi tháo rời các bộ phận (kết quả giám định của Viện KHHS - Bộ Công an đã kết luận các vỏ đạn thu được ở hiện trường do khẩu súng này bắn ra), 2 áo chống nắng mà Hoàn, Duy đã mặc khi gây án, gần 400 triệu đồng còn lại trong “hợp đồng” thuê giết người Đạt chưa kịp đưa cho Hoàn...

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát trao thưởng cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án.
Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát trao thưởng cho 11 tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án.

Chiều 8-8, Bộ Công an phối hợp Công an tỉnh và UBND tỉnh Hà Nam tổ chức trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng có tính chất đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 4-7-2016  tại phường Thanh Châu, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Có 11 tập thể được nhận Thư khen và Quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an; 20 tập thể được UBND tỉnh Hà Nam tặng thưởng đột xuất vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Ghi nhận thành tích xuất sắc của các lực lượng tham gia phá án, trong Thư khen, Thượng tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Đây là vụ án hình sự phức tạp, hoạt động nguy hiểm và manh động, gây tâm lý lo lắng và bức xúc trong nhân dân. Trong thời gian ngắn, các lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, với tinh thần thực hiện Kết luận số 05-KL/TƯ ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TƯ của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Chiến công của các đồng chí đã góp phần quan trọng trong công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Nhà nước và Lực lượng Công an nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương”...

Hương Vũ

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.