Cũng chính vì vậy khu chợ đã có phần xuống cấp trầm trọng trên nhiều hạng mục. Những gian hàng nhỏ khu vực ngoài được người dân địa phương làm nơi chất củi, gạch, đá… thậm chí còn là nơi chăn thả, nhốt gia súc, gia cầm.
| Đầu năm 2011, chợ Cẩm Sơn được UBND xã Cẩm Sơn cho doanh nghiệp thuê làm nơi sản xuất. |
Trước sự xuống cấp nhanh chóng cũng như không muốn lãng phí một công trình hàng trăm triệu, đầu năm 2011, UBND xã Cẩm Sơn đã quyết định cho Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng - sản xuất TM & DV Đại Cát thuê toàn bộ diện tích để mở xưởng sản xuất chế biến dược liệu với giá 1 triệu đồng/tháng.
Như vậy công trình này lại rơi vào tay tư nhân và không biết đến bao giờ nó mới được gọi là khu chợ đúng nghĩa