Mùng 9 Tết (18/2) là vía Ngọc Hoàng nên hàng ngàn du khách từ các nơi đổ về chùa Phước Hải. Dọc hai bên đường Mai Thị Lựu ngày thường là các hàng quán bán đồ ăn chay thì nay các chủ tiệm này dẹp bỏ bàn ghế để biến thành những bãi giữ xe gắn máy.
Chưa kịp đến chùa, chúng tôi đã bị một số thanh niên cả trai lẫn gái nhào ra đường chặn đầu xe kỳ nèo xin giữ. Dẫn xe vào một quán, một thanh niên lấy giấy bút ra viết biển số xe của tôi vào tờ giấy quyến (loại giấy dùng để vấn thuốc rê) và ký vào tờ giấy rồi đưa cho chúng tôi không quên “xin” 10.000đ tiền giữ xe. Dạo quanh các bãi giữ xe tại đây, điểm nào nhà giữ xe cũng lấy với giá 10.000đ nhưng dường như bãi xe nào cũng chật cứng.
Các quán ăn biến thành bãi giữ xe và vé xe chỉ là một miếng giấy quyến vô giá trị.
Một nét mới của chùa Phước Hải là Tết Quý Tỵ, phía Ban quản lý chùa đã thuê hẳn một đội ngũ bảo vệ chuyên nghiệp rải đều trong chùa. Cứ 1-2 phút, các bảo vệ này lên tiếng nhắc nhở người hành hương cẩn thận tài sản để không bị các đối tượng xấu móc bóp.
Theo một chiến sĩ Công an phường, rút kinh nghiệm các năm trước, lực lượng Công an đã cho mời hết những người ăn xin, bán vé số, sư giả ra khỏi khu vực chùa nên khách hành hương không bị những người này chèo kéo, xin ăn. Tuy nhiên, nhiều người bán vé số, ăn xin, sư giả không được vào chùa vẫn đứng phía bên ngoài cổng chùa “hành nghề”. Công an phường phải đưa những người này vào một khu vực riêng biệt chứ không đẩy đuổi như mọi năm