Bình yên ở Nậm Cắn

Với địa hình vùng biên, có cửa khẩu quốc tế, xã Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An từng được xem là địa bàn trọng điểm, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh, trật tự. Thế nhưng Nậm Cắn đang đổi thay từng ngày, với cuộc sống yên vui dần hiện hữu trong từng nếp nhà đồng bào nơi đây. Bình yên nơi biên cương hôm nay không chỉ là sự ổn định, mà còn là sự đổi thay trong nếp nghĩ, nếp sống của đồng bào, được vun đắp bằng tâm huyết và sự gần dân, sát dân của cán bộ, chiến sĩ Công an xã...

Chú trọng “dân vận khéo”

Buổi trưa ngày đầu đông, ở trụ sở Công an xã Nậm Cắn, mâm cơm còn bốc khói nghi ngút thì có vợ chồng bế đứa con nhỏ tất tả đi vào bộ phận một cửa làm thủ tục hành chính. Không chút chần chừ, cán bộ công an xã buông bát đũa đứng dậy, nhanh chóng đến tiếp nhận hồ sơ cho bà con. Ở vùng biên giới Nậm Cắn này, những câu chuyện giản dị như thế đã trở thành quen thuộc, bởi với các anh, “giúp dân là trước hết”, bất kể thời gian hay hoàn cảnh nào.

Theo Thượng tá Lô Văn Thao, Trưởng Công an xã Nậm Cắn chia sẻ: Từ khi thực hiện mô hình công an địa phương 2 cấp, mỗi cán bộ, chiến sĩ tự trau dồi, học hỏi, nâng cao khả năng của mình tiếp cận với môi trường mới, các lĩnh vực mới, nhiệm vụ mới. Đặc biệt là bộ phận một cửa, người dân có thể đến bất cứ lúc nào, có thể đến vào buổi sáng sớm, khi anh em mới ngủ dậy thì người dân đã đến, hay giữa trưa, đang ăn cơm và lúc anh em tranh thủ nghỉ trưa... Bởi, điều kiện đi lại của người dân còn khó khăn nên khi người dân đến thì anh em luôn sẵn sàng phục vụ nhân dân, bằng mọi cách nhanh nhất và hiệu quả nhất; tận tình hướng dẫn, giải thích đầy đủ để người dân hiểu được. Mỗi cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều tâm niệm rằng, làm khi nào cần việc, khi nào có việc và khi nào người dân cần thì cố gắng phục vụ hết mình bằng trái tim và tấm lòng của mình.

2-1.jpg -0
Thượng tá Lô Văn Thao, Trưởng Công an xã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị họp bàn, thống nhất kế hoạch tuần tra, bảo đảm an ninh, trật tự.

Đồng bào Mông ở nhiều địa phương, đặc biệt tại xã Nậm Cắn, trước đây còn phổ biến tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống. Mấy năm gần đây, cùng sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng, đặc biệt là khi công an chính quy về xã - công tác tuyên truyền, vận động đã đi sâu, đi sát hơn với đời sống của bà con. Nhờ vậy, nhận thức của người dân thay đổi rõ rệt, tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống giảm mạnh so với trước.

Với đồng bào Mông, yêu sớm, cưới sớm từng được xem là chuyện bình thường, một nét văn hóa xưa cũ ăn sâu trong nếp nghĩ bao đời. Thế nhưng, đằng sau những đám cưới tuổi 15-16 ấy là nhiều hệ lụy không nhỏ: học sinh bỏ học giữa chừng, trẻ em sinh con khi chưa đủ tuổi, đói nghèo và thiếu hiểu biết nối dài.

Đầu năm 2025, L.V.H. (sinh năm 2007), con trai anh Lầu Bá V. và chị Xồng Y X., trú tại bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn, đòi lấy X.Y.M. (sinh năm 2010), con gái vợ chồng anh Xồng Xỉ G., trú tại bản Buộc Mú, xã Na Ngoi (tỉnh Nghệ An) khi M. mới vừa tròn 15 tuổi. Bất chấp sự khuyên ngăn của gia đình, hai em H. và M. vẫn muốn tổ chức đám cưới. Không còn cách nào khác, gia đình tìm đến Công an xã Nậm Cắn nhờ can thiệp. Sau khi nghe đầy đủ câu chuyện, đồng chí Thượng tá Lô Văn Thao, Trưởng Công an xã ngay lập tức phân công Trung tá Hoa Văn Nghệ, Phó Trưởng Công an xã và Trung úy Lầu Bá Chả lập tức xuống bản. Các anh kiên trì gặp từng người, giải thích cho hai gia đình cùng em H. và em M. hiểu rõ quy định của pháp luật về độ tuổi kết hôn, về hậu quả của tảo hôn đối với sức khỏe, hạnh phúc và tương lai. Sau nhiều buổi vận động, em H. và M. đã đồng thuận hoãn việc tổ chức đám cưới, tiếp tục học tập và chờ trưởng thành mới tính chuyện kết hôn.

Trung tá Hoa Văn Nghệ, Phó Trưởng Công an xã Nậm Cắn cho biết: “Đối với đồng bào miền núi, mình ép rứa là bà con không nghe mô, mà quan trọng nhất là phải kiên trì, phải tôn trọng cái nếp sống của bà con dân bản. Mình giải thích cho bà con hiểu, hiểu rồi thì bà con tự giác làm đúng thôi”.

“Nếu không có các chú Công an đến tận nhà giải thích, chắc chúng cháu đã làm sai. Cháu cứ nghĩ con trai, con gái có tình cảm với nhau là phải lấy nhau mà không nghĩ đến tuổi tác. Được các chú công an xã giải thích, cháu nghe ra rằng, lấy chồng, lấy vợ sớm sẽ khổ, ảnh hưởng tới sức khỏe, học tập, lại còn vi phạm pháp luật. Hiểu cái bụng rồi, giờ động viên bạn gái yên tâm học hành, khi nào đủ tuổi, chín chắn rồi mới tính chuyện kết hôn, để sau này có tương lai tốt hơn”, em L.V.H. chia sẻ.

2-2.jpg -0
Cán bộ Công an xã Nậm Cắn giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Bộ phận một cửa.

Chúng tôi (PV) tham gia cùng Công an xã Nậm Cắn tuần tra từ sáng sớm, khi sương mù còn bảng lảng khắp các triền đồi. Khi đi đến bản Huồi Pốc - một trong những bản đồng bào Mông của xã Nậm Cắn, tiếp giáp với cụm bản Noọng Hét Tạy của nước bạn Lào, đã thấy ông Lầu Bá Dì cùng 3 người dân chờ cán bộ đến để cùng đi tuần, bảo vệ đường biên, cột mốc. Ông Lầu Bá Dì, Trưởng bản Huồi Pốc cho biết: “Trong bản, chúng tôi phân công một tổ gồm 4 người, các tổ luân phiên nhau cùng các lực lượng chức năng bảo vệ đường biên, cột mốc. Nhờ có lực lượng Biên phòng và Công an xã về, quân số đông hơn, thường xuyên bám dân, bám bản, nên người dân ai cũng yên tâm hơn và cũng không còn tình trạng hút hít, trộm cắp nữa”.

Những năm qua, công an xã phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng Nậm Cắn tổ chức hàng trăm lượt tuần tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, đồng thời tuyên truyền pháp luật cho hàng nghìn lượt người dân. Đặc biệt, từ khi thực hiện đề án “Xã biên giới sạch về ma túy”, tình hình ma túy trên địa bàn đã được kiểm soát. “Qua các buổi tuyên truyền, vận động và từ thực tiễn, người dân nơi đây nhận biết được tác hại của ma túy đối với cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Từ đó, hỗ trợ lực lượng chức năng đóng chân trên địa bàn đấu tranh quyết liệt với tội phạm và tệ nạn ma túy”, Thượng tá Lô Văn Thao cho biết.

2-3.jpg -0
Công an xã Nậm Cắn thường xuyên bám dân, bám bản.

Giữ vững “3 yên”

Xã Nậm Cắn (sau khi sáp nhập xã Phà Đánh) là địa bàn xa nhất của phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có quốc lộ 7A đi qua và cửa khẩu quốc tế thông thương với nước bạn Lào. Xác định tầm quan trọng của địa bàn chiến lược, trọng yếu về quốc phòng, an ninh, những năm qua, công an xã luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai nhiều giải pháp, bảo đảm “yên dân, yên địa bàn, yên biên giới”. Sau khi thực hiện tổ chức bộ máy công an địa phương 2 cấp, Thượng tá Lô Văn Thao, nguyên Phó Trưởng Công an huyện Kỳ Sơn, đã tình nguyện xung phong về cơ sở, đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Nậm Cắn.

Với kinh nghiệm nhiều năm công tác tại miền núi, khi đảm nhận nhiệm vụ tại xã Nậm Cắn, nắm chắc đặc thù của địa bàn, anh nhanh chóng bám bản, bám dân, sâu sát cơ sở, tranh thủ sự ủng hộ của già làng, trưởng bản, người có uy tín và cấp ủy, chính quyền địa phương cùng các lực lượng khác đóng chân trên địa bàn. Theo Thượng tá Thao, xã Nậm Cắn có 16 bản, gồm 4 đồng bào các dân tộc (Mông, Khơ mú, Thái và Kinh) cùng sinh sống, với 1.787 hộ, 8.818 nhân khẩu, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Các đối tượng thường dụ dỗ, lợi dụng người dân đi thăm thân, qua lại biên giới để vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Trước tình hình đó, công an xã đã chủ động phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn và các lực lượng khác tăng cường kiểm soát, kiểm tra chặt chẽ các đường mòn, lối mở cũng như người, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu. Đồng thời, cùng cả hệ thống chính trị thiết lập cơ chế thông tin liên lạc vững chắc với người dân bằng nhiều hình thức (qua các cuộc họp bản, chi bộ, gặp gỡ trực tiếp; thông tin qua hệ thống loa truyền thanh; các nhóm Zalo, Facebook của từng tổ chức, từng bản...). Qua đó, kịp thời nắm chắc, phát hiện từ sớm, từ xa, các hiện tượng, mầm mống, nguy cơ các vụ việc phức tạp, bất ổn để cảnh báo, ứng phó kịp thời.

Cùng với đó, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật với nhiều hình thức (bằng cả tiếng phổ thông và tiếng đồng bào dân tộc); thực hiện lồng ghép hiệu quả các đề án liên quan đến đấu tranh phòng, chống ma túy. Để tuyên truyền, phổ biến pháp luật hiệu quả, Công an xã đã dành nhiều thời gian xuống từng bản “3 cùng”, nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của bà con. Từ đó, kịp thời tham mưu đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương biện pháp tháo gỡ, không để hình thành các “điểm nóng” về an ninh, trật tự.

2-4.jpg -0
Công an xã Nậm Cắn tuần tra, kiểm soát địa bàn.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ theo phương châm “mưa dầm thấm lâu”, “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng người”, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, xóa bỏ hủ tục, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đồng thời, phát huy vai trò, tranh thủ sự ủng hộ của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ làm tốt công tác vận động các đối tượng nghiện đi cai nghiện ma túy... Do vậy, từ địa bàn phức tạp, cuối năm 2022, Nậm Cắn đã được công nhận là “xã biên giới sạch ma túy” và hiện đang nỗ lực triển khai các giải pháp xây dựng địa bàn xã Nậm Cắn “không ma túy” giai đoạn 2025-2030.

“Nậm Cắn là một xã rẻo cao, quanh năm phủ mây, đặc biệt vào mùa đông, sương mù dày đặc từ sáng đến đêm. Lớp sương quẩn quanh núi đồi không chỉ làm mờ tầm nhìn mà còn khiến việc đi lại, tuần tra của lực lượng Công an xã và các đơn vị chức năng gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Công an xã luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Đối với các đơn vị như Hải quan, Biên phòng và các lực lượng khác đóng chân trên địa bàn, chúng tôi thường xuyên có trao đổi về các lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là khu vực cửa khẩu”, đồng chí Thượng tá Lô Văn Thao, Trưởng Công an xã Nậm Cắn chia sẻ.

Đánh giá về vai trò của lực lượng Công an xã, ông Hờ Bá Chá, Chủ tịch UBND xã Nậm Cắn cho biết: “Từ khi công an xã chính quy về, xã Nậm Cắn có rất nhiều thay đổi. Tảo hôn, truyền đạo trái phép, tệ nạn xã hội, người nghiện... đều giảm rõ rệt. Người dân yên tâm hơn, đời sống bản làng từng bước ổn định. Nhất là từ khi đồng chí Thượng tá Lô Văn Thao - nguyên là Phó Trưởng Công an huyện đảm nhận Trưởng Công an xã, chúng tôi đánh giá rất cao. Công việc được thực hiện bài bản, khoa học hơn, trong đó, tham mưu cho chúng tôi một số việc như công tác ngoại giao của hai bên Việt Nam - Lào, rồi là Đề án 06 rất hiệu quả...”.

Phạm Thủy - Trọng Tuấn

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.