Trong câu chuyện về phát triển kinh tế ở địa phương, ông Nguyễn Thanh Lâm, cán bộ văn phòng xã cho biết, Bắc Bình là huyện vùng cao khắc nghiệt nhất của tỉnh Bình Thuận và Hòa Thắng là xã cằn cỗi, nóng hạn nhất huyện. Do đất đai bạc màu nên sản lượng hoa màu thu hoạch hằng năm cho năng suất kém. Do vậy cuộc sống của người dân Hòa Thắng nhiều năm qua đứng trước muôn vàn khó khăn.
Giữa lúc lãnh đạo địa phương tập trung lo cho đời sống dân sinh thì Hòa Thắng phải đối mặt với mối họa mới mà cũ: Đó là sự hình thành của nhiều mương xói mới và đặc biệt là sự mở rộng, sâu của nhiều mương xói được hình thành từ nhiều năm trước. Những mương xói này mở rộng, kéo dài đến đâu thì tính mạng và tài sản của người dân bị đe dọa đến đấy.
Mương xói theo giải thích của người dân địa phương là nạn đất lở do mưa gió gây xói mòn. Tại thôn Hồng Chính, đứng trước miệng một mương xói có độ sâu hơn 10m, kéo dài gần 1km, anh Huỳnh Quang, người có nhà nằm bên con mương này, âu lo cho biết hơn 10 năm trước, đây chỉ là những vết đất nứt. Đến trung tuần tháng 5/2006, do mưa lớn kéo dài, nước từ trên những đồi núi cao đổ thẳng xuống đây xé toạc các vết nứt, biến nó thành những mương xói nuốt và làm sụp đổ đến gần 80 nhà dân, vườn cây ăn trái, hoa màu. May mà đêm hôm đó bà con dự báo được tình hình và nhờ ủy ban làm mạnh, tổ chức di dời dân ra khỏi phạm vi nguy hiểm nên không có thiệt hại về người".
Thống kê gần đây nhất của UBND xã Hòa Thắng, trên địa bàn toàn xã hiện có hơn 30 khu vực đất lở tạo thành mương xói, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Hồng Chính, Hồng Lâm. Theo hướng dẫn của ông Trương Quang Thọ, Phó Chủ tịch xã, chúng tôi vòng ra sau trụ sở ủy ban, xuôi theo con đường đá cấp phối đến thôn Hồng Lâm để được thấy tận mắt mương xói khổng lồ nhất ở xã dài hơn 2km, bề rộng gần 50m, vừa ngốn nhiều sào nuôi dông của người dân với số thiệt hại ước tính hơn 200 triệu đồng...
Trước hiểm họa mương xói rình rập dân, sẵn sàng "gây án" bất kỳ lúc nào, Phó Chủ tịch xã Trương Quang Thọ cho biết, hiện có khoảng 150 hộ dân nằm trong đường đi của các mương xói, số này tập trung chủ yếu ở thôn Hồng Chính: "Những năm trước chúng tôi đã vận động người dân di dời nhưng do tài sản, nhà cửa, ruộng vườn khó khăn lắm mới tạo dựng được nên bà con lần lựa. Nay trước diễn biến của nạn lở đất ngày một nghiêm trọng và khó lường ấy, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên huyện và cấp trên cũng đã có chính sách di dời bà con đến khu tái định cư sau Trường Tiểu học Hòa Thắng 2".
Người dân cho biết, khu tái định cư đã được tỉnh phê duyệt nhưng khi nào triển khai thì chưa biết vì chưa thấy động tĩnh gì. Việc di dời các hộ dân nằm trên "bước tiến" của các mương xói khổng lồ là việc làm cấp bách, bởi mọi sự chậm trễ sẽ dẫn đến những tác hại khôn lường. Mong rằng lãnh đạo huyện Bắc Bình và tỉnh Bình Thuận cần sớm triển khai phương án di dời, đừng để khi xảy ra sự việc mới cấp tốc vào cuộc thì chuyện đã quá muộn!