Gặp Điểu Keng vào dịp trao quà Tết Nguyên đán Canh Dần 2010 cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số nghèo mới đây, ông cho biết: "Thấy con em đi học xa khổ quá. Vào mùa mưa, chúng nó phải mặc quần cụt, tay xách dép, lội bộ đến trường nằm tận ngoài trung tâm xã Hưng Phước cách hàng chục cây số để kiếm cái chữ. Thấy vậy tôi nói với bà xã và các con, ai trong nhà cũng gật đầu, thế là tôi tự nguyện hiến đất 1.200m2 đất để xây dựng trường. Có trường có lớp nên bây giờ chúng đã đến trường đông hơn ngày trước".
Theo ông Điểu Nen, Phó chánh văn phòng (phụ trách văn xã) UBND huyện Bù Đốp, ông Điểu Keng rất có uy tín với đồng bào trong ấp. Điểu Keng luôn gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của ấp và là tấm gương để bà con đồng bào dân tộc thiểu số noi theo. Những năm trước, nhiều khó khăn, nên số con em đồng bào được đi học ở ấp Bù Tam chỉ lèo tèo, đếm trên đầu ngón tay. Từ khi có Trường Tiểu học Bù Tam và bằng sự vận động của Điểu Keng, thầy cô giáo trong trường, hiện nay đông đảo con em trong ấp đã chịu đến trường học tập vì không còn phải đi học ở xa nữa.
Không chỉ hiến đất để xây dựng trường học, ông Điểu Keng còn tự nguyện hiến 1.200m2 đất để xây dựng nhà văn hóa cộng đồng, làm nơi sinh hoạt cho bà con trong ấp Bù Tam.
Ông Điểu Nen cho biết thêm: "Trước đây khi chưa có nhà văn hóa cộng đồng, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước như kế hoạch hóa gia đình, cấm phá rừng làm rẫy, đến trường, ăn chín uống sôi đến các chương trình hỗ trợ như chích ngừa, hỗ trợ cứu đói, giống cây trồng, vật nuôi… triển khai xuống ấp gặp rất nhiều khó khăn do không có nơi sinh hoạt, làm việc. Từ khi nhà văn hóa cộng đồng được xây dựng ngay trung tâm ấp từ diện tích đất do Điểu Keng hiến tặng, nên hễ có việc gì là bà con đến đông đủ, rất thuận tiện cho cả bà con lẫn các cấp lãnh đạo".
Địa bàn ấp Bù Tam nằm tận biên giới, cách xa trung tâm xã hàng chục kilômét. Ấp có trên 230 hộ, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số S'tiêng và nguồn thu nhập của các hộ dân chủ yếu từ làm rẫy. Được biết, diện tích 2.400m2 đất do Điểu Keng tự nguyện hiến để xây dựng trường hiện nay có giá trên 100 triệu đồng.
Không chỉ có tấm lòng nhân hậu, ông Điểu Keng còn là người nổi tiếng về nuôi dạy con cái. Ông Điểu Keng có 4 người con, trong đó 3 người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng đi làm. Một người đang công tác ở Công an huyện Bù Đốp, một người đang công tác ở Bộ đội Biên phòng Bình Phước và một người làm Bí thư Chi đoàn ấp Bù Tam. Mặt khác, Điểu Keng còn là nông dân sản xuất giỏi. Ngoài diện tích đất chia cho các con, hiện Điểu Keng còn 4ha điều đang bước vào thu hoạch, thu nhập bình quân hằng năm của gia đình Điểu Keng trên 60 triệu đồng.
Ông Điểu Keng xem chuyện hiến đất xây trường, nhà văn hóa cộng đồng là việc làm bình thường, điều quan trọng là phải biết làm kinh tế giỏi, lo cho con em ăn học đến nơi đến chốn để tương lai không phải khổ như cha ông chúng.
Về việc dạy dỗ các con ăn học, Điểu Keng lý luận rằng: "Gia đình tôi ông già, bà già, bà chị tôi ngu dốt, mù chữ hết rồi. Tôi vô trong rừng anh em dạy thêm lớp 1, lớp 2 thôi chứ tôi đâu biết chữ. Biết đời mình đã dốt, tôi đã "dọa" các con mình, tụi mày phải học vì sau này tương lai đất nước thuộc về chúng mày. Xã hội ngày xưa còn cầm dao, xà bất, bây giờ cầm viết, bút, cái đầu có chữ để tính toán làm ăn, giúp ích cho xã hội phát triển lên, đưa gia đình kinh tế phát triển tính toán cùng Nhà nước xoá đói giảm nghèo"