Theo bà Thị Hai (57 tuổi, vợ của Điểu Mỏn), vào khoảng 14h30, cả ba người trên rủ nhau vào rẫy điều của Điểu Ba đào nhộng ve sầu để làm mồi nhậu. Sau khi đào được 1 ổ nhộng ve sầu khoảng 30 con, cả ba đem rửa sạch rồi xào thành món ăn. Ăn được khoảng 3 con, Điểu Khâm thấy ve có vị đắng nên dừng lại rồi lấy xoài ra gọt nhậu chung với rượu. Trong khi đó, do tiếc mồi nên chỉ có Điểu Mỏn và Điểu Ba vẫn tiếp tục ăn hết số ve còn lại.
Điểu Khâm đi về nhà trước, khi về đến nhà, Điểu Khâm bắt đầu có dấu hiệu chóng mặt, nôn ói, co giật nên được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Bình Long. Đến 17h, Điểu Mỏn và Điểu Ba cũng nhập viện trong tình trạng tương tự. Tuy nhiên do tình trạng sức khoẻ quá nguy kịch, 3 nạn nhận đã được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước.
Sau khi thực hiện các chuẩn đoán y khoa, các bác sĩ nhận định, 3 nạn nhân trên bị ngộ độc do ăn phải ve sầu non mang một loại nấm ký sinh trên cơ thể ve. Đến 16h ngày 6/5, bệnh nhân Điểu Mỏn vẫn còn đang bị hôn mê sâu, huyết áp tăng cao. Bệnh nhân Điểu Ba đã tạm thời qua cơn nguy kịch nhưng vẫn phải sử dụng máy trợ thở oxy. Riêng bệnh nhân Điểu Khâm đã phục hồi và được xuất viện về nhà tiếp tục điều trị