Tiếp chuyện phóng viên Báo CAND, anh Nguyễn Chí Phương - Chủ tịch UBND xã Bình Kiến không giấu nổi niềm tự hào, cho biết: "Những năm trước đây, số lượng học sinh ở xã này thi đậu đại học chỉ năm đến mười em, nhưng mùa thi năm nay có tới 25 em thi đậu đại học chính quy - một con số chưa từng có từ trước đến nay, nên nhiều người dân nói vui rằng Bình Kiến "bội thu"… đại học. Đó là chưa tính đến sinh viên đại học được xét tuyển theo nguyện vọng 2 và học sinh trúng tuyển hệ cao đẳng". Có thể nói, con số đó hiếm có được trong một mùa thi đại học của một xã ở Phú Yên trong nhiều năm qua.
Chia sẻ niềm vui đó, sáng 27/8, nhiều bậc cha mẹ, phụ huynh đã đến trụ sở xã Bình Kiến dự buổi gặp mặt 25 sinh viên ở địa phương đã nhận giấy báo nhập học tại 14 trường đại học phía Nam, trong đó có nhiều trường không dễ ghi danh như Đại học Kinh tế, Ngân hàng, Khoa học tự nhiên, Khoa học Xã hội - Nhân văn, Công nghệ thông tin, Sĩ quan Lục quân 2...
Trước buổi gặp mặt, chúng tôi đã gặp em Lưu Ngọc Đỏ trong căn nhà mái ngói, vách xây nằm lẩn khuất phía sau xóm nhỏ bên cánh đồng lúa ở thôn Thượng Phú. Đỏ là con trai út trong gia đình có ba chị em, người chị đầu làm kế toán một doanh nghiệp ở TP Hồ Chí Minh, chị kề đang học năm thứ ba Trường Đại học Phú Yên.
Dù là con út, nhưng do sinh sống ở vùng nông thôn, nên thời niên thiếu Đỏ vẫn thường phụ giúp ba mẹ cuốc đất, trồng cỏ, chăn bò sau mỗi giờ học. Lúc đó, chưa bao giờ cậu học trò nghèo dám ước mơ một món đồ chơi điện tử, một tập truyện tranh hay một cốc sữa, vì Đỏ sớm nhận thức nỗi vất vả của ba mẹ sau những vụ mùa thất thu, phải xoay trở để cuộc sống tạm ổn. Số phận nghiệt ngã tưởng chừng đã buộc Đỏ bỏ học giữa chừng vì căn bệnh viêm đa khớp hành hạ.
Đỏ bồi hồi nhớ lại: "Cơn đau tê buốt khiến ba mẹ nhiều đêm thức trắng lo toan cho em. Nhiều lúc em tưởng mình không vượt qua nổi, nhưng mỗi lần nghĩ đến ba mẹ vất vả trên đồng ruộng giữa sớm nắng, chiều mưa, nghĩ tới thầy cô, bè bạn thì ước mơ vào đại học lại đánh thức khát vọng, giúp em gượng dậy sau mỗi cơn đau để tiếp tục đến trường".
Ba năm học ở Trường THPT dân lập Duy Tân, TP Tuy Hòa, ba của Đỏ - anh Lưu Tấn Được phải đưa đón cậu con trai út mỗi ngày trên chặng đường đi về gần 10km. Thương ba, Đỏ chăm học hơn nên năm nào em cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi và trở thành á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp THPT với tổng số điểm 55.
Do uống nhiều thuốc điều trị viêm đa khớp, nên gương mặt của Đỏ nổi nhiều vết mụn, bước chân trở ngại do di chứng viêm đa khớp, và mỗi lần tiết trời chuyển mùa se lạnh thì cơn đau tái phát. Thừa biết sức khỏe mình không thể đảm nhiệm những công việc phải đi lại nhiều, nên Đỏ đăng ký dự thi Khoa Kỹ thuật phần mềm Trường Đại học Công nghệ thông tin - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh và đã đạt 25,5 điểm.
Cùng hoàn cảnh như Đỏ, gia đình em Nguyễn Thị Tốt ở thôn Phú Vang quanh năm sinh sống bằng nghề nông, lắm lúc vấp phải khó khăn do thiếu trước, hụt sau, nhưng vẫn vượt khó học tập và thi đậu vào Trường Đại học Sài Gòn. Còn em Nguyễn Thị Nam Yên cha mất sớm, thu nhập những đồng tiền lẻ từ hàng tạp hóa nhỏ bé của mẹ không đủ chi phí cho người chị đang học đại học. Sau mỗi buổi đến trường, Nam Yên phải giúp mẹ chăm sóc vườn cây mai kiểng, bù đắp những khoảng trống trong đời sống thường nhật để thoát khó, vươn lên thi đậu Trường Đại học Khoa học Xã hội - Nhân văn.
Cách nhà Đỏ nửa cây số là nhà em Nguyễn Hồng Quảng vừa thi đậu đại học. Bố em, anh Nguyễn Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy xã Bình Kiến, còn mẹ làm công tác dân số gia đình ở cơ sở, thu nhập tiền lương không đủ bù đắp chi phí đời sống thường nhật nên vợ chồng anh Vân phải dành thời gian trồng trọt, chăn nuôi để chăm lo việc học cho con. Nhận thức gia cảnh, hơn nữa từ thời niên thiếu Quảng chỉ muốn vào bộ đội nên đã thi đậu Trường Sĩ quan Lục quân 2.
Trong buổi gặp gỡ 25 tân sinh viên, hai em Nguyễn Thị Nam Yên, Nguyễn Hồng Quảng đại diện những gương mặt chân quê hiền lành, chăm ngoan, học giỏi hứa với chính quyền địa phương và các bậc cha mẹ sẽ tiếp tục vươn lên ở giảng đường đại học, để xứng đáng là con em của vùng đất hiếu học dưới chân núi Chóp Chài, sớm góp phần cống hiến công sức, trí tuệ của mình vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 150.000 đồng của UBND xã Bình Kiến trao tặng cho mỗi sinh viên chưa phải là nhiều, nhưng món quà nhỏ đó đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong sự nghiệp trồng người, nâng cao hiệu quả khuyến học, để Bình Kiến tiếp tục "bội thu" đại học trong những năm tới