Vào 6h ngày 16/12, rất nhiều người dân hiếu kỳ đã đến khu nhà trọ của bà Nguyễn Thị Kết, thuộc khu phố 2 (phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) xem hiện trường xảy ra vụ án mạng, khiến chị Trần Thị Hằng (14 tuổi, ngụ xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) thiệt mạng tại chỗ, còn nghi phạm sát hại nạn nhân là Lê Công Bình (17 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo người dân, cho biết: Vào thời điểm phát hiện vụ việc, gia đình của Bình nhận được tin nhắn từ điện thoại báo xuống khu nhà trọ lấy xe về. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, gia đình Bình đã xuống ngay khu nhà trọ, nhưng không thấy Hằng trong đó, căn phòng trọ bị Hằng khóa trái, cánh cửa sổ cũng bị cột chặt bằng dây vào song cửa. Chủ nhà trọ và người thân đã dùng dao cắt dây mở cửa sổ nhìn vào, thì phát hiện hai nạn nhân nằm sóng soài dưới sàn, bên cạnh vũng máu.
Ngay lập tức, mọi người cùng phá cửa vào bên trong thì phát hiện Hằng đã chết tại chỗ bởi vết cắt trên cổ, còn Bình đang nằm thoi thóp do mất nhiều máu với một vết cắt trên cổ và một vết khác trên cánh tay trái