Nằm chen lẫn trong khu nhà trọ, nơi có nhiều công nhân lao động nhập cư đang làm việc tại Công ty ShangHungChen (ấp An Bình, thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương) mới mọc lên một cơ sở giáo dục mầm non. Thấy làm việc tại công ty vất vả lại thu nhập thấp, nên chủ phòng trọ - chị Trần Thị Cúc tự ý bỏ việc, về mở quán giải khát ngay tại phòng trọ của mình.
Mới đây, thấy nhiều người lao động có con nhỏ, không có chỗ gửi để đi làm, chị Cúc kiêm luôn chức… "nuôi dạy trẻ". Căn phòng trọ ẩm thấp, rộng có 12m2, nhưng vừa là nơi bán giải khát, vừa là nơi để 6 cháu nhỏ (nhỏ nhất 4 tháng tuổi, lớn nhất 4 tuổi) tá túc trong giờ bố mẹ cháu đi làm. Thấy chúng tôi đến, làm vội 2 ly nước chanh cho khách, chị Cúc dẫn chúng tôi vào phía trong.
Các cháu cần được quan tâm, chăm sóc đặc biệt.
Các cháu, đứa nằm ngủ trên nền xi măng, đứa bò lê la ở góc phòng. Gọi là cơ sở giáo dục mầm non, nhưng ở đây không một thứ đồ chơi, ruồi, nhặng bay vo ve, bám đầy trên những đồ dùng nhà bếp, trên nền nhà và ngay cả trên mặt, trên người các cháu. Ở một góc phòng, trên một tờ báo cũ chứa đầy ruồi chết lẫn lộn trong một thứ bột màu trắng nhầy nhụa.
Cầm chiếc quạt nan xua đuổi những con ruồi đang thi nhau bu đầy trên mặt một cháu bé, chị Cúc nói như giải thích. "Mùa mưa nên ruồi quá nhiều, phải dùng thuốc diệt ruồi mà sao vẫn không tài nào hết được". Khi được hỏi vừa bán giải khát, vừa giữ 6 cháu nhỏ liệu chị có đảm đương được không? chị Cúc trả lời hết sức tự nhiên: "Bán giải khát là thu nhập chính, giữ các cháu chỉ là thu nhập thêm. Đây toàn là con cái bạn bè, bố mẹ đi làm cả không ai trông giữ nên em nhận giữ giùm, mỗi tháng chỉ lấy công 300.000 - 400.000 đồng mỗi cháu".
Chứng kiến tận mắt cảnh sống của các cháu nhỏ tại một cơ sở nuôi dạy trẻ tư thục tại xã Tân Đông Hiệp (huyện Dĩ An), chúng tôi mới thấy hết nỗi lo của các bậc phụ huynh không phải là không có căn cứ. Căn nhà cấp 4 chật chội, diện tích chỉ có 32m2 mà chủ cơ sở đã "nhốt" tới trên 50 cháu nhỏ.
Để các cháu không chạy được ra sân, chủ cơ sở đã dựng một bức chắn bằng sắt ở trước cửa ra vào. Ở đây không có đồ chơi, không treo tranh ảnh, không có bàn ghế… Đến bữa ăn trưa, chủ cơ sở mang đồ ăn được nấu từ bên nhà sang, múc ra chén cho từng cháu, mạnh ai nấy ăn, cơm, canh, cháo… đổ ra đầy nền nhà, ướt át.
Tiếp chúng tôi, chủ cơ sở vui vẻ cho biết: "Thấy công nhân bận đi làm, không có chỗ gửi con nên tôi xây nhà, huy động con cháu trong gia đình ra giữ trẻ. Phòng chật nhưng số người mang trẻ đến gửi quá đông, không nhận không được, đành phải nhận hết. Vì con em công nhân lao động nghèo nên cơ sở chúng tôi thu tiền gửi cũng phải chăng, mỗi cháu bình quân 400.000 - 500.000đ/tháng. Thay vì gởi trẻ ở những cơ sở khác, có nơi lên tới 2 triệu đồng/tháng, người lao đông lấy tiền đâu mà đóng".
Đứng bên ngoài, nghe tiếng khóc, tiếng cười, tiếng đùa giỡn của con trẻ cùng tiếng quát nạt dỗ dành của các "cô" nuôi dạy trẻ tạo nên một âm thanh hỗn độn, nhức đầu.
Không nói đến vấn đề học tập của cáccháu vì đa phần ở các cơ sở mầm non tư thục, người ta nhận trẻ để giữ, để có thêm thu nhập chứ không phải nhận trẻ để dạy học. Muốn kiếm thêm tiền nhưng chẳng mấy ai quan tâm tới việc đầu tư cơ sở vật chất, ý thức với công việc.
Kết quả là nhiều trẻ được gửi học nhưng không được học. Cá biệt, có cháu còn bị tai nạn thương tâm do số lượng trẻ quá đông. Người giữ không thể kiểm soát hết. Qua báo cáo của ngành chức năng, 6 tháng đầu năm 2010 tại các cơ sở mầm non tư thục ở Bình Dương đã xảy ra 8 vụ trẻ bị thương tích do sự bất cẩn của các "cô giáo".
Theo thống kê của Sở GD&ĐT tỉnh Bình Dương, hiện trên địa bàn tỉnh có 158 trường mầm non tư thục gia đình với 228 nhóm, lớp đang hoạt động không phép đang giữ gần 40% số lượng học sinh mầm non toàn tỉnh. Chính vì vậy, các trường mầm non tư thục không có giấy phép hoạt động vẫn hình thành, ngày càng phát triển.
Làm việc với chúng tôi, ông Dương Thế Phương - Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Dương cho biết: "Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, các nhóm trẻ, trường mầm non tư thục đang mọc lên ngày càng nhiều, nhiều cơ sở thu học phí cao, chất lương chưa bảo đảm. Theo quy định, phải đình chỉ hoạt động các cơ sở này nhưng nếu đình chỉ, phụ huynh học sinh biết gửi con ở đâu khi mà các trường mầm non công lập đang bị quá tải? Vì vậy, trước mắt ngành GD&ĐT phải chấp nhận để các trẻ có nơi học tập rồi sẽ khắc phục dần".
Để có chỗ giữ các cháu ở lứa tuổi mầm non, việc hình thành các cơ sở mầm non tư thục ở tỉnh Bình Dương là điều cần thiết song để các cháu được học tập, chăm sóc chu đáo, giúp cha mẹ các cháu khỏi bận lòng, ngành GD&ĐT tỉnh Bình Dương cần kết hợp với các cấp chính quyền thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở việc dạy và giữ các cháu ơ các cơ sở này