Xen lẫn giữa những tiết mục văn nghệ hát về tình yêu quê hương, đất nước, thì điểm nhấn là các bài hát về tình yêu biển đảo Trường Sa, Hoàng Sa, là việc tuyên truyền cho HS về lòng yêu nước, chủ quyền lãnh thổ Quốc gia.
Cùng với tinh thần cả nước hướng về biển đảo, hầu như ngày nào các thầy cô tại đây cũng cập nhật tài liệu để phổ biến về tình hình Biển Đông, định hướng cho HS về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước ta trong vấn đề bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhất là tăng cường các buổi tuyên truyền dưới cờ, giúp HS nắm rõ hơn về hành động Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Giáo viên và nhà trường cũng nhắc nhở HS, tránh tiếp xúc với những nguồn tin xấu và bất cứ một HS nào cần, các thầy cô đều có thể dành thời gian tiếp xúc, tuyên truyền để HS thêm vững vàng về tư tưởng.
Giáo viên dạy văn lớp 12 của trường, cô Lê Thị Ngọc Dung thay mặt cho toàn thể GV nhà trường đã lên đọc bài viết “tuyên truyền biển đảo quê hương”. Bài viết kín 3 trang giấy A4, tràn đầy hơi thở của lòng yêu nước, kiên quyết phản đối hành động ngang ngược của phía Trung Quốc trong sự kiện hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm chủ quyền lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Cô Dung cũng chia sẻ: “chương trình Lễ Tri ân hôm nay cũng muốn chia sẻ với 1 đồng nghiệp của giao viên nhà trường, một cô giáo có chồng làm nhiệm vụ chấp pháp ngoài biển Đông. Làm chương trình lần này chúng tôi cũng muốn các em có được cảm nhận thiết thực về tình yêu nước, không nói bâng quơ, mà phải bằng hành động thiết thực. Ở đây là thầy nỗ lực dạy giỏi, trò nỗ lực học tập. Còn các anh, những người chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi đảo xa, hãy yên lòng và vững tin vào người dân nơi đất liền. Các anh hãy giữ một trái tim “nóng”, và một cái đầu “lạnh”, bình tĩnh, xử trí, không mắc mưu của kẻ thù. …”.
Song, xúc động hơn cả là khi giáo viên và HS nhà trường được lắng nghe cô Phạm Thị Hà, giáo viên dạy văn 10 của trường, có chồng đang công tác ở khu vực đảo Trường Sa lên đọc bức thư của chính cô, mà thông qua buổi lễ cô nhắn gửi tới người chồng và đồng đội đang làm nhiệm vụ ngoài đảo. Nhiều người nước mắt rơi trên má tự lúc nào khi nghe cô “thổn thức”: Anh thương nhớ! Những ngày qua ở đất liền cũng dậy sóng cùng biển Đông - “sóng lòng” yêu nước, yêu Tổ quốc. Chắc giờ này anh đang cùng đồng đội phải đối mặt với biết bao hiểm nguy nơi đầu sóng ngọn gió, nhưng vẫn kiên cường không chùn bước, không sờn lòng. ...Anh ơi! Hôm nay con mình tròn 5 tháng 20 ngày rồi. Tình hình biển Đông nơi anh đang làm nhiệm vụ mỗi ngày một “nóng” hơn. Một mình em phải loay hoay nhiều lắm. Nhưng anh cứ yên tâm nhé! Đất liền hiểu lắm những hiểm nguy mà các anh đang đối mặt. Sự sống và cái chết, đoàn tụ và chia ly. Ranh giới ấy thật mong manh! Bởi ai cũng hiểu chiến tranh đâu phải trò đùa. Nhưng em hiểu được một điều khi Tổ Quốc cần, mình phải biết sống xa nhau. Hẹn ngày gần nhất khi trời yên biển lặng anh sẽ trở về với đất liền, với gia đình và với mẹ con em.!”.
HS Nguyễn Minh Phước-lớp 12 A 6 đại diện cho 9 lớp HS khối 12 cũng xúc động phát biểu: đại diện cho HS trong trường chúng em xin nhắn gửi tới các cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển Đông, rằng, ở hậu phương chúng em là HS hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, là con ngoan, trò giỏi trong gia đình. Trước hết là đạt kết quả tốt trong kỳ thi tốt nghiệp sắp tới và thi ĐH. Ở nơi đảo xa, các anh hãy vững chắc tay súng. Nếu Tổ quốc cần, chúng em cũng đã sẵn sàng”