Vào lúc 8h45 ngày 27/4, chị Hoàng Thị Tâm Đoan (26 tuổi, trú huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) điều khiển xe máy mang BKS 48B1-111.12, chở mẹ là bà Trần Thị Hương (52 tuổi, trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) và con là Nguyễn Huy Dũng (20 tháng tuổi) lưu thông hướng huyện Đắk Mil - Đắk Lắk đã bị xe tải mang BKS 47K-6602 do tài xế Hồ Viết Trường (25 tuổi, trú huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển lưu thông cùng chiều đâm vào phía sau.
Cú đâm đã làm 3 người đi trên xe máy ngã xuống đường, bà Hương bị bánh trước xe tải cán qua người, cháu Dũng bị bánh sau xe tải chà vào chân kéo lê hơn 4m, riêng chị Đoan ngã vào lề đường nên chỉ bị xây xát nhẹ.
Sau khi xảy ra vụ tai nạn, người dân cùng tài xế xe tải đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Theo bác sĩ Y Bliu Arul, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đắk Lắk cho biết, nạn nhân Trần Thị Hương bị đa chấn thương, dập nát 2 đùi, truyền máu không được nên đã tử vong vào lúc 13h30. Còn cháu Dũng bị nát 2 bàn chân, hiện đang được các bác sỹ tiến hành phẫu thuật.
Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, mặc dù vô cùng đau đớn nhưng bà Hương vẫn ôm chặt đứa cháu vào lòng nên khi té và bị xe tải kéo lê, phần đầu của cháu đã không bị đập xuống đường. Được biết, chị Đoan đang là giáo viên của một trường cấp 2 tại thị trấn Đắk Mil. Thường ngày, bà Hương từ huyện Krông Bông lên chăm sóc cháu Dũng, tranh thủ ngày nghỉ lễ, cả 3 bà cháu chở nhau về huyện Krông Bông chơi thì xảy ra vụ việc đau lòng trên