Trước đó, vào ngày 3/9, ông Tú có nhờ đồng nghiệp nộp đơn tố cáo do ông viết khi đang bị nhốt tại bệnh viện.
Theo đơn ông Mai Văn Tú, khoảng 6h30' ngày 29/9, khi ông vừa ra khỏi phòng 506, chung cư 40E nằm trên đường Ngô Đức Kế, quận 1 thì có 4 người đàn ông lạ mặt áp đến hỏi: Anh có phải là Mai Văn Tú không? Ông vừa trả lời: Vâng, thì ngay lập tức bị những người này xông vào đè, trói lại. Do ông chống cự nên lưng ông bị thương tích. Sau đó những người này đưa ông lên taxi rồi chở thẳng đến Bệnh viện Tâm thần, quận 5, TP Hồ Chí Minh. Đến nơi, người con gái lớn của ông ký giấy bắt ông nhập viện.
Ngay sau đó, bác sĩ ở đây bắt ông uống 2 viên thuốc, ông từ chối vì chưa được khám bệnh. Lập tức ông bị tiêm thuốc nhưng không biết là thuốc gì. Theo ông Tú, từ trước đến nay ông hoàn toàn tỉnh táo, khỏe mạnh và đi làm bình thường. Đến ngày 30/9, sau khi Giám đốc bệnh viện gặp ông, xác nhận ông không có bệnh thần kinh và báo cho khoa cho ông xuất viện vào ngày 30/9. Nhưng sau đó, vợ và con gái lớn của ông vào làm việc với bác sĩ Trưởng khoa, không cho ông xuất viện.
Sau đó, vợ con ông nói sẽ cho ông ra viện với điều kiện ông phải ký những cam kết do vợ con ông đề ra (nhưng không nói cho ông biết nội dung cam kết đó là gì). Dù không biết những cam kết đó như thế nào nhưng do muốn thoát khỏi bệnh viện nên ông vẫn ký. Theo ông Tú, trong thời gian ở bệnh viện, dù không có bệnh gì nhưng hằng ngày ông vẫn bị tiêm thuốc hai lần nhưng ông không được biết đó là thuốc gì. Hay tin ông Tú bị vợ đưa vào Bệnh viện Tâm thần, nhiều đồng nghiệp hằng ngày đến chia sẻ, an ủi ông. Trước đó, ông Tú vẫn đi làm bình thường.
Đến trưa 5/10, vợ con ông Tú mới đến ký vào giấy cho ông xuất viện. Ông Tú đã nộp đơn tố cáo vợ và con gái đến Công an phường nơi ông đang cư ngụ và nhờ can thiệp để "bảo vệ" ông