Theo bác sĩ Trương Thị Mai Thanh (Trưởng khoa Bệnh lý sơ sinh, Bệnh viện Gia Định, TP HCM) thì bé trai (36 tuần tuổi, nặng 2,7kg) được bệnh viện tiếp nhận hồi 16h10' ngày 3/3 trong tình trạng bị ngạt, cơ thể tím tái nằm bất động, hai cánh mũi có vết bầm. Sau 15 phút cấp cứu, tim bé đã đập trở lại. Hai ngày trước, bé phải bú sữa bình nhưng hôm nay bà ngoại của bé đã mang sữa mẹ vào cho bú. Tuy nhiên, theo bác sĩ Thanh, cử động của bé không linh hoạt bằng những đứa trẻ cùng tuổi khác và trong tương lai sẽ di chứng nặng nề do thiếu oxy não quá lâu từ việc bị mẹ bịt miệng, mũi ngay khi sinh.
Chia sẻ với chúng tôi, chị T.H. (20 tuổi, là cô họ và ở cùng phòng với U.T.) thẫn thờ cho biết, nữ sinh viên U.T. quê ở Ninh Thuận, là chị cả của ba đứa em, gia đình nghèo khó. Những năm học cấp III, U.T. có quan hệ yêu đương với một thanh niên cùng xã. Năm 2011, khi U.T. và bạn trai cùng đậu đại học trong TP HCM thì tình cảm của hai người được thuận lợi và trở nên thắm thiết do không có ai ngăn cản.
Tuy mới 18, 19 tuổi nhưng hai người đã ăn ở với nhau như vợ chồng. Đến tháng 9/2012, do mẹ T. liên tục gọi điện vào không cho tiếp tục quan hệ với người thanh niên này nên U.T. đã tự cắt đứt quan hệ với người yêu mình, nhưng không biết mình đã mang thai được hơn 3 tháng. Cứ như thế, cô hồn nhiên sinh hoạt và đi học bình thường. Tháng 12/2012, T. bị tai nạn giao thông chấn thương vùng xương chậu, người sưng phù lên, U.T. phải nghỉ học, nằm ở nhà hơn 1 tháng.
Cho đến ngày 2/3, tức là khi bào thai đã được 9 tháng, U.T. thấy đau bụng nhưng vẫn không nghĩ là mình sắp sinh con. Đến chiều hôm sau, ngày 3/3, cơn đau dâng lên dữ dội, U.T. vào nhà tắm để đi vệ sinh thì thấy em bé trôi tuột ra. Hoảng hồn, sợ mọi người trong phòng (khi đó có nhiều bạn trai của các chị cùng phòng tới chơi) biết chuyện, U.T. liền lấy tay bịt miệng và mũi đứa bé lại không cho khóc. Cho đến khi mọi người thấy U.T. xả nước to liên tục mà không thấy ra liền tông cửa xông vào thì kinh hoàng khi chứng kiến tình cảnh trên. Hốt hoảng, các chị cùng phòng nhanh chóng đưa hai mẹ con U.T. tới bệnh viện để cấp cứu.
Đáng tiếc là một nữ sinh viên có hiểu biết nhưng U.T. đã hành động dại dột, thiếu làm chủ nên đã xảy ra hậu quả gây dư luận không tốt trong sinh viên. Đây là bài học cho các sinh viên xa gia đình đi trọ học ở thành phố