Lần theo đơn cầu cứu của chị Bùi Thị Hoa gửi Báo Công an nhân dân, trưa 9/11 chúng tôi tìm đến nhà của bà Giới, ở số 9 ngõ 349 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để tìm hiểu sự việc (bà Giới đang cho mẹ con chị Hoa ở nhờ phía ngoài lan can tầng hai). Mẹ con chị Hoa đang sống ở phía ngoài lan can tầng 2 (còn gọi là mái hiên) nhà rộng chừng 3m2.
Để có thể coi đây là chỗ ở, chị Hoa phải lấy nilon, xốp, tôn, bìa carton quây chung quanh. Nhìn "căn phòng" của mẹ con chị nhằng nhịt vá víu mà vẫn hở toang hoác, tôi không khỏi chạnh lòng vì không hiểu ngày mưa hay ngày nắng, rồi mùa đông giá rét sắp đến, họ sẽ chịu đựng thế nào? "Mưa gió hắt vào ướt hết em ạ. Đã che 2 chiếc áo mưa lên nóc rồi mà nước vẫn nhỏ xuống cả đêm không ngủ được"- chị Hoa buồn bã cho biết. Mọi sinh hoạt của mẹ con chị chỉ trên chiếc giường rộng 1,2m2 mượn của bà Giới. Do quá chật chội nên cháu Trần Anh Tuấn không có chỗ học tập, sách vở đều được cho vào túi nilon gói lại và để dưới nền đất.
Theo trình bày của chị Hoa thì năm 1997 chị kết hôn với anh Trần Văn Chinh và sống cùng với bố mẹ chồng ở phố Nguyễn Khuyến. Hai năm sau họ sinh cháu Trần Anh Tuấn. Anh Chinh không có việc làm, hay đau ốm, nên mọi việc lo toan kinh tế gia đình đều do một tay chị lo liệu. Chị Hoa vất vả từ sáng đến tối, đi làm ôsin, làm thuê để kiếm tiền lo cho chồng con.
Năm 2009 được bố mẹ chồng cho tiền, vợ chồng chị mua ngôi nhà số 2, hẻm 349/30/20 phố Minh Khai và ra ở riêng. Từ khi chuyển về đây, nhiều lần chị bị anh Chinh đánh đập, đe dọa. Ngày 18/3/2010 anh Chinh đuổi chị ra khỏi nhà. Không có mẹ lo toan gia đình, cháu Tuấn sa vào các trò chơi game và học tập sa sút trầm trọng. Kết quả thi học kỳ I nhiều môn cháu bị điểm 0 và cô giáo đã khuyên chị đưa cháu về trông nom.
Kể từ ấy cháu Tuấn về ở với mẹ. Dù chị đã nhiều lần van xin, kể cả tổ dân phố, Cảnh sát khu vực tiến hành hoà giải nhiều lần cho mẹ con chị được trở về nhà để đảm bảo việc ăn học của cháu Tuấn nhưng anh Chinh nhất quyết không chịu. Và gần đây, anh Chinh còn làm đơn xin ly hôn vợ gửi ra Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng với lý do chị Hoa 8 tháng không có mặt ở nhà.
Trao đổi với chúng tôi ngày 9/11, ông Lê Thanh Quỳ, Tổ trưởng Tổ dân phố 48 phường Vĩnh Tuy cho biết: "Những điều chị Hoa kêu cứu là đúng sự thật. Vợ chồng anh Chinh, chị Hoa mua nhà, đăng ký hộ khẩu ở đây từ năm 2009. Anh Chinh được hưởng chế độ 76 dành cho người tàn tật, kinh tế gia đình do chị Hoa lo toan. Gần đây vợ chồng họ xảy ra mâu thuẫn do anh Chinh nghi ngờ vợ ăn cắp tiền. Nhiều lần anh Chinh đánh chị Hoa, Tổ dân phố có chứng kiến. Hơn một năm trước, chị Hoa bị anh Chinh đuổi ra khỏi nhà. Lúc đầu không có chỗ ở, Tổ dân phố tạo điều kiện cho chị ở tạm tại Nhà văn hóa. Sau đó chị Hoa đến ở nhờ ngoài lan can nhà bà Giới. Hiện căn nhà anh Chinh đang ở có 2 phòng cho 6 sinh viên thuê, mỗi tháng được 2,5 triệu đồng".
Theo ông Quỳ thì chị Hoa là người phụ nữ chăm chỉ lo cho gia đình, làm thuê làm mướn nuôi con. Tổ dân phố, Tổ phụ nữ, Ban công tác mặt trận- xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, Cảnh sát khu vực nhiều lần họp với anh Chinh, chị Hoa để hoà giải, đồng thời giải quyết cho mẹ con chị Hoa được về nhà nhưng anh Chinh nhất quyết không nghe. "Tổ dân phố chúng tôi chỉ mong muốn các cấp, các ngành vào cuộc để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em. Đây là trường hợp phải giải quyết khẩn cấp để cho mẹ con chị Hoa có chỗ ăn, chỗ ở, cho cháu Tuấn có chỗ học tập, đảm bảo sức khoẻ".
Đồng chí Hà Huy Dũng, cán bộ tư pháp UBND phường Vĩnh Tuy cho biết: "Đến thời điểm này phường chưa nhận được đơn của chị Hoa cũng như chưa có hồ sơ xin xác nhận mâu thuẫn vợ chồng để chuyển ra tòa án của anh Chinh, chị Hoa".
Qua sự việc trên cho thấy, công tác nắm tình hình để đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em của chính quyền địa phương còn thiếu sâu sát, thờ ơ, để sự việc diễn ra đã lâu mà không biết. "Năm 2004 anh Chinh bị ngã dãn sọ não nằm viện 2 tháng. Năm 2008 anh ấy ốm liệt 6 tháng đều một tay tôi chăm sóc lo toan. Thế mà giờ đây…." - chị Hoa uất nghẹn không nói được nên lời. Người phụ nữ cả đời chỉ biết lo cho chồng con, vun vén hạnh phúc gia đình mà giờ gầy rộc vì xót xa, vì thương cho đứa con bước vào tuổi "dở dở ương ương" không nhận được tình yêu thương và quan tâm của bố.
Nhìn vào cảnh sống của mẹ con chị hiện nay, không biết anh Chinh sẽ nghĩ thế nào khi để cho vợ con phải vá víu khổ sở như vậy? Để bảo vệ Công ước Quyền trẻ em, chính quyền phường Vĩnh Tuy phải nhanh chóng vào cuộc quyết liệt, có biện pháp bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mẹ con chị Hoa