21h30' ngày 12/7, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh tiếp nhận hai ca cấp cứu do bỏng nặng.
Một người trong đó là Dương Thanh Tùng, 38 tuổi, ngụ khu phố 3, phường 4, thị xã Tây Ninh, đã ly hôn. Cách nay khoảng 8 tháng, Tùng chung sống như vợ chồng với chị Nguyễn Ngọc Qúy, 39 tuổi, tại nhà mẹ chị Quý là bà Phạm Thị Trương, 69 tuổi, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành.
Hai người chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Mỗi khi có rượu vào là Tùng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với chị Quý. Chiều 12/7, Tùng mang tất cả sự bực dọc về nhà bà Trương và dùng nhiều lời lẽ mắng chửi, hăm dọa. Thấy vậy bà Trương chạy đến nhà con gái ở gần đó cầu cứu, khi về đên nhà thì ngửi mùi khét và nhìn thấy bình xăng 5 lít đã bị cháy rụi, chị Quý đang kêu rên thảm thiết dưới mương nước gần nhà.
Bà Trương và con gái kêu cứu và được mọi người trong xóm đưa đi cấp cứu. Một nhóm khác đi tìm kẻ dùng xăng đốt vợ, khi đến khu vực chòi vịt trên đồng ruộng gần nhà thì phát hiện Tùng cũng đang quằn quại vì đau đớn do bị bỏng toàn thân.
Chị Quý và Tùng đã được Bệnh viên Đa khoa Tây Ninh chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy