Bất ngờ trước màn "biểu diễn" đọc sách báo của cháu Vũ, chúng tôi ngỡ ngàng trước những "chiêu thử" của người lớn để cháu đọc báo. Cháu có thể đọc tuy giọng còn ngọng nghịu nhưng có thể hiểu rõ được các từ, chữ, câu trong tờ báo này.
Anh Sơn cho biết, Vũ mới biết nói lúc 2 tuổi, đầu Tết năm vừa rồi, cả nhà vô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp Vũ cứ lẩm nhẩm mấy tờ lịch tường nhà treo Tết. để "kiểm nghiệm" cháu, anh Vũ đã ghi ra 100 con số từ 0 đến 100 và bảo cháu đọc. Thật ngạc nhiên khi Vũ đọc đúng, không sót một số nào.
Trong trang báo chúng tôi đưa ra để cháu đọc, cháu lại "ghiền" nhất trang thể thao viết về Wolrd Cup ở Nam Phi