Lúc 9h30' ngày 27/8, anh Lê Văn Hoài (24 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe gắn máy chở vợ là chị Nguyễn Thị Mùi và con là Lê Diễm Mi (2 tuổi) lưu thông trên xa lộ Hà Nội (hướng từ TP Hồ Chí Minh về Đồng Nai). Khi lưu thông đến trước số nhà 870, do tránh một xe bồn đang đậu trên đường, anh Hoài cho xe vòng ra phía bên ngoài.
Cùng lúc này xe container BKS 57K-6758 do Phạm Huỳnh Phú điều khiển lưu thông từ phía sau lao vào xe gắn máy của anh Hoài, kéo gia đình anh Hoài đi một đoạn mới dừng lại. Anh Hoài và chị Mùi rơi vào gầm xe container bị thương tích, riêng cháu Mi rơi vào bánh xe tử vong.
Gương mặt anh Hoài thẫn thờ, mắt đau đáu nhìn về phía đứa con gái nhỏ bất động. Bên cạnh anh, chị Mùi bị chấn thương vùng vai, luôn gào thét tên con. Chứng kiến cảnh này, ai cũng thương cảm.
Nhận được tin báo, lực lượng CSGT - Công an quận 9 và Đội CSGT Rạch Chiếc đã có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân. Lúc này tài xế xe bồn đã bỏ trốn khỏi hiện trường