Chính nhu cầu cư trú không có điểm dừng ấy là thiên đường "làm ăn" màu mỡ cho những tay cò nhà ma mãnh. Để gia tăng nguồn thu, đám này "đẻ" ra lắm thủ đoạn lừa tinh vi. Gần đây nhất là việc chúng kết hội với những chủ nhà trọ bất lương để dễ bề "đưa nai vào miệng hổ".
Ham phòng giá rẻ…
Đứng trước tấm bảng ghi chi chít giá cả của các loại phòng trọ tại một trung tâm xúc tiến việc làm kiêm "bất động sản" trên đường CMT8 (quận Tân Bình), chị Mai Hoài, quê ở Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) rất mừng trước dòng chữ "Phòng rộng, ở được 4 người, tự do nấu ăn, có lối đi riêng, bao nước, gần chợ Nguyễn Thái Bình, giá 1.300.000 đồng/tháng".
Kể lại nỗi đau bị lừa, chị ấm ức: "Với suy nghĩ ở gần khu trung tâm, tính luôn chi phí điện nước mà bình quân đầu người chỉ phải trả khoảng 400.000 đồng một tháng là hơi bị rẻ nên tôi xăng xái tiến vào bàn giao dịch đề nghị được xem thuê căn phòng nọ.
Cô giao dịch viên giọng tiếc rẻ: "Chị tới chậm một bước rồi", và an ủi: "Có căn phòng này hấp dẫn hơn nhiều. Nó rộng đến 20m2, có gác xép, có nhà vệ sinh trong phòng, lối đi riêng, chủ bao nước, tiền điện chỉ hai ngàn một ký (2.000 đồng/kW có thể ở đến sáu người, chủ nhà rất hiền, cho nấu ăn, bạn bè vào ra vô tư".
- "Ngon thì có ngon nhưng địa điểm, giá cả thế nào?" - chị Hoài hỏi.
- Chỉ triệu rưỡi thôi, cũng ở gần chợ Hoàng Hoa Thám đó chị!
Dứt lời, cô giao dịch viên làm bài toán kinh tế để khích lệ quyết tâm thuê phòng của khách hàng: "Nếu tính luôn tiền điện cho xài tẹc-ga là năm trăm, vậy thì giá căn phòng là hai triệu (2.000.000 đồng). Đem chia cho sáu người thì mỗi tháng chị chỉ tốn ba trăm rưỡi thôi (350.000 đồng)".
Để được xem căn phòng trong mơ, chị Hoài phải đóng cho trung tâm phí môi giới 100.000 đồng và nhận tờ giấy biên nhận với nội dung "Nếu cung cấp sai thông tin sẽ hoàn trả tiền lại. Nếu nhận phòng thì đóng thêm 100.000 đồng phí đưa đi xem nhà". Cô giao dịch viên nhấc máy gọi cho một người đàn ông mà theo lời cô ta là: "Chú Bảy, chủ nhà".
Sau dăm câu trò chuyện, cô này gọi một anh nhân viên phóng xe máy chạy trước dẫn đường. Đến nơi, chị Hoài rất mừng khi được "chú Bảy" dáng người tầm thước, gương mặt hiền lành thừa nhận "đúng là tôi có đăng ký cho thuê phòng với nội dung như vậy". Mừng quá, chị Hoài móc ví xìa tờ 100.000 đồng trao cho anh kia. Anh nọ nhận tiền rồi bảo chị ghi rõ vào tờ biên nhận lúc nãy dòng chữ "Tôi đồng ý lấy phòng, không khiếu nại gì về sau" rồi giữ lấy tờ giấy, rồ máy dọt lẹ.
Gặp chủ nhà… cô hồn
Kể lại nỗi đau bị lừa, chị Hoài tiếp tục bức xúc: "Ba ngày đầu mấy chị em tôi dọn tới ở mọi việc đều rất ổn nhưng sang ngày thứ tư và những ngày sau đó vợ chồng ông Bảy liên tục cãi nhau, ổng lại mắc thêm cái bệnh biến thái canh me lúc tụi mình tắm chơi chiêu rình. Mấy chị em trong phòng vừa sợ vừa bực đem chuyện méc với vợ ổng thì bị bà này chửi xối xả, bảo tụi mình là lũ con gái hư thân mất nết, cố tình khoe hàng dụ chồng bà ta, dụ không được bày đặt vu oan giá họa… Thấy ớn lạnh quá, trụ được tuần lễ chịu không siết nên tụi mình kiếm đại căn phòng khác dọt đi".
Chị Minh, bạn cùng phòng với chị Hoài, nói như muốn khóc: "Sau này tình cờ gặp vợ chồng chủ nhà đi uống cà phê với cô giao dịch kia, mình mới biết chúng là đồng bọn. Biết là bị lừa nhưng do mình ghi trong biên nhận không khiếu nại gì nên đâu thể làm gì chúng được".
Để thực hiện mánh làm ăn này, chúng liên kết với các trung tâm ma quỷ bày sẵn 3-4 "nhà mồi" đặng vừa bóp cổ lấy tiền phí dịch vụ xem phòng xem nhà, vừa "cứa" tiền thuê phòng tháng đầu tiên của khách.
Những lời quảng cáo có cánh
Theo ghi nhận của chúng tôi, khu vực tập trung dân xa xứ đến ngụ cư gồm các quận Bình Tân, Tân Bình, Thủ Đức, Gò Vấp, quận 6… là nơi mà đám cò bất lương đang rắp tâm giăng bẫy lừa những con mồi ngờ nghệch. Nhiều khổ chủ còn cho biết có khi họ bị chủ nhà bất lương "cắn" mất số tiền thế chân 2-3 tháng. "Trước thói hành xử quái đản, có phần lưu manh của gia chủ, mình dẫu có thần kinh thép cũng không thể trụ lâu nên đành phải dọn đi. Muốn đòi lại tiền thì bó phép, muốn báo Công an cũng không xong bởi trong giấy biên nhận chúng có câu thòng "khách muốn dọn đi phải ở hết thời gian số tiền thế chân, chủ nhà sẽ không hoàn lại tiền". Kể tới đây, một khổ chủ tên Hiền, nhắn nhủ: "Đối tượng của màn lừa này là nữ bởi sợ bị chúng hành hung, trả thù nên khi dính đòn chỉ biết bỏ của chạy lấy người".
Từ những màn kịch lừa trên, mới thấy nếu không tỉnh táo trước bẫy "phòng chất lượng cao giá rẻ", những người có nhu cầu thuê phòng trọ rất dễ bị dính đòn của phường gian xảo. Do vậy người có nhu cầu thuê phòng trọ, nhất là chị em cần nhớ lấy những bài học kể trên để không nối tiếp danh sách nạn nhân của bọn bất lương!