Hàng ngày, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thu hút gần 1.000 lượt người đến tham quan, chủ yếu là học sinh, sinh viên và du khách người nước ngoài.
Khoảng 10h ngày 12/5, khi chúng tôi đến cổng bảo tàng thì đã có gần chục chiếc taxi chực chờ để đón khách. Theo một bảo vệ của bảo tàng thì nhiều chiếc taxi có “màu áo” hao hao giống các hãng taxi M.Đ, T.P, 27-7… đều là taxi “dù”. Dấu hiệu để nhận biết là các tài xế ăn mặc khá lôi thôi chứ không có đồng phục; còn màu xe được các bác tài dán vào chứ không sơn hẳn lên xe như các loại taxi chính hãng.
Tôi lân la đến gần các xe taxi thì thấy đúng như lời bảo vệ này nói. Ngay cả số điện thoại được ghi lên xe cũng là số điện thoại “ma” chứ không phải của hãng taxi mà họ đang “khoác áo”.
Một tài xế taxi “dù” đang chèo kéo khách.
Khoảng 10h30, thoáng thấy một người nước ngoài vừa bước ra cổng bảo tàng, gần 4 bác tài nhào đến lôi kéo, chỉ tay về hướng taxi, giọng oang oang “Taxi… you go taxi…”. Thấy người khách này không quan tâm đến lời mời mọc, một tài xế khác chặn đầu khua tay múa chân đến khi người này tỏ vẻ khó chịu, bực bội thì họ mới chịu rút đi.
Tôi hỏi người đàn ông này thì ông ta cho hay mình là người Anh, đến bảo tàng được vài lần nên đã quá quen cảnh taxi “dù” chèo kéo. Ông ta còn cho biết, lần đầu do không biết, ông đi taxi từ đây về khách sạn ở khu phố Tây “ba lô” (quận 1) bị “chặt” đến 500.000 đồng dù quãng đường chỉ có vài cây số… Không chỉ bị chặt, chém nhiều du khách còn phản ánh đến các hãng taxi về việc bị tài xế lấy cắp điện thoại, máy ảnh, laptop… nhưng khi hãng taxi kiểm tra lại thì mới biết đó là… taxi “dù”. Du khách đành cam chịu!
Ngoài việc chèo kéo khách, các taxi “dù” còn đậu hiên ngang, lấn chiếm lòng lề đường Võ Văn Tần và Lê Quí Đôn, gây kẹt xe vào những giờ cao điểm. Đặc biệt tại cổng chính của Bảo tàng ở đường Võ Văn Tần có trạm xe buýt đặt tại đây nhưng cũng bị taxi “dù” này chiếm chỗ để đậu cả ngày.
Anh Tuấn, một “chiến sĩ áo xanh” (thuộc lực lượng Thanh niên xung phong), làm nhiệm vụ điều tiết giao thông ở khu vực này cho biết, khi công an đến thì taxi “dù” bỏ chạy nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy. Từ thực trạng trên, đề nghị các cơ quan chức năng sớm vào cuộc, mạnh tay dẹp đội quân taxi “dù” để lập lại trật tự, an toàn cho khách đến tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh và trả lại lòng đường thông thoáng nơi đây