Nhốn nháo sân đền
Bắt đầu rẽ vào địa phận Cổ Mễ (phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh), chúng tôi vẫn "vấp" phải đội quân đeo bám khách. Người thanh niên phóng xe sè sè bên cạnh khách, liên mồm mời khách vào quán nhà mình. Mặc cho khách tỏ thái độ bực dọc, anh này còn "điều khiển" khách đi đường này, lên đường kia cho tiện (tiện qua quán hàng nhà anh ta).
Sau khi thoát khỏi cảnh bị "kèm cặp", khách lên đền thì gặp cảnh hàng quán lấn chiếm dọc hai bên đường vào đền. Hàng hoá phục vụ việc cúng bái bày ra giữa đường. Một đàn ông, một phụ nữ cãi nhau như chém chả vì tranh giành khách.
Những ngày này, dù chưa phải là tháng cao điểm của người dân đến lễ đền, nhưng lượng khách đến lễ đền đã khá đông. Hàng trăm người sắp lễ, khấn bái từ ngoài sân đền cho tới bên trong cửa mẫu. Tuy nhiên, chỉ mới nhìn qua đã thấy cảnh nhốn nháo, lộn xộn.
Sân đền có tới hơn chục phụ nữ tay ôm cả tập sách tử vi, tướng số, lịch vạn sự… tiếp cận từng khách mời mua sách. Họ vào tận cả nơi người ta đang tập trung khấn vái để bán sách. Khi khách không mua sách, những phụ nữ này tập hợp một góc trò chuyện rôm rả. Một thành phần khác nữa góp mặt cho sự lộn xộn là dịch vụ đổi tiền lẻ.
Mặc dù không hoạt động di động như những người bán sách, nhưng dịch vụ này cũng tiến thẳng vào sân đền, ngồi án ngữ ngay lối vào đền rồi cao giọng mời khách đổi tiền… Chứng kiến toàn bộ những cảnh trên, nhiều khách tỏ ra thất vọng với hoạt động lộn xộn trong đền Bà Chúa Kho. Những cảnh mang tính thương mại, mua bán ấy khiến cho không gian văn hoá ở đây mất đi vẻ linh thiêng.
Cần lập lại trật tự
Ông Nguyễn Văn Mã, Trưởng Ban quản lý di tích đền Bà Chúa Kho cho biết: Với lượng khách thập phương đến lễ đền rất đông, không tránh khỏi tình trạng kẻ gian trà trộn trộm cắp, móc túi, hoặc sử dụng các thủ đoạn tinh vi khác để lấy tiền của khách. Năm nào 25 người trong Ban An ninh (thuộc Hội Người cao tuổi) của đền cũng phải kết hợp với Công an phường, Công an TP Bắc Ninh đảm bảo trật tự an ninh cho khách lễ đền.
Về việc lộn xộn trong hoạt động khấn thuê, ép khách, ông Mã cũng khẳng định, trong nhóm khấn thuê có người biết khấn, người không biết khấn. Tốt nhất, khách đến tự khấn để tránh bị ép giá và gây phiền phức. Bởi chính người đến cúng làm hư người khấn thuê. Ban quản lý di tích đã cấm người bán hàng không đeo bám khách nên năm nay đã giảm hẳn tình trạng này.
Ngày 26/1, có mặt tại đền Bà Chúa Kho, chúng tôi phát hiện ở đây có tình trạng giả vờ tàn tật để xin tiền của khách. Bên cạnh đó, những người ăn xin còn cố làm bẩn thỉu để lấy sự thương cảm, khiến cho khung cảnh của di tích trở nên nhếch nhác. Đặc biệt ở đây còn có tình trạng đốt vàng mã quá nhiều, gây lãng phí lớn.
Thiết nghĩ, người dân đi lễ đền chùa cần có thái độ tích cực hơn, văn minh hơn để giữ nét đẹp văn hoá tâm linh của người Việt. Mong rằng Ban quản lý di tích và chính quyền địa phương cần có biện pháp ổn định trật tự, dẹp bỏ hiện tượng thương mại hóa trong sân đền để giữ môi trường văn hóa, không gian linh thiêng cho khu di tích