Ngày 11/10, trinh sát Cục Cảnh sát truy nã, Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, Bộ Công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Kiều Dung, 58 tuổi, ngụ tại số 45/32 đường Trần Huy Liệu, phường 12, quận Phú Nhuận, TP HCM theo Quyết định truy nã số 29, ngày 25/9/2009, về tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, do Công an tỉnh Đắc Lắc ra lệnh truy nã.
Qua đó được biết, ngày 1/6/2005, Nguyễn Thị Kiều Dung vay của bà Nguyễn Thị Phụng ngụ tại số 177 đường Lê Thánh Tôn phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 500 triệu đồng, tài sản thế chấp là giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô BKS 47V-5462.
Đầu tháng 7/2005, bà Dung đến xin bà Phụng, mượn lại giấy đăng ký xe để thế chấp vào Ngân hàng, vay tiền trả bà Phụng. Bà Phụng tin thật đã giao lại giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô 47V-5462, nhưng sau đó bà Dung không trả tiền cho bà Phụng như đã hứa. Sau nhiều lần đòi nợ, ngày 2/12/2005, bà Dung lại hứa sang nhượng căn nhà số 3/38 đường Lê Thị Hồng Gấm, TP Buôn Ma Thuột cho bà Phụng để trừ nợ.
Bị con nợ cho ăn quả lừa nhiều lần, bà Phụng cũng đồng ý nhận nhà, với điều kiện phải làm hợp đồng, có chính quyền phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột xác nhận theo đúng thủ tục. Lúc này thì bà Dung lại lần lựa hẹn tiếp vì lý do hộ khẩu bị mất, phải xin cấp lại cũng như phải chứng nhận giấy ủy quyền sử dụng căn nhà cho bà Phụng…
Nhưng, khi bà Phụng mang giấy ủy quyền của bà Dung ra UBND phường Tân An chứng thực thì phát hiện, căn nhà số 3/38 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột của bà Dung đã sang nhượng cho ông Phan Văn Liêm.
Qua xác minh, trong thời gian ký hợp đồng sang nhượng căn nhà trên cho bà Phụng thì bà Dung cũng ký hợp đồng vay 2 tỉ đồng của ông Liêm với tài sản thế chấp là căn nhà số 3/38 đường Lê Thị Hồng Gấm, phường Tân An và xe ôtô 47V-5462. Cả 2 tài sản được thế chấp cho ngân hàng với điều kiện sau khi trả nợ ngân hàng, bà Dung phải sang nhượng nhà và xe cho ông Liêm theo giá thỏa thuận. Sau khi hành vi gian dối bị phát hiện, bà Dung đã rời khỏi địa phương đến TP HCM ẩn náu.
Tại đây bà Dung làm phục vụ tại một quán cơm ở phường 5, quận Phú Nhuận nhằm lẩn trốn sự truy bắt của các cơ quan chứng năng, song vẫn không thoát