Kể lại chuyến đi biển “định mệnh”, ông Vũ bức xúc cho biết, tàu của ông đang đánh bắt cá ở vùng biển đảo Đá Lồi (thuộc quần đảo Hoàng Sa) thì bị chết máy nên phải chờ các tàu cùng quê đến ứng cứu đưa đi tránh bão Bopha.
Sáng 30/11, một tàu sắt màu trắng của Trung Quốc áp sát. Nhiều người mặc quân phục, cầm súng nhảy lên tàu cá của ông, hằm hè đe dọa bắt các ngư dân trên tàu giơ tay lên đầu, cúi mặt xuống sát sàn tàu. Họ lùng sục trong buồng máy lấy 70 tấm lưới, đổ hai rổ móc câu xuống biển, lấy đi khoảng một tấn cá mà ngư dân đánh bắt được, rồi bỏ đi. Tổng thiệt hại khoảng 115 triệu đồng...
Nối nghiệp ông cha ở vùng đất xã Bình Châu, ông Vũ có trên 20 năm đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, Trường Sa. Đây là ngư trường truyền thống, vùng biển ruột thịt ngấm trong người của ông Vũ. Bất chấp sự đe dọa, lộng hành của kẻ xấu, ông Vũ tiếp tục ra Hoàng Sa. Ông Vũ bộc bạch: “Cả đời tui gắn với biển cả, coi biển như một phần máu thịt. Vì thế, không khó khăn nào có thể khiến tui chùn bước rời xa biển. Ngoài việc ra Trường Sa, Hoàng Sa để mưu sinh, anh em ngư dân tui còn có trách nhiệm của một công dân phải gìn giữ, bảo vệ biển, đảo quê hương...”.
Ở tỉnh Quảng Ngãi hiện có khoảng trên 5.000 tàu cá đang hoạt động trên biển (gần 1.770 tàu cá đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa) với hơn 40.000 lao động trực tiếp đánh bắt, khai thác nguồn lợi hải sản. Gần đây, phía Trung Quốc ra lệnh cấm đánh bắt ở Biển Đông khiến ngư dân vô cùng bức xúc. Nhưng, tất cả đều có chung một chí khí quyết tâm bám biển, phản kháng lại những hành xử phi lý từ phía Trung Quốc. Đưa tàu trở về cảng Sa Kỳ tránh bão số 9, ông Trần Văn Linh ở xã Tịnh Kỳ, huyện Sơn Tịnh cho biết, chuyến vừa rồi đánh bắt ở Hoàng Sa. Tuy phải chạy vào bờ sớm để tránh bão, nhưng tàu của ông đầy ắp cá, tôm.
Ông Linh khẳng định: “Trung Quốc năm nào chẳng có những lệnh cấm phi lý trên biển Đông, nhưng ngư dân không ngại khó khăn, nguy hiểm vẫn ra Hoàng Sa, Trường Sa để mưu sinh vì nơi đó là quê hương ruột thịt của mình”.
Ông Mai Xuân Thủy, ở thôn Vĩnh Tuy, xã Phổ Châu huyện Đức Phổ được xem là người nhiều tàu cá nhất Quảng Ngãi khi hiện đang sở hữu 9 chiếc tàu. Để có cơ ngơi khang trang như ngày hôm nay ông đã khởi nghiệp với hai bàn tay trắng từ biển cả. Sau hơn 30 năm bám biển, ông Thủy đã yên tâm lui về hậu phương khi đã truyền nghề cho bốn người con trai và một con rể tiếp tục nghiệp biển. Mỗi sáng thức dậy ông lại ôm chiếc máy đàm thoại tầm xa ICOM để nắm bắt thông tin của đội tàu mình hoạt động trên biển như thế nào.
Với kinh nghiệm và thông tin có được từ nhiều kênh khác nhau, ông có thể chỉ đạo các tàu di chuyển ngư trường để khai thác đạt hiệu quả hơn. Vai trò chỉ huy của ông được ghi nhận qua những chuyến biển, sản lượng khai thác tăng dần, cao hơn hẳn các tàu khác cùng nghề. Trong những ngày mưa bão, thông tin qua máy ICOM của ông là chỗ dựa đáng tin cậy của các thuyền trưởng trẻ vượt qua sóng gió. Đội tàu 9 chiếc của gia đình ông Thủy đã tạo việc làm cho khoảng 120 lao động địa phương có thu nhập ổn định.
Bên máy ICOM, ông Thủy với giọng rắn rỏi: “Tuy phía Trung Quốc có những lệnh cấm phi lý, nhưng họ làm sao cấm được lòng yêu nước, sự quyết tâm chung sức, chung lòng bám biển của bà con ngư dân là những người đã gắn sinh mạng mình với biển”.
Mới đây, ngày 4/12, tại bến nước xã Bình Châu, huyện Bình Sơn chiếc tàu cá 410CV (dài 17m, rộng 4,6m, cao 2,6m) được hạ thủy trong niềm vui xen lẫn những giọt nước mắt của “kình ngư” Võ Văn Tâm (38 tuổi), ở thôn Tây, xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Để có được con tàu mới này, ngoài sự giúp đỡ 500 triệu đồng từ Chương trình “Tấm lưới nghĩa tình vì ngư dân Hoàng Sa, Trường Sa”, do Báo Lao Động phát động, anh Tâm còn vay mượn hơn 1 tỉ đồng nữa, để thỏa mong ước tự tay mình điều khiển con tàu vùng vẫy trên ngư trường Hoàng Sa.
Hơn 20 năm đi biển, anh Tâm có được 4 con tàu thì 1 tàu bị Trung Quốc tịch thu trái phép, 1 bị sóng đánh chìm tại đảo Xà Cừ; 2 tàu còn lại phải bán để trả nợ. Lần bị Trung Quốc tịch thu con tàu, anh Tâm còn bị bắt giam suốt 85 ngày. Sau khi có hỗ trợ từ Chương trình tấm lưới nghĩa tình, anh lập tức vào Bình Châu đóng tàu mới. Tương tự, Chương trình tấm lưới nghĩa tình cũng đóng tặng ngư dân Trần Phương, ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, một con tàu 450CV; do anh Phương đã bị phía Trung Quốc tịch thu tàu trái phép...
Trước lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc trên biển Đông, các trạm kiểm soát biên phòng khu vực ven biển theo dõi tình hình trên biển 24/24 giờ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp ngư dân yên tâm đánh bắt hải sản. Bộ NN&PTNT vừa quyết định cấp miễn phí 3.000 thiết bị vệ tinh gắn trên tàu cá đánh bắt xa bờ cho 28 tỉnh, thành ven biển, để giúp ngư dân chủ động đón nhận các thông tin về các cơn bão, áp thấp nhiệt đới…
Có thể khẳng định, cùng với sự quan tâm của Nhà nước và người dân mọi miền đất nước, ngư dân Quảng Ngãi càng tự tin đạp sóng ra khơi bám biển, bảo vệ vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc...