Lúc này, tuy mưa đã ngớt nhưng gió xoáy rất mạnh, nước sông Ngàn Sâu cuồn cuộn chảy. Thấy người bị nạn, không quản hiểm nguy, anh Phi vội vã lấy chiếc thuyền neo ở mép sông chèo ra cứu được hai người thoát nạn.
Gặp anh đang trực ở cổng trường Hàm Nghi, anh kể lại: "Lúc đó, tuy mưa nhỏ, hai người bị nạn chỉ cách bờ khoảng 100m nhưng gió giật mạnh làm chiếc thuyền cứ xoay vòng mãi, không hiểu có sức mạnh nào đó đã giúp tôi chèo được chiếc thuyền ra chỗ hai người thanh niên. Khi đến gần, một người còn đưa được tay lên trên mặt nước nên tôi nắm được tay kéo lên, người còn lại chìm hẳn. Tôi vội vàng nhảy xuống dòng sông cuộn xoáy, đục ngầu, may là chạm đúng vào đầu người bị nạn nên mới kéo được anh ta lên. Tôi mệt nhoài và đuối sức, cũng may cả ba người đã ngồi gọn trong thuyền, tôi lấy hết sức bình sinh chèo vào bờ".
Còn hai người được anh Phi cứu sống khi gặp chúng tôi xúc động cho biết, họ là Trần Khắc Liêu, 25 tuổi, Trần Khắc Long, 24 tuổi, đều ở xóm 1, Phúc Đồng. Hôm đó, hai người (anh em họ) đang chèo thuyền đi thả lưới trên sông, không may gặp luồng gió xoáy nên thuyền bị lật. Rất may họ đã được anh Phi cứu kịp thời.
Được biết, đây không phải là lần đầu, năm 2008 anh Phi đã cứu được nhiều người và tài sản bà con nhân dân xã Phúc Đồng nên được nhân dân hết lời khen ngợi. Anh Phi còn là bảo vệ trường gương mẫu được cán bộ giáo viên, học sinh Trường THPT Hàm Nghi (Hà Tĩnh) yêu mến và tin cậy