Ngày 11/1, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đã nhận được đơn cầu cứu của chị Võ Thị Thuỷ, 50 tuổi, ở đội 1, thôn Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng về việc chị và các con bị chồng đánh đập dã man.
Gặp chúng tôi, chị Thuỷ nấc nghẹn trình bày: "Tui quê ở Hải Vĩnh, Hải Lăng, năm 32 tuổi thì gặp và lấy ông Nguyễn Lang ở xã Hải Ba. Vợ chồng ăn ở với nhau gần 20 năm và có với nhau 3 mặt con nhưng chỉ có năm đầu về làm vợ là ông ấy không đánh đập tui, còn tuần nào, tháng nào ông cũng đấm đá tui bầm dập và chửi bới tui thậm tệ. Tui đã nhiều lần trình báo và Công an xã, huyện đã nhiều lần can thiệp nhưng đến nay ông ấy vẫn chứng nào tật nấy.
Ngày 19/11/2011, ông đánh đập tui từ 11h đêm đến 6h sáng hôm sau. Sau đó, ông ấy đem rượu ra uống, tui nhân lúc ông say nằm ngủ, trốn sang nhà ông chú nằm. Mưu con tui đang làm thuê ở thị xã Quảng Trị nghe tin mẹ bị đánh liền về đưa tui đi viện. Và, tui đã phải nằm điều trị một tuần ở Bệnh viện Triệu Hải, bị khâu 3 mũi ở vùng trán và gãy 2 cái răng cửa. Tui về lại nhà thì đến 1h chiều 10/1, ông ấy lại đánh tui, nắm tóc tui và đập đầu tui vào tường nhà. Các con chạy vào can, bị ông ấy đánh bầm tím, rách da tay nên cả bốn mẹ con đem nhau chạy trốn...".
Trao đổi với chúng tôi ngay sau khi cơ quan Công an nhận được đơn cầu cứu, tố giác tội phạm của chị Võ Thị Thuỷ (11/1/2012), Đại tá Trần Đức Việt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã lập tức chỉ đạo Phòng PC45 Công an tỉnh khẩn trương điều tra vụ việc, trước mắt có biện pháp bảo vệ an toàn cho 4 mẹ con chị Thuỷ