Vợ chồng, con cái đang sống yên ổn gần 30 năm, song chỉ vì bê tha rượu chè mà người chồng vác rựa chém vợ trọng thương. Câu chuyện đau lòng này luôn ám ảnh nạn nhân Nguyễn Thị Hồng (55 tuổi), trú phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng
Chồng chị Hồng là ông Mai Lanh (56 tuổi). Chị Hồng đau đớn kể lại: Cả nhà sống dựa vào dăm ba sào ruộng lúa nên kinh tế gia đình còn nhiều khó khăn. Trong khi đó, ông Lanh lại lâm vào cảnh rượu chè, say xỉn triền miên. Rượu vào là ông Lanh đánh vợ.
Những cú tát, cú đấm vô cớ là chuyện xảy ra thường ngày đối với chị; đến nỗi hàng xóm quanh nhà cũng quen thuộc với chuyện này. Dù bị chồng hành hạ, song vì thương con nên chị cắn răng nhẫn nhục, chịu đựng. Cho đến một đêm, đó là đêm 12/9/2011, cái đêm mà suốt quãng đời còn lại chị không thể quên được...
Lúc ấy, chị và mẹ chồng đang ngủ thì Lanh về nhà. Bất ngờ, hắn nhào vào đấm đá, giày xéo lên người chị như giày miếng giẻ lau. Chị ngã từ trên giường xuống đất, Lanh túm tóc lôi ra sân rồi dùng rựa chém vào người, vào đầu. Nghe tiếng khóc cầu cứu, hàng xóm vội vã chạy sang thì chị đã quằn quại trên vũng máu.
Trong khi đó, người chồng vô cảm thản nhiên đứng nhìn, chị được những người hàng xóm tốt bụng đưa đi bệnh viện cấp cứu... Và, tỷ lệ thương tích 10% cũng là dấu chấm hết, để chị Hồng cùng Lanh ra chốn pháp đình kết thúc một quãng đời làm vợ đầy cay đắng, tủi khổ...
Báo cáo của TAND tỉnh Quảng
Tuy nhiên, việc xử án ly hôn nguyên nhân do bạo lực gia đình, chỉ khi nào nạn nhân được chứng thực bị thương tích trên 11% và chính nạn nhân hoặc các cấp cơ sở đứng ra tố cáo, tòa án mới có đủ cơ sở để chuyển qua án hình sự, xử lý người chồng...