Đầu tháng 11/2012, trên mạng Youtube xuất hiện một đoạn clip kéo dài gần hai phút với tiêu đề “Học sinh Trường THPT số 2 Lào Cai đánh nhau”. Nhân vật chính trong clip là 2 nữ sinh mặc đồng phục, dùng chân và tay liên tục đánh vào mặt và người của một nữ sinh khác ngay giữa lớp học, trong tiếng reo hò của nhiều học sinh cùng lớp. Và lẽ ra phải can ngăn thì một học sinh khác cùng trường lại có thể bình thản đứng quay clip… Sau khi phát tán, đoạn clip thêm một lần nữa khiến cư dân mạng xôn xao.
Đánh bạn vì không được nhìn bài
Ngay khi đoạn clip “Học sinh trường THPT số 2 Lào Cai đánh nhau” được phát tán trên mạng Youtube, đại diện Trường THPT số 2 Lào Cai vào cuộc đã làm rõ tác giả của đoạn clip trên là Trần Anh T., học sinh của lớp 10 A6; hai nhân vật chính trong clip là Vũ Thị Vân A. và Phạm Thị Huyền Tr., học sinh lớp 10 A4 Trường THPT số 2 Lào Cai.
Ngày 5/11, nguyên nhân vụ việc từ đây được làm rõ: Theo thứ tự chỗ ngồi, Vân A. được xếp ngồi sau Chấu Thị Th. (nạn nhân bị đánh trong đoạn clip). Sáng 2/11 vào giờ kiểm tra môn Văn học, Vân A. yêu cầu Th ngồi nghiêng một bên để Vân A. chép bài kiểm tra. Ban đầu, Th. đồng ý nhưng do ngồi lâu ở một tư thế, Th. mỏi người nên không cho Vân A chép bài nữa... Vì thế, ngay sau giờ kiểm tra môn Văn, Vân A. và Tr. gọi Th. lên bục giảng. Th. không đồng ý thì Vân A. và Tr. đi xuống, sau đó xông tới đánh Th.. Vừa đánh, hai nữ sinh này vừa có những lời nói lăng mạ và nói rằng sẽ dạy cho Th. một bài học nhớ đời… Sau khi bị đánh chảy máu mũi, Th. phải nghỉ học một ngày vì lý do sức khỏe.
Sau khi làm rõ sự việc, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã có quyết định đình chỉ học tập một tuần đối với 2 nữ sinh đánh bạn; riêng trường hợp của học sinh Trần Anh T., người tung đoạn clip trên lên mạng Internet phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo toàn nhà trường.
.Hai nữ sinh thi nhau đạp và tát bạn ngay trong lớp học. Ảnh chụp từ clip.
Những clip bạo lực của nữ sinh xuất hiện ngày càng nhiều với tính chất ngày càng manh động và liều lĩnh. Mới đây nhất vào ngày 7/10, Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội) cũng điều tra một vụ tung clip nữ sinh lột quần áo ở đường liên xã đã triệu tập 9 “nhân vật” đều là học sinh lớp 12 của Trường THPT Hồng Thái, huyện Đan Phượng, Hà Nội.
Sự việc xảy ra vào ngày 19/9, tại một địa điểm cách trường THPT Hồng Thái khoảng hơn 1km, nguyên nhân bắt nguồn từ một lý do lãng xẹt là một cái nhìn. Cho rằng bị bạn học nhìn đểu, những nữ sinh trong cuộc liền nhờ bạn bè ở nơi khác đến để giải quyết mâu thuẫn. Những cảnh quay trong đoạn clip cho thấy các nữ sinh hành động cũng chẳng khác gì đấng mày râu: một nữ sinh bị lột quần áo giữa đường, sau đó bị kéo lê trên đường.
Trước đó, vào ngày 28/8, Công an huyện Cẩm Giàng, Hải Dương cũng đã làm rõ các đối tượng trong vụ đánh nhau rồi quay clip tung lên mạng Internet. Vụ việc bắt đầu từ đoạn clip trên mạng Youtube đăng tải clip với nội dung một tốp học sinh nữ có hành vi đánh đập, xé áo trong và ngoài của hai nữ sinh khác xuất hiện vào tháng 7/2012…
Cảnh báo về tình trạng bạo lực học đường
Thực tế cho thấy, tuổi vị thành niên là giai đoạn phát triển như “vũ bão” về mặt sinh học nhưng lại thiếu cân đối về mặt trí tuệ, kinh nghiệm sống nên học sinh dễ mất cân bằng tạm thời trong cảm xúc, hay hưng phấn, không kiềm chế được xúc động mạnh, dễ tự ái, bị lôi kéo hoặc ngang bướng, bảo thủ nên nổi nóng gây gổ để phô trương bản lĩnh “anh hùng rơm”.
Từ thực tế các vụ nữ sinh đánh nhau trên mạng Internet trong thời gian qua cho thấy, phần lớn các nữ sinh này đều có hoàn cảnh gia đình rất đặc biệt. Như trường hợp của Đỗ Thị Giang, nữ sinh lớp 9 của Trường THPT Cao An (Cẩm Giàng, Hải Dương) trong đoạn clip nữ sinh đánh nhau tại Cẩm Giàng. Bố Giang đi làm ăn xa còn mẹ thì mải lo làm ăn nên cũng không có thời gian để ý đến cô con gái đang tuổi ăn, tuổi lớn. Về phần của Lan Anh và Huyền thì bố mẹ đều đã bỏ nhau, bố lấy dì 2…
Phần lớn các trường hợp học sinh quậy phá đều bắt nguồn từ môi trường gia đình. Bầu không khí luôn căng thẳng, cha mẹ mâu thuẫn, bất hòa, thậm chí ở hoàn cảnh ly hôn dễ khiến con cái ức chế, chán nản. Nhiều trường hợp, các bậc phụ huynh vì quá mải mê bươn chải mà thiếu quan tâm nên không phát hiện và uốn nắn kịp thời các sai phạm của con. Một số khác thì lại quá nuông chiều, thỏa mãn tất cả các đòi hỏi của con hoặc trong một số trường hợp lại quá nghiêm khắc khiến chúng dễ cảm thấy bị “bỏ rơi”, không được tôn trọng, dễ sa ngã.
Để ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, trước hết phải trang bị đầy đủ cho các em kiến thức, kỹ năng sống để biết phân biệt rõ đúng - sai, có thể tự giữ mình và bảo vệ mình. Hơn ai hết, cha mẹ cần phải dành thời gian gần gũi con cái, biết lắng nghe, cảm thông và chia sẻ để giúp chúng vượt qua khó khăn. Hơn ai hết, bố mẹ là tấm gương sáng, cách cư xử của bố, mẹ sẽ là tấm gương để con cái noi theo. Bên cạnh đó, giữa nhà trường và gia đình cần có sự gắn kết chặt chẽ kịp thời phát hiện các sai lầm của con để kịp thời uốn nắn