Mấy ngày nay, dư luận xôn xao về việc, giáo viên Trường THPT Ngô Gia Tự, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc phát hiện học sinh truyền tay nhau xem đoạn clip sex và “bắn” cho nhau đoạn clip này.
Ít ai tưởng tượng nổi, ngay tại giảng đường mà đoạn phim được xếp vào loại văn hóa phẩm đồi trụy lại có thể được xem, lan truyền với tốc độ chóng mặt, được lưu trong “hành trang cá nhân” của nhiều học sinh đến vậy.
Nếu không có những chú “dế” (điện thoại di động) nhỏ xinh với chức năng quay camera, chụp ảnh, bluetooth cùng thẻ nhớ, chắc chắn những clip kiểu này sẽ không thể được lén lút bật ra dưới ngăn bàn. Và như vậy cũng sẽ không có những con mắt tò mò, những tiếng bình luận nhỏ to của đám học sinh trung học trong giờ lên lớp. Liệu “người” có lỗi nhất trong vụ việc đáng báo động về văn hóa học đường này có phải là chiếc điện thoại không?
Không ai có thể phủ nhận tiện ích của điện thoại di động. Thế nên, việc nhiều phụ huynh trang bị cho con mình thêm chiếc “dế” để tiện liên lạc đâu có gì đáng trách. Thực tế, sự phát triển của công nghệ viễn thông đã khiến cho chiếc điện thoại không chỉ có mỗi chức năng gọi và nghe điện. Nó có thể là một cái máy ảnh, một cái máy quay phim, một kho lưu trữ, truy cập internet, nghe radio... Giá như mọi học sinh ngoài việc biết sử dụng các tiện ích của chiếc điện thoại di động còn biết thêm cả ranh giới vô hình không được vượt qua thì hay biết mấy.
Trở lại vụ việc clip sex được phát hiện phát tán trong lớp học ở Trường THPT Ngô Gia Tự để thấy mức độ còn nghiêm trọng khác, chứ không chỉ dừng lại ở những hình ảnh “nóng” có trong đó. Đó là, nhân vật nữ chính trong clip là nữ sinh của trường này. Ngày 19/2, cơ quan CSĐT Công an huyện Lập Thạch đã khởi tố, bắt giam nhân vật nam chính của clip với tội danh “hiếp dâm trẻ em”.
Cũng bởi nhân vật nữ chính là học sinh của trường nên clip này mới nhận được sự “quan tâm” của nhiều học sinh trong trường này như vậy. Vì là bạn cùng trường, cùng lớp nên độ xì xào về nhân vật chính trong ngôi trường này cũng tăng lên gấp bội. Thế là việc học vô hình trung lại bị đứng hàng thứ hai khi clip này đang “tác oai, tác quái”.
Ngoài việc “lưu tâm” quá mức đến một “sản phẩm” không nên có ở môi trường học đường, việc “bắn” cho nhau đoạn clip này có thể bị coi là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Theo quy định của pháp luật hiện hành, hành vi này có thể bị xử lý hình sự. Hẳn là những học sinh “tặng”, lưu trữ clip này chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của hành động của mình. Còn phụ huynh thì sao? Hẳn là sau vụ việc này, họ sẽ giật mình vì việc đã “thưởng” cho con chiếc điện thoại di động và lơi lỏng trong việc xem nó được con mình sử dụng như thế nào