Báo chí phải phản ánh kịp thời, đánh giá khách quan...

Phát biểu tại lễ Trao giải báo chí quốc gia lần thứ 5, Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân mà còn phải phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá khách quan, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự...

Tối qua (21/6), tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô, Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ trao Giải báo chí quốc gia lần thứ 5. Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đại diện các Bộ, Ban, ngành, cơ quan báo chí tới dự.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Việt Hưng.
Đồng chí Trương Tấn Sang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao giải A cho các tác giả. Ảnh: Việt Hưng.

Đây là lần thứ 5, Giải báo chí quốc gia (trước đây là Giải báo chí toàn quốc) được thực hiện theo Quyết định số 369, ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đánh giá của Hội đồng Giải báo chí quốc gia, năm nay giải đã thu hút được sự tham gia đông đảo của các cấp hội nhà báo, chất lượng tác phẩm đồng đều. Các tác phẩm báo chí dự giải là bức tranh phản ánh đầy đủ, khách quan tình hình đất nước, nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sự điều hành của Chính phủ.

So với 4 đợt trao giải đã qua, Giải báo chí quốc gia năm nay có số lượng tác phẩm dự giải cao nhất (1.321 tác phẩm tham dự ở 8 loại giải). Các tác phẩm dự giải đã bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, địa phương, phản ánh kịp thời, sinh động và đa dạng tình hình kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”… Các tác phẩm vào chung kết là những tác phẩm xuất sắc, có tính phát hiện, phản ánh khách quan tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, có định hướng dư luận xã hội. Tuy nhiên, dù mặt bằng chất lượng các tác phẩm dự giải đồng đều hơn các năm trước nhưng vẫn còn thiếu tác phẩm thật sự xuất sắc, thực sự làm lay động lòng người.

Trong số 161 tác phẩm vào chung khảo thuộc 8 loại giải, có 128 tác phẩm đoạt giải, trong đó có 2 giải A, 24 giải B, 43 giải C và 59 giải khuyến khích. Hội đồng chấm giải cũng quyết định trao giấy chứng nhận cho 33 tác phẩm vào vòng chung khảo nhưng không đoạt giải.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Tấn Sang chúc mừng các nhà báo, các tập thể tác giả đoạt Giải báo chí quốc gia lần thứ 5. Đồng chí cũng gửi lời chúc mừng tới các nhà báo, những người đang làm việc trong các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình, báo điện tử trong cả nước nhân kỷ niệm 86 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Đồng chí Trương Tấn Sang cho rằng, trong thành tựu và kết quả chung của đất nước có sự đóng góp công sức, trí tuệ của đội ngũ những người làm báo, của các cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo và quản lý báo chí. Báo chí không chỉ là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân mà còn phải phản ánh kịp thời, phân tích, đánh giá khách quan, góp phần nâng cao nhận thức của nhân dân và định hướng dư luận xã hội về các sự kiện, vấn đề thời sự trong nước và trên thế giới. Báo chí còn có trách nhiệm phát hiện, phản ánh kịp thời các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến, các mô hình tốt, đạt hiệu quả cao trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, phát hiện, đấu tranh với các hành vi, vụ việc tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, phản bác những âm mưu, thủ đoạn và luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. Từ đó, đồng chí lưu ý một số vấn đề đòi hỏi cơ quan báo chí và những người làm báo cần chú ý để nâng cao công tác báo chí về mọi mặt.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Việt Hưng.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải. Ảnh: Việt Hưng.

Nhóm tác giả Báo CAND đạt giải B (dành cho thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký báo chí), gồm: Trần Thanh Phong, Sông Lam, Thanh Bình, Nguyễn Hưng, Hồng Phú, Lê Quân, Hữu Toàn với loạt bài: “Từ vùng bão lũ miền Trung - đi tìm giải pháp sống an toàn”. Giải C với loạt bài “Bác Hồ với quyết định thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt”, tác giả Lưu Vinh, Xuân Luận. Giải Khuyến khích cho tác phẩm “Nhức nhối tội phạm người nước ngoài phạm tội”, tác giả Xuân Xe.

Như vậy, đây là lần thứ 3 liên tiếp, Báo CAND có tác phẩm đạt giải B báo chí quốc gia dành cho các nhóm tác giả. Năm 2010, nhóm tác giả Báo CAND đạt giải B với loạt bài: “Ngăn chặn thành công cơn bão thu gom sổ đỏ”. Trước đó, năm 2009, nhóm tác giả Báo CAND cũng đạt giải B với loạt bài “Vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu”.

Một điều đặc biệt nữa, qua 5 mùa Giải báo chí quốc gia, năm nào tác giả Lưu Vinh (Đại tá, Phó Tổng Biên tập Báo CAND) cũng có tác phẩm đạt giải. Anh “có duyên” với rất nhiều giải báo chí và giành nhiều giải ngay từ khi giải này có tên gọi “Giải báo chí toàn quốc”.

Tác phẩm đạt giải khẳng định thương hiệu Báo Công an nhân dân

Nhà báo Lưu Vinh: Giải thưởng là sự khẳng định thương hiệu tờ báo

Nhà báo, Đại tá Lưu Vinh, người lập kỷ lục với “bộ sưu tập” giải thưởng Giải báo chí quốc gia lên con số 7, được trao giải C dịp này với bài “Bác Hồ với quyết định chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt”.

Nhà báo Lưu Vinh tâm niệm, muốn có một bài báo hay, chất lượng và được giải thưởng đòi hỏi tính sáng tạo trong cách thể hiện, phải bám vào vấn đề thời sự nổi cộm trong năm đó, tác phẩm phải có tính phát hiện và có cách thể hiện hấp dẫn… Anh nói, mục đích chính của việc viết báo không phải là để được giải thưởng mà trước hết phải từ sự tìm tòi, từ tâm huyết của người cầm bút. Nhưng giải thưởng báo chí là sự động viên, khích lệ, là sự tôn vinh các nhà báo.

Một cơ quan báo chí có nhiều Giải báo chí quốc gia là một minh chứng cho thấy vị thế, uy tín, chất lượng của cơ quan báo chí đó. Việc đóng góp các giải thưởng của cá nhân tác giả vào thành quả chung của tập thể cũng một mặt khẳng định thương hiệu của Báo CAND.

Nói về loạt bài được trao giải C lần này, nhà báo Lưu Vinh cho biết: “Năm 2010 sở dĩ tôi chọn vệt bài này để dự Giải báo chí quốc gia là vì như chúng ta biết, trong thời gian qua Đảng và Nhà nước đã và đang phát động phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Một trong những khía cạnh mà tôi thấy báo chí ít đề cập đến đó là tinh thần thượng tôn pháp luật của Bác Hồ. Như nội dung bài báo đã đề cập, đối với Bác càng thương yêu cán bộ và nhân dân bao nhiêu thì người càng nghiêm khắc đối với các hành vi tiêu cực, tham nhũng, sa đọa phẩm chất của cán bộ, công chức, dù người đó là ai, đang giữ cương vị công tác gì. Đương thời, sau khi nhận được báo cáo của các ngành chức năng về hành vi phạm tội giết vợ của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Trương Việt Hùng và bản án đề cập đến các hành vi tham nhũng của Đại tá, Cục trưởng Cục Quân nhu Trần Dụ Châu, với cương vị là người đứng đầu Nhà nước ta lúc bấy giờ, Bác Hồ đã đi đến quyết định: "Thà chặt một cành sâu để cho cây xanh tốt". Quyết định của Bác đã nhận được sự đồng tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Cả hai vụ án trên đã xảy ra cách đây nửa thế kỷ nhưng quyết định ấy của Bác cho đến nay vẫn còn mang tính chất thời sự nóng hổi”.

Trong 7 lần được Giải thưởng báo chí quốc gia, theo nhà báo, có một bài báo để lại cho tôi nhiều ấn tượng rất sâu sắc, đó là bài "Dấu ấn Bác Hồ ở Boston". “Tôi cũng không nghĩ cuộc đời làm báo của mình đã được đến nơi mà cách đây nửa thế kỷ người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã từng sống và làm việc. Đó là khoảng thời gian Bác là thợ làm bánh ở khách sạn House Parker tại thành phố Boston (Hoa Kỳ)”.

Nhà báo Dương Sông Lam: Tâm nguyện người làm báo

Ra Hà Nội nhận giải báo chí quốc gia lần này, nhà báo Dương Sông Lam bày tỏ “chúng ta đóng góp tiếng nói phản ánh nỗi khổ của người dân vùng lũ, nhưng điều quan trọng hơn là qua đó đã kiến nghị những giải pháp khả thi, bền vững, đó cũng là ý nghĩa thực tiễn mà loạt phóng sự mang lại”.

Kể lại những ngày băng vào rốn lũ, vừa tác nghiệp báo chí, vừa thực hiện nhiệm vụ cứu trợ, giúp đỡ người dân, nhà báo Dương Sông Lam tâm sự: Sinh ra, lớn lên ở vùng lũ, tôi thấu hiểu hoàn cảnh của người dân miền Trung, lũ chồng lên lũ. Còn nhiều cái khó đeo đuổi, năm nào lụt bão cũng “viếng thăm”, hậu quả để lại rất nặng nề. Đi vào vùng lũ giúp dân, trước hết là từ tình cảm, ý nguyện của bản thân, của những người làm Báo CAND trước thiên tai khắc nghiệt, trước nỗi khổ của người dân. Từ thực tế đó mới nẩy ra nhiều vấn đề khi viết bài.

“Đây cũng là thương hiệu của tờ báo bởi khi tôi vào phát mỳ tôm cho bà con đang trầm mình trong lũ, họ nói đó là mì tôm CAND, mì tôm An ninh thế giới, có lẽ bởi sự quen thuộc của công tác từ thiện mà tòa báo đã dành cho bà con”. Anh kể: Khi thực hiện loạt bài viết theo sự chỉ đạo của Ban Biên tập Báo CAND, “gần 20 ngày lũ lớn ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, tôi hầu như không về nhà. Khi viết tin, bài phản ánh, khi làm công tác cứu trợ của Báo CAND - Chuyên đề ANTG với người dân vùng lũ. Chính nhờ những ngày lăn lộn chạy lũ, chống lũ với người dân, tôi đã phát hiện những bất cập về phòng, chống lũ; những cách làm hay để sống chung với lũ; để người dân vùng lũ sống an toàn… đã được tôi và các đồng nghiệp Báo CAND phản ánh qua loạt bài “Từ vùng bão lũ miền Trung - Đi tìm giải pháp sống an toàn". (P.Đăng)

P. Đăng - V.Hưng

Các tin khác

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Cồn Cỏ – mùa gió mới từ một hòn đảo tiền tiêu

Chỉ hơn một giờ lênh đênh, còn tàu rời biển Cửa Việt (Quảng Trị) đã cặp đảo Cồn Cỏ. Tháng Tư, hòn đảo nhỏ hiện trước mắt chúng tôi xanh thẫm bởi rừng, lấp lánh bởi nắng và mang một vẻ bình yên rất riêng của vùng biển tiền tiêu. Nhưng điều khiến người ta ngạc nhiên không chỉ là vẻ đẹp ấy, mà là cảm giác Cồn Cỏ đang chuyển mình.

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hành trình lập nghiệp của những người con xa xứ

Hàng trăm người từng rời quê hương Hà Tĩnh, Nghệ An và nhiều nơi khác với hai bàn tay trắng, bắt đầu từ những ngày làm thuê nhọc nhằn ở vùng đất LangBiang (Lâm Đồng). Hôm nay, chính những con người ấy đã trở thành ông chủ, dựng xây cơ nghiệp vững chắc, góp phần viết nên câu chuyện hồi sinh ấn tượng cho vùng đất này.

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Du lịch từ bản, từ làng trên dãy Trường Sơn

Ở dải đất phía Bắc Quảng Trị, men theo dãy Trường Sơn, những bản làng từng in dấu chiến tranh nay đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn. Không còn chỉ là vùng đất của ký ức và chứng tích, nơi đây đang hiện diện trên bản đồ du lịch bằng chính bản sắc riêng – mộc mạc, chân thực và giàu trải nghiệm.

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Cần Yên vững vàng nơi phên giậu Tổ quốc

Sau cơn bão số 10, 11 cuối năm 2025 cuốn trôi mùa màng, nhà cửa, xã Cần Yên (Cao Bằng) đang từng bước hồi sinh. Trên mảnh đất biên cương còn nhiều gian khó, mầm sống đã trở lại, niềm tin được vun bồi từ sự đồng lòng của nhân dân và sự kề vai sát cánh của lực lượng Công an, Biên phòng.

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nghề “đo ni đóng giày” cho ngựa trên cù lao Thới Sơn

Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, cù lao Thới Sơn (thuộc phường Thới Sơn, tỉnh Đồng Tháp) không chỉ được ví như “viên ngọc quý” của du lịch miệt vườn mà còn là nơi lưu giữ nhịp sống chậm rãi, tách biệt với sự hối hả của thời đại số.

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Những “lá chắn” giữa đại ngàn Trường Sơn

Con đường vào các xã miền núi A Lưới - nằm ở phía Tây thành phố Huế - những ngày cuối năm vẫn còn sương giăng bảng lảng. Núi Trường Sơn đứng trầm mặc, rừng già xanh thẳm, bản làng nép mình bên sườn núi như bao đời nay. Nhưng phía sau vẻ tĩnh lặng ấy là một sự chuyển mình âm thầm mà bền bỉ - bắt đầu từ những con người được bà con gọi bằng cái tên thân thương: Già làng.

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Cuộc gặp gỡ nghĩa tình ở Pác Bó sau 20 năm xa cách (bài 2)

Năm 1961, Bác Hồ trở lại Pác Bó. Cuộc gặp gỡ sau hai mươi năm xa cách diễn ra trong niềm xúc động nghẹn ngào của đồng bào các dân tộc nơi địa đầu Tổ quốc. Trong vòng tay ấm áp của nhân dân Pác Bó, Bác gửi gắm niềm tin và kỳ vọng: Cao Bằng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, trở thành một trong những tỉnh gương mẫu trong công cuộc xây dựng đất nước.

Bom Bo mùa xuân về

Bom Bo mùa xuân về

Chớm xuân, khi đất trời phương Nam bắt đầu chuyển mình sau những cơn gió lạnh cuối mùa, chúng tôi tìm về xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) - mảnh đất đi vào lịch sử như một biểu tượng của lòng yêu nước, tinh thần "giã gạo nuôi quân" bất khuất của đồng bào dân tộc S'tiêng trong những năm tháng kháng chiến.

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Trắng đêm ở xưởng in báo Công an nhân dân

Đêm muộn, chúng tôi có mặt tại Xí nghiệp in 1, Công ty In Ba Đình - nơi in báo Công an nhân dân (CAND) và các ấn phẩm chuyên đề nhiều năm qua. Xưởng nằm trong Khu Công nghiệp an ninh tại xã Sơn Đồng, ngoại thành Hà Nội. Đêm ở Sơn Đồng yên lặng như tờ, nhưng khi bước chân vào xưởng sẽ cảm nhận rõ ở đây có một nhịp điệu khác. Khi ánh điện thay ánh mặt trời, khi máy in ầm ào thay thanh âm nhịp sống thì xưởng in rộn rã vào ca.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng: “30 năm cầm bút, tôi vẫn trong bóng đổ của các bậc thầy chữ nghĩa ở An ninh Thế giới”

Từ một cây bút văn hóa quen viết về nghệ sĩ, nhà nghiên cứu, Đỗ Doãn Hoàng đã rẽ sang con đường gai góc nhất của nghề báo: phóng sự xã hội, phóng sự điều tra. Những năm tháng lăn lộn cùng Báo An ninh Thế giới (nay là Chuyên đề An ninh Thế giới của báo CAND), anh để lại dấu ấn với những chuyến đi khắc nghiệt, những bài viết nhân văn nhưng cũng đầy hiểm nguy.

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Vướng mắc ở 2 cảng cá sử dụng kinh phí bồi thường của Formosa

Mặc dù đã hoàn thiện, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng cả hai cảng cá Cửa Nhượng và Thạch Kim (Hà Tĩnh) đến nay vẫn chưa được cấp Giấy phép môi trường (GPMT) theo quy định. Nguyên nhân là do qua rà soát, các dự án này chưa có hồ sơ thủ tục pháp lý về đất đai, giao khu vực mặt nước sông, giao khu vực biển theo quy định của pháp luật.

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

“Thần y mạng” chữa bệnh bằng độc dược

Ngộ độc cá nóc, thịt cóc đã không còn xa lạ với người dân miền biển và miền núi, những nơi mà mỗi năm ngành y tế cấp cứu hàng chục trường hợp bị ngộ độc, thậm chí có những cái chết không đáng có vẫn xảy ra. Cá nóc, thịt cóc ngoài được sử dụng trong bữa ăn thì chúng còn được các “thần y” cõi mạng rao bán và quảng cáo như một loại thần dược giúp tăng cường sức khỏe, chống lão hóa và chữa một số bệnh nan y...

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Vượt ngàn cây số đi theo tiếng gọi của rừng già

Khu bảo tồn nhiên nhiên - văn hóa Đồng Nai vừa tiếp nhận đội ngũ tri thức trẻ từ vùng núi Tây Bắc xa xôi xin về đầu quân. Họ là những thanh niên cần mẫn, yêu rừng, con em đồng bào dân tộc thiểu số phía Bắc được đào tạo chính quy về góp sức bảo vệ những cánh rừng già - lá phổi xanh của vùng Đông Nam Bộ.

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Kỳ cuối: Thiêng liêng và bao dung tình yêu của người lính

Nếu câu chuyện trong bài trước khép lại ở ký ức chiến tranh – nơi tình yêu, sự mất mát của bà Phan Thị Biển Khơi với liệt sĩ Lê Binh Chủng trở thành một điển hình mối tình thời chiến, thì bài viết này mở ra một chương mới.

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Kỳ I: Từ Thành cổ Quảng Trị đến mái ấm yêu thương

Chiến tranh đưa họ đến gần nhau bằng một tình yêu trong trẻo như hạt sương đầu ngày đọng trên lá cỏ non. Nhưng cũng chính cuộc chiến ấy đã làm dang dở hạnh phúc của họ, một người nằm lại giữa Thành cổ Quảng Trị khốc liệt, một người bươn bả nuôi con trong những tháng ngày gian khó.

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Tình yêu rừng của người cựu chiến binh ở miền Đông Nam bộ

Nếu không nặng lòng khi nhìn cảnh rừng bị tàn phá, cựu chiến binh (CCB) Nguyễn Quang Dương (bí danh Năm Dương, 78 tuổi đời, 43 tuổi Đảng; ngụ ấp 1, xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai) đã ung dung hưởng thành quả từ diện tích 6ha tiêu cho năng suất 25 tấn/năm.

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Vĩnh Hoàng - vùng biển trăm nghề

Không có lợi thế cửa lạch để neo đậu tàu thuyền lớn, ngư dân vùng biển bãi ngang xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) từ lâu đã chọn cho mình cách riêng để mưu sinh. Họ bám trụ ở những rạn biển gần bờ, nơi được ví như “rừng nhiệt đới dưới lòng đại dương” và từ đó dựng nên cuộc sống khá giả bằng đủ loại nghề đánh bắt theo mùa.

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Bàu Chùa đến Câu Nhi - Những mảnh đất giữ hồn người lính

Từ Bàu Chùa mênh mang bóng tre làng đến Câu Nhi lộng gió ven sông, đất Quảng Trị đã khắc ghi hai bản anh hùng ca bằng máu đỏ tuổi hai mươi. 66 người lính Trung đoàn 6 ngã xuống trong 9 ngày đêm ở Bàu Chùa mùa xuân 1966; tiếp đó, 93 chiến sĩ Trung đoàn 88 vĩnh viễn nằm lại dưới chân cầu Câu Nhi mùa hè đỏ lửa 1972.

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

“Chơi dao có ngày đứt tay” hay chiêu trò tạo content bẩn

Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, nơi mỗi cú nhấp chuột đều có thể biến thành tiền, không ít người đã bất chấp chuẩn mực đạo đức để sản xuất những đoạn clip dung tục, phản cảm, nhằm câu view và kéo khách hàng. Những “chiêu trò” này không chỉ làm ô nhiễm không gian mạng mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy nguy hiểm cho xã hội.

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Bình yên dưới chân núi Pu Phen

Nhờ những chính sách của Đảng, Nhà nước cùng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) từng được coi là “điểm nóng” của ma túy giờ đã thay da đổi thịt, an ninh trật tự được đảm bảo. Người dân ở đây đã tham gia cùng chính quyền xây dựng đời sống mới, cuộc sống bình yên nép mình dưới chân núi Pu Phen.