Bán nhà, ôm nợ vì sập bẫy “siêu lừa”

Dùng chiêu bài hợp tác kinh doanh, kêu gọi góp vốn đầu tư vào các dự án bất động sản lớn, rồi trả lãi suất cao, đối tượng Phạm Thị Hòa, sinh năm 1984, trú tại  số 91 khu Phấn Dũng, phường Anh Dũng quận Dương Kinh, Hải Phòng, Phó giám đốc Công ty TNHH Pros Land đã lừa đảo hơn 40 nạn nhân với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Dù phương thức thủ đoạn không mới, thế nhưng không ít người vẫn nhẹ dạ cả tin rơi vào bẫy của “siêu lừa”.

Sập bẫy “siêu lừa”

Mới đây TAND thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo là Phạm Thị Hòa, sinh năm 1984, trú tại  số 91 khu Phấn Dũng, phường Anh Dũng (quận Dương Kinh), Phó giám đốc Công ty TNHH Pros Land về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ án tiếp tục hoãn xét xử lần thứ 3 vì các bị hại đề nghị mời thêm luật sư tham dự phiên tòa. Trước đó, vụ án hai lần hoãn xét xử vào các ngày 5 và 22/3/2024.

1-1713375980619.jpg
Các nạn nhân bị Hòa lừa đảo.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Pros Land có trụ sở tại số 116 thửa 1, Làng Việt Kiều quốc tế, phường Vĩnh Niệm (quận Lê Chân) thành lập từ ngày 4/4/2019 do Phạm Thị Hòa làm giám đốc. Đến ngày 29/9/2021, thay đổi đăng ký kinh doanh để ông Phạm Tuấn Dương (chồng của Hòa) làm Giám đốc, Hòa làm Phó giám đốc công ty.

Công ty hoạt động trong lĩnh vực môi giới, kinh doanh bất động sản. Khoảng tháng 8/2020, do việc kinh doanh thua lỗ, cần tiền trả cho những người đã đầu tư trước đó và sử dụng vào mục đích cá nhân, Hòa đã đưa ra những thông tin sai sự thật với nhân viên kinh doanh của công ty và những người đầu tư về việc Công ty Pros Land có hợp tác, kinh doanh với các chủ dự án, sẽ mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại, vị trí đẹp hoặc góp một phần vốn với chủ các dự án chưa mở bán, các dự án mới có quyết định đầu tư như Dự án Vin Dương Kinh, Vin Vũ Yên, Vin Ocean Park 2, Vin Ocen Park 3, dự án Minato, dự án BRG, dự án Đồi Rồng…

Các nhà đầu tư góp vốn với Công ty Pros Land để đầu tư vào các dự án trên sẽ được hưởng lợi nhuận cao. Mức lợi nhuận, lãi suất Hòa đưa ra tùy theo chu kỳ và thời điểm tham gia. Thời gian đầu là 20% số tiền góp trong thời gian 2,5 tháng, sau đó lên 20% trong một tháng, rồi lên đến 10% trong 10 ngày hoặc 15 ngày. Do tin tưởng, các nhân viên kinh doanh và những người đầu tư nhiều lần chuyển tiền cho Hòa với số lượng lớn. Để làm tin, ban đầu Hòa luôn trả lãi đều đặn để những người đầu tư giới thiệu thêm những người khác chuyển tiền cho Hòa.

Khi người đầu tư, nhân viên kinh doanh của công ty chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Pros Land, tài khoản cá nhân của Hòa hoặc đưa tiền mặt cho Hòa sẽ nhận được hợp đồng hợp tác kinh doanh, phiếu thu, phiếu đặt chỗ của Công ty Pros Land. Tuy nhiên, Hòa không tham đầu tư bất kỳ dự án nào mà sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả lãi và tiền gốc cho nhà đầu tư trước hoặc trả cho chính nhà đầu tư đó và sử dụng để chi tiêu cho cá nhân.

Bán nhà, ôm nợ vì sập bẫy “siêu lừa” -0
Bị cáo Phạm Thị Hòa rời khỏi phiên tòa sau khi phiên tòa bị hoãn.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, có 41 người chuyển cho Hòa gần 689,5 tỷ đồng. Hòa trả gốc và lãi cho mọi người là hơn 472,7 tỷ đồng và đã chiếm đoạt gần 216,8 tỷ đồng. Hòa có 1 tiền án về tội mua bán trái phép hóa đơn với mức xử phạt 18 tháng tù, chưa chấp hành án, chưa được xóa án. Hiện Hòa được tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú do nuôi con nhỏ sinh năm 2023.

Bi kịch của các nạn nhân

Những người góp vốn cho vợ chồng Phạm Văn Tuấn và Phạm Thị Hòa phần lớn là những người quen biết, thậm chí cả người thân, họ hàng, nhân viên trong công ty của Hòa. Ban đầu khi huy động vốn, Hòa trả lãi rất cao và sòng phẳng. Bởi thế mà người vào trước kéo người vào sau.

Bà Trần Thị Thu Thủy là một trong những nạn nhân trong vụ lừa đảo của vợ chồng Hòa. Bà Thủy cho biết, Hòa giới thiệu bản thân có hợp tác, kinh doanh với các chủ dự án, sẽ mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại, vị trí đẹp hoặc góp một phần vốn với chủ các dự án chưa mở bán. Các dự án Pros Land đưa ra đều có tên tuổi như: Vinhomes Dương Kinh, Vinhomes Vũ Yên, Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3, Minato, BRG, Đồi Rồng, Doji, Vivaland… nên bà Thủy cũng như các khách hàng tin tưởng.

Bán nhà, ôm nợ vì sập bẫy “siêu lừa” -0
Các nạn nhân bị lừa bởi hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư những dự án lớn với Hòa.

Để dụ các nhà đầu tư góp vốn, Hòa dùng chiêu bài trả lãi suất cao đánh lòng tham của các nhà đầu tư. Khi góp vốn với Pros Land để đầu tư vào các dự án trên, nhà đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận cao, thời gian đầu là 20% trên số tiền góp trong thời gian 2,5 tháng, sau đó lên 20% trong một tháng, rồi lên đến 10% trong 10 ngày hoặc 15 ngày.

“Ban đầu Hòa trả lãi đều đặn, các giao dịch diễn ra suôn sẻ nên có bao nhiêu tiền chúng tôi đều dốc hết vào đầu tư. Vì vụ đầu tư này, vợ chồng tôi phải bán căn nhà trên đường Hoàng Minh Thảo để trả nợ, rồi sang nhà con cái ở nhờ”, bà Thủy cho biết. Hiện bà Thủy vẫn giữ giấy tờ ký với  Hòa trị giá khoảng 100 tỷ đồng, nhưng không biết cách nào đòi lại được.

Chị Oanh, vốn là nhân viên kinh doanh bất động sản của Công ty Pros Land cũng “dính bẫy”. Theo chị Oanh, lần đầu tiên, chị góp vốn 50 triệu tích cóp được từ những đồng lương ít ỏi. Nhưng rồi, tin lời của Phó giám đốc Hòa, chị kêu gọi người thân đầu tư để rồi ôm đống nợ gần 7 tỷ đồng. Dù các giấy tờ trên có chữ ký, có dấu đỏ nhưng giờ chỉ là mớ giấy lộn.

Chị Quỳnh Anh vốn là họ hàng gần với gia đình nhà Hòa. Dù đang kinh doanh bất động sản nhưng chị vẫn bị Hòa lừa cay đắng với số tiền lên tới gần 70 tỷ chỉ vì hai chữ “người thân”. Vốn có kinh nghiệm trong đầu tư bất động sản nên khi Hòa rủ góp vốn, chị Quỳnh Anh không ngần ngại xuống tiền. “Con dấu công ty là giả, chữ ký giả, còn người nhận tiền rồi ký giấy, giao giấy cho họ, giờ đã không còn thấy mặt”, chị Quỳnh Anh cho hay.

Cũng theo các bị hại, khi đến nhà của Hòa ở phường Anh Dũng, quận Dương Kinh để đòi nợ, họ còn gặp một số nhóm người khác cũng đến đòi nợ. Nhiều bị hại sau khi đến đòi nợ, khi trở về nhà thường bị “khủng bố” tinh thần bởi số điện thoại lạ, tự xưng là người thân của Hòa.

Những ngày đầu tháng 4, khi phóng viên tìm đến trụ sở Công ty TNHH Pros Land tại địa chỉ đã đăng ký nhưng người dân ở gần đó cho biết: Từ tháng 10/2022, địa điểm này đã được sử dụng cho mục đích khác, không liên quan đến Công ty Pros Land nữa. Nhiều bị hại tìm tới địa chỉ trên nhưng đành ra về tay trắng.

Theo đăng ký kinh doanh, Công ty TNHH Pros Land do ông Phạm Văn Tuấn làm giám đốc, vợ là Phạm Thị Hòa làm Phó giám đốc. Công ty trên hoạt động từ ngày 4/4/2019, đăng ký nhiều ngành nghề kinh doanh khác nhau như kinh doanh vận tải, bất động sản…

Theo kết quả điều tra từ cơ quan Công an, từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2022, Hòa đã nhận từ 41 người số tiền trên 689 tỷ đồng với chiêu trò kêu gọi vốn cho chủ đầu tư các dự án lớn để tạo “sóng”, hưởng ưu đãi, chênh lệch trên thị trường bất động sản tại các dự án lớn ở Hải Phòng và Hà Nội. Những người tham gia hùn vốn sẽ được hưởng phần trăm chênh lệch cao chót vót chỉ trong một thời gian ngắn.

Theo các nạn nhân, Hòa rất tinh vi mỗi lần thay đổi hợp đồng đầu tư góp vốn cho các nhà đầu tư. Khi có khách, Hòa đều tìm cách đuổi khéo nhà đầu tư ra khỏi công ty để khách mới khách cũ không bị chạm mặt, dễ lộ ra thủ đoạn lừa đảo của Hòa. “Có khi Hòa nhắn tin báo ốm, bảo tôi đưa hợp đồng hoặc lấy hợp đồng mới ở cổng bảo vệ. Hòa giấu giếm mình không thể biết được, nhưng khi lên công ty vẫn thấy nhân viên làm việc bình thường, nên chúng tôi càng không thể suy xét ra được. Thêm nữa Hòa rất ít khi chậm tiền lãi. Nếu có chậm Hòa cũng xin khất 10-15 ngày, và đúng 10-15 ngày sau tiền lại về tài khoản nên chúng tôi không hề nghi ngờ là công ty lừa đảo. Nhưng đến khi vỡ ra Hòa cũng hứa là sẽ trả đỡ, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa nhận được đồng nào”, bà Trần Thị Thu Thủy cho hay.

Bán nhà, ôm nợ vì sập bẫy “siêu lừa” -0
Ngôi nhà của Hòa luôn cửa đóng then cài.

Do tin tưởng, các nhân viên kinh doanh và những người đầu tư đã nhiều lần chuyển cho Hòa số tiền lớn. Khi người đầu tư, nhân viên kinh doanh của công ty chuyển tiền đầu tư vào tài khoản của Công ty Pros Land, tài khoản cá nhân của Hòa hoặc đưa tiền mặt cho Hòa sẽ nhận được hợp đồng hợp tác kinh doanh, phiếu thu, phiếu đặt chỗ của Công ty Pros Land. Nhưng thực tế, tất cả những hợp đồng ký kết hợp tác đầu tư này đều là giả.

Ban đầu, Hòa luôn trả lãi đều đặn để những người đầu tư giới thiệu thêm những người khác. Có người ban đầu chỉ hùn vốn, đầu tư khoảng vài chục triệu đồng, nhưng khi thấy lãi suất cao, được hoàn trả trong thời gian ngắn, họ kêu gọi bạn bè, người thân, cùng chung nhau để đưa tiền cho Hòa. Toàn bộ số tiền trên, Hòa không tham gia đầu tư vào bất kỳ dự án nào mà sử dụng tiền của nhà đầu tư sau để trả tiền lãi và tiền gốc cho nhà đầu tư trước hoặc trả cho chính nhà đầu tư đó.

Mọi việc vỡ lở sau hơn 2 năm, Hòa liên tục chậm trả tiền và một nhân viên tại công ty phát hiện bản hợp đồng ký kết với các chủ dự án bất động sản đều là con dấu giả, chữ ký giả. Lúc đó, 41 khách hàng đã gửi đơn tố cáo Hòa.

Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, trong thời gian hơn 2 năm “hùn vốn, tạo sóng bất động sản”, Hòa trả gốc và lãi cho mọi người là hơn 472,7 tỷ đồng và hiện còn chiếm đoạt gần 216,8 tỷ đồng. Một số nạn nhân cho biết, nhiều người là lãnh đạo, chủ doanh nghiệp chưa dám lộ diện dù là nạn nhân của vụ án trên, do đó số tiền chiếm đoạt có thể còn lớn hơn con số 217 tỷ đồng.

Chiêu thức góp vốn đầu tư bằng hợp đồng hợp tác kinh doanh rồi nhận lãi suất cao không phải là mới thế nhưng vẫn không ít nạn nhân sập bẫy của các “siêu lừa”. Bởi thế nhà đầu tư phải rất thận trọng trước khi xuống tiền, đặt bút kí các hợp đồng làm ăn, nhất là khi được hứa hẹn trả lãi suất cao gấp nhiều lần ngân hàng.

Mai Ngọc

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.